Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
Bạn TD mến,
Bạn đừng có nói giởn chơi như vậy nha. Nhột lắm vì sao? Vì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thề, Ngài có thể lên làm vua hưởng phước như một ông vua Trời mà Ngài còn không thèm mà bỏ để đi tu, thì thử hỏi trên đời này còn cái gì để cho Đức Phật ham muốn để làm lợi? Đây là chưa nói đến tất cả chư Phật 10 phương đó bạn.

Những vong linh của bọn Nguyên, Mông Cổ, không những vậy mà còn những vong linh khác nửa, nhiều lắm, họ tàn phá dân lành như vậy, mà nếu muốn không còn làm cho họ phá phách nửa thì đạo Phật làm được. Khỏi nói rồi, không những vậy mà làm rất dễ. Tuy nhiên, có bao nhiêu người chịu làm đều này?

Thật ra, pháp của Phật không phải là “tiêu diệt” những loài ma quỉ này, mà lực của Phật sẽ giúp cho họ thấy được con đường đi để thoát khỏi đau khổ. Những loài vong linh này cũng từ người mà ra thôi. Bây giờ thì họ rất là sân hận vì họ bị giết chết thãm thương như vậy. Họ tìm cách trả thù. Nếu dùng lực của Phật đểu cho thấy bây giờ họ đang sống trong cái khổ, dày vò như vầy Mà nêu chỉ cho họ con đường để họ đi nửa, và họ bỏ cái khổ của sân hận, thù ghét thì chắc chắn họ sẽ không còn dày vò, làm đau khổ những chúng sanh khác đang song tại những vùng đó, có phải không?

NN thấy thật sự nếu như mỗi gia đình ở vùng HP đó, nêu nhà nhà có chú Đại Bi, chẳng hạn, và tối tối trước bàn thờ Phật ê a tụng trì khoảng 7 biến thôi, không cần nhiều, và hồi hướng đến cho những vong linh đó, và cầu cho những vong linh đó biết đến Phật Pháp để tu hành thì khỏi nói là chừng khoảng 3 tháng là thấy có sự khác lạ liền. Không cần phải mời thầy, không cần phải trừ tà, và không cần phải cúng cơm cho họ, vậy mà đất đai sẽ yên ổn, làm ăn thịnh vượng, con cái không bị ma quỉ phá phải ôm đau, điên cuồng, v.v…

Vài hàng cùng bạn.

Thân
NN
Ý TD muốn nói là sau khi chết sao họ ko về nơi họ ở (trên trời, dưới địa ngục, cõi... nào đó) , mà cứ vương vấn ở nơi họ bị chết để mà tranh giành nơi ở với người sống. Còn uy lực của Phật thì mặc dù TD chưa tận mắt thấy nhưng uy lực của hàng Thánh, Thần thì TD thấy hồi đi tìm mộ cho ông bác là liệt sỹ chống Mỹ mất trong Bình Định rồi. Phải chăng luật Trời cho phép nếu 1 người nào đó chết trong ngôi nhà or vùng đất nào thì được phép ở nơi đó mà ko bị áp giải đến cõi khác ???