Câu chuyện thứ nhất:
Em sinh năm 1993. Tại Cầu thiệu - Nam Hải - Nam Trực - Nam Định. Đây là vùng đất cuối tỉnh Nam Định các bác ạ. Em xin kể câu chuyện do chỉnh bản thân em trải qua. Sự việc xảy ra 1 cách quá rõ ràng lên dù đã hai mấy năm em vẫn không thể nào quên được. Chuyện xảy ra vào một tối em nhớ không nhầm vào mùa thu hay mùa hè gì đó em nghĩ là mua hè vì lúc này nhà em đang đánh đống rạ các bác ạ. Khi đó em tầm 2-3 tuổi. Lúc đó Cô, Mẹ, ông nội, bà nội em vừa chất (đánh) xong đống rạ. Bà nội thì đang mải nấu cơm. Mẹ em thì ngoài cầu ao làm gì đó. Lúc đó tầm trang vạng tối. Tầm 6 rưỡi 7 giờ các bác ạ. Thời đó cả làng mới có vài nhà có điện. Còn chủ yếu dùng đèn dầu, nhà ông nội em vẫn dùng đèn dầu nên mới 6-7h mà tối lắm các bác ạ. Lúc này chỉ còn 2 cô cháu ngồi dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn dầu đợi cơm. Bố em thì hồi đó chạy thuyền cát nhỏ 8-9h đêm ms về. Đang ngồi thì tự nhiên 2 cánh cửa sổ hướng ra sân đập mạnh lắm các bác. Mặc dù lúc đó trời không gió giếc dì. Em với cô nhìn ra cửa thì thấy 1 người mặc toàn đồ trắng kiểu cổ trang. Ống cao lắm các bác ạ. Bác phải hình dung là cái móng nhà + thêm cái cửa sổ cũng cao tầm 3m mà nhìn ra ổng đứng cao ngang ngửa cái cửa sổ. em với bà cô ngồi trong bàn nhìn ra thấy ống chạy từ phía ngõ ( cũng không phải chạy mà dạng bay lướt gì đó) thằng về phía cửa sổ hướng thằng về phía 2 cô cháu. Ống dơ gậy vụt 1 cái mạnh lắm xong ông lướt ngang qua. Phía đó lại là đồng ruộng các bác ạ. Cô em hãi quá hét toáng lên thì ông nội, bà nội, mẹ chạy lên. Thì chẳng có gì hết. Nói ra thì ai cũng xanh mặt. Mà không biết có bác nào như trường hợp của em không. Đó là em nhớ rất rõ những việc xảy ra từ lúc em còn bé xíu 2-3 tuổi.