Làm gì Trời Phật Thượng đế nào mà con người phải sợ hẻ. Phật là vô lượng từ bi thương yêu chúng sanh vô lượng mà sao chúng sanh phải sợ Phật. Vậy cái đạo MTTD là cái đạo lấy Phật, Thượng Đế thánh thần hù dọa chúng sanh để chúng sanh sợ mà theo đạo của mình tu học, rồi điểm đạo trao lá linh phù lấy tiền triệu trở lên. Con người chẳng sợ ai cả mà chỉ sợ nhân quả do chính mình gây ra mà thôi. Đừng có lấy mấy cái thứ mê tín đó mà mê hoặc lòng người nữa.
Một người tâm xấu ác niệm Trời niệm Phật cầu khẩn Thánh thần thì ai giúp đây? Thánh Thần có giúp không hay là ai giúp đây?
Tu học phải hiểu sâu nhân quả. Ngay cả chính bản thân mình không hiểu rõ nhân quả một cách cơ bản mà đi chiêu dụ người khác theo mình tu tập, đi điểm đạo cho người khác thì khác nào người mù dắt người mu đi xuống vực thẳm. Hãy cảnh tỉnh quay đầu trước khi quá muộn. Bời vì thân người trăm ngàn kiếp mới có được, phật pháp muôn kiếp khó tìm cầu. Đừng có làm tên tay sai cho 1 số người dựa vào đạo mà kiếm tiền nữa, Phật pháp làm gì có chuyện điểm đạo lấy tiền, trao lá linh phù lấy tiền mà tiền toàn 100$ trở lên chứ. Phật pháp không phải mua bán như mớ rau con cá ngoài chợ vậy. Khánh Băng là 1 người có nhiệt huyệt vì đạo nhưng vì thần thức u mê nên đã bị một số người lợi dụng và vô tình mình đi tiếp tay cho cái sai mà mình không nhận ra. Khi nhận ra rồi thì cái nghiệp nó nặng quá sao mình có thể trả nổi đây. Mong 1 lần nữa hãy xuy xét lời mình chia sẻ. Học Phật pháp mà khinh thường kinh điển toàn là lấy suy nghĩ phàm phu của người đời mà suy diễn thì rất dễ lạc vào ma đạo và gây rất nhiều tội lỗi mà mình không thể nào trả hết được. A di đà Phật!
Bookmarks