cám ơn các đạo hữu đã quan tâm chia sẻ kinh nghiệm cùng vanhuynh trên con đường tu tập trên diên đàn dù rằng chúng ta chưa gặp nhau bao giờ nhưng vẫn đi chung trên 1 con đường giác ngộ để tìm đạo giải thoát. hôm nay bàn về tụng kinh. có người nói tụng kinh có phước mình bảo chẳng có 1 cái phước gì nêu như tụng như 1 cái máy theo thói quen , tụng không hiểu ý kinh gọi là tụng xuông vừa mất thời gian lại vừa không hiệu quả. ngày trước Vanhuynh cũng tụng các kinh như : Phổ môn, kinh vu lan, kinh địa tạng , kinh di đà trước mình hay tụng Hán - Việt nên tụng thôi chả hiểu kinh nói cái gì ? ý phật muốn truyền những gì? rồi đang tụng Hán Việt Chuyển sang Âm Việt thấy lúc đầu khó tụng xong 1 thời gian sẽ hiểu ý lời kinh. khi chúng ta tụng Kinh phổ môn thì chúng ta phải hiểu hết hàm ý trong kinh phổ môn và chúng ta sống trong kinh Phổ Môn thì đó mới gọi là trì Kinh , như đối với kinh dược sư hay kinh địa tạng cũng phải hiểu hết ýkinh sau đó làm theo lời ih và sống trong hạnh dược sư và địa tạng . đối với Vanhuynh mà nói sau 1 thời gian tìm hiểu đạo Phật Vanhuynh đã dừng lại ở Kinh Pháp Hoa hàng ngày tụng rồi tìm hiểu ý lời kinh , rồi lên mạng tìm tòi các tài liều do các Tổ , hòa thượng lược giải để hiểu rõ hơn giống như chúng ta đang đói ăn 1 bữa thật no sẽ có sức ra làm 1 việc thật lớn. còn việc niệm Phật , niệm bồ tát trước vanhuynh cũng hay niệm phật, lúc thif niêm di đà , lúc thì niệm phật dược sư, lúc thì niệm quan âm, lúc thì niệm chú chuẩn đề nó làm cho Tâm nó loạn rồi kết quả tu hành không đi tới đâu. rồi duyên lành đưa đến mình chọn niệm danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát, các đạo hữu ạ khi ta chọn Pháp môn niệm phật chúng ta cố gắng làm sao niệm cho Tâm mình nó bất loạn nếu như niệm Phật tâm mà loạn thì niệm cũng như không và Vanhuynh cũng đang cố gắng niệm sao cho Nhất tâm bất loạn, các đạo hữu cứ lên mạng tra sẽ có nhiều cách dạy lắm , rồi cái cốt lõi nữa phải cố pháp tu lạy Phật đấy cũng gọi là 1 cách thiền khi quý vị tập lâu sẽ có định lực trong lúc niệm phật.