Mình quê ở huyện Thanh Liêm - Hà Nam. cụ 6 đời nhà mình trong khu đồi núi. trên một cái gò. phía sau gò theo các cụ nhiều tuổi trong làng nói thì là một quả đồi hình con phượng hoàng đang xà xuống - nhả ra hạt ngọc. (hạt ngọc chính là cái gò nơi đặt cụ mình) - tiền quan hậu quỷ.có con rùa chầu phía sau. cái gò là nơi giao nhau của 3 khe núi. càng xa tầng tầng lớp lớp bao bọc. ở đó phía sau là một mạch núi thẳng dài hùng mạnh và vây thành đại địa nhưng tại đó không gần nước. ra xa 3 hướng (trái-giữa-phải) khoảng gần 1km thì có (Trái-hồ), (giữa-đầm), (phải-đầm) những hồ, đầm này rất lớn như hồ gươm. xa khoảng 1,6km thì là sông lớn bao bọc. các cụ trong họ mình kể lại là ngôi mộ này được thầy địa lý rất cao tay bên TQ thân với gia đình xang đặt cho - ông ấy nói đây là đất khai hoa - có thập bát long thần chầu về ở đó ông ấy nhìn thấy có rất nhiều người đội mũ tai chuồn thời xưa. Gia đình minh đã nuôi thầy tìm đất hết 2 tháng - khi đặt mộ thì ông ấy có reo quẻ thần tiên bốc pháp và nói rằng sau này sẽ thấy điềm lạ. xin các cao minh chỉ giúp mình đây có phải là huyệt phong thủy lớn không? và phát lớn đến nhường nào?