Mình vừa phải trông con cho vợ, lại bị ngộ độc nhẹ do ăn dưa chuột của Vinmart, thấy phần bụng và ngực bị mẩn đỏ nên phải chơi 2 cốc orezon để đẩy độc ra ngoài.
Giờ mới vào laptop viết thư trả lời bạn được.

Nhà mình trên đường Nguyễn Xiển. Bạn ở đó là gần quê nội mình đó, quê mình ở Từ Liêm :)

Nghe Nguyện của bạn thấy thương thương thế nào :(

Chắc bạn phải có duyên với Phật Di Lặc lắm nên mới có ý định như vậy. Bạn đã mong mỏi như vậy thì mình cũng xin cầu chúc cho bạn sớm được toại nguyện !!!

Còn mình thì sau khi đọc Kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ thì mình xin rằng được về cõi Tịnh Độ.
Mình đọc các Kinh đó và cảm động lắm, không diễn tả bằng lời được. Và tối hôm đó mình ko biết là mơ hay thật, chỉ biết là đang nằm (chưa ngủ thì phải) thì phía cửa sổ có thứ ánh sáng rất sáng bay vào phòng mình. Sau đó mình đứng lên thì chùm ánh sáng đó bay vòng quanh mình. Ánh sáng đó sáng lắm, mình chỉ biết chết lặng đứng nhìn xung quanh, quên mất ko quỳ xuống lạy các Ngài. Sau đó vài phút thì chùm sáng đó đi mất.

Không biết đó là mơ hay thật, bạn Andy đọc được dòng này thì giải thích cho mình biết với nhé !

Andy xin chảo bạn thuo2ng dân raaz, vì bạn đã đọc duo75pc KINH DI ĐÀ , KINH VÔ LƯỢNG THỌ, QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ, và ban8ng sư thành tâm vì thế bạn thấy duo5c QUANG minh này do sức gia trì , tín tâm với Phật va 2 Pháp, ánh sáng này tức là con dường bạn hương vế đó,,
bay quang nghỉa là bạn sẽ thành tưu nêu kiên trì vuo7ut qua mọi khó khăn, bay quang un biến mát, nghia la 2 Sau khi hành trì Pháp này tinh tân bạn sẽ duôc thành tưu va 2lo5i ich mọi ngươi bang tâm chân thành , ko có sư ngã man, đay dấu hiệu lành, Nhưng cần fa2i cố gắng hành trì, như thế đó raaaz