Kính chào quý Thầy, Cô ,

Em xin tự giới thiệu , nam 27 tuổi , sống tại SG.

Từ nhỏ em đã tin vào thế giới tâm linh và các chư Thần, nhưng không để tâm lắm vào bùa phép và cũng chẳng nghĩ bị ai hại bởi bùa ngải .

Nhưng thời gian qua đi , khoảng 7 năm đổ lại đây, mọi thứ trong cuộc sống bế tắc và trở ngại một cách vô lý.

Rồi em bắt đầu tìm đến những thông tin về huyền thuật , và sau khi dành thời gian tham khảo những bài viết , những tư liệu thì biết chắc mình đã có vấn đề với thế giới tâm linh, do ai đó tác đông hay do em vô tình chuốc lấy. Bằng chứng là :

- Đầu óc bần thần , ánh mắt không còn khí sắc, nói năn không còn lưu loát ( kiểu như bị cấm khẩu ), 2 vai và cổ luôn thấy nặng nề ( mặc dù em hay chơi thể thao ).

- Thể chất và tinh thần thường bị tụt xuống vào những lúc cần thiết nhất.

- Các mối quan hệ , công việc ban đầu rất tốt nhưng dần chuyển theo chiều hướng xấu. Chẳng thể lâu dài với ai, việc gì , mặc dù đã cố hết mức có thể.

- Xu hướng dễ nổi nóng , tự gây hại cho bản thân vì những lý do không đáng. ( Em không có vấn đề thần kinh gì hết nha. )

Nay trình bày lên mong các thầy giúp đỡ tư vấn cho là có phải em đã trúng tà thuật không ? Và tìm tới nơi nào & dùng cách nào để hóa giải.

Nếu có duyên xin giúp dùm , viết cho em đôi ba chữ. Không thì cũng cảm ơn quý vị đã dành thời giờ đọc bài.

Chúc quý vị an - vui ,

Cảm ơn.