Trích dẫn Nguyên văn bởi phapchieumt Xem Bài Gởi


A di đà Phật! Không hiểu căn bản việc tu tập là gì hết cả mà diễn thuyết lan man quá. Căn bản tu tập là tu tâm sửa tánh, sửa cái tánh xấu ác nhiều đời nhiều kiếp thành cái tánh hiền lương từ bi bao dung vị tha... sửa tánh tham sân si thành thanh tịnh, sửa ngã chấp, cố chấp bản ngã thành vô ngã. Tu sao mà sau 1 thời gian thấy tâm tánh mình thay đổi, bạn bè anh em gia đình ai cũng công nhận tánh tính mình thay đổi tốt hơn nghĩa là tiến bộ. Đó là kết quả thực tế nhất chứng minh con đường mình tu là đúng đắn. tu sao một thời gian thấy mình an lạc tự tại nhẹ nhàng không dính mắc vào cái gì cả nghĩa là tiến bộ trên đường tu.
Từ cái hiểu cốt lõi việc tu là như vậy nên sử dụng phương tiện nào trong 84 vạn pháp môn mà giúp mình đạt được như vậy là điều đáng quý. Chứ không phải tu là xa rời lý thuyết, có minh sư thánh thần dạy dỗ chứng minh mới tu được, đừng có suy nghĩ một cách vô minh và cực đoan như vậy. Đạo Phật là đạo trí tuệ, kinh điển của đức Phật như ánh hào quang xua tan sự vô minh mà mình tu không nghiên cứu kinh điển mà cứ suy luận theo trí tuệ phàm phu vô minh của mình như vậy thì rất dễ đi lạc đường uổng bao nhiêu kiếp mới được làm người uổng cả vạn kiếp mới gặp được Phật pháp. Còn về thánh thần luôn hộ độ hộ trì là những vị hộ pháp cho người tu miễn mình nắm được cốt lõi việc tu như trên nói mà cố gắng dốc sức tu sửa tâm tánh. Chứ không phải tu là được thánh thần chứng minh cho người tu thật là vô minh không hiểu căn bản nền tảng của việc tu là gì mà chỉ có sự mê muội chạy theo thần thông mà vô tình đưa thánh thần có quyền năng ban phước giáng họa cho chúng sanh, đi ngược lại giáo lý nhà Phật. Xin Khánh Băng tỉnh ngộ sớm đừng làm con thêu thân mà làm tay sai một số người lợi dụng sự mê muội mà kiếm tiền từ việc điểm đạo trao lá linh phù. A di đà Phật!
Bạn này đang nói đến đạo giáo chứ không phải Phật giáo bạn à. Phật giáo và đạo giáo khác nhau. Tại sao bạn lại đem triết lý của Phật mà áp vào Đạo rồi bảo người ta phải làm theo được ?