Quyền lực của trụ trì ngôi chùa đang là tâm điểm đối đầu giữa Phật tử và cảnh sát Thái

Linh Nguyễn | 24/02/2017 13:33


Tòa chính điện của chùa Dhammakaya. Ảnh: GettyCảnh sát Thái Lan đang đối đầu quyết liệt với các nhà sư và tín đồ của chùa Dhammakaya để tháo gỡ những tầng tầng lớp lớp trong vụ cáo buộc tham ô gây chấn động Thái Lan.


Wat Dhammakaya - Ngôi chùa quyền lực bậc nhất Thái Lan

Wat Dhammakaya là ngôi chùa lớn nhất Thái Lan, và nằm ở trung tâm cuộc đối đầu giữa cảnh sát Thái Lan và những phật tử, người ủng hộ cựu trụ trì Dhammachayo - hiện đang bị truy lùng do vấp phải cáo buộc tham ô khổng lồ.
Theo ghi nhận của phóng viên tờ Khaosod (Thái Lan), sân vận động Rajamangkala ở Bangkok có sức chứa 80.000 người. Một sân vận động ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên được cho là có thể chứa 150.000 người - cao nhất thế giới. Thế nhưng con số này chưa là gì với Maha Dhammakaya Cetiya, sân trong chùa Dhammayaka có sức chứa 400.000 người.

Phát ngôn viên của chùa Dhammakaya là Phra Pasura Dantanamo đứng ngoài ngôi chùa Dhammakaya. Ảnh: Khaosod

Tòa chính của chùa Dhammakaya có mái vòm đường kính rộng 610m, nhìn từ xa giống một chiếc đĩa bay. Bao quanh tòa nhà như một bảo tháp này là 300.000 tượng Phật nhỏ bằng bạc nguyên chất mạ vàng, cao bằng một bàn tay người lớn.
Trên thân tượng khắc tên người đóng góp cho nhà chùa, mỗi tượng tương đương khoản đóng góp 10.000 baht (khoảng hơn 6.500.000đ). Mặt trong của mái vòm còn chứa 700.000 tượng Phật nữa như vậy.
Vào những dịp lễ, hàng vạn nhà sư mặc áo vàng và phật tử thập phương mặc áo trắng tập trung tại khoảng sân rộng bạt ngàn - một khung cảnh hoành tráng có lẽ đến lễ khai mạc Olympic cũng phải ghen tỵ. Các nhà sư tọa vòng quanh tòa nhà mái vòm, hàng lối thẳng tắp kéo dài tưởng như đến tận chân trời. Buổi tối, họ diễu hành trong ánh đèn lấp lánh, và hàng ngàn chiếc đèn lồng được thả trôi trên bầu trời.

Các tín đồ mặc áo trắng ngồi quanh chùa Dhammakaya. Ảnh: AFP/Getty

Độ nổi tiếng và giàu có quá nhanh chóng của chùa Dhammakaya cũng nằm giữa những chia rẽ chính trị và bùng phát bạo lực đang chấn động Thái Lan những năm gần đây.
Báo The Nation (Thái Lan) cho hay, phái tu của chùa Dhammakaya bị buộc tội nhận hàng triệu đô la tiền trái phép, và là công cụ trong tay Thaksin Shinawatra - cựu thủ tướng Thái Lan bị lật đổ năm 2006 - để điều khiển đức tin của người dân và chi phối đất nước từ xa.
Người phát ngôn của chùa Dhammakaya, Phra Pasura Dantanamo trả lời The New York Times: "Nhiều người lo sợ rằng nếu chúng tôi bành trướng quá mức, chúng tôi sẽ trở thành mối đe doạ với họ."
Sự tôn sùng đối với sư trụ trì
Hiện vẫn chưa rõ tung tích cựu trụ trì chùa Dhammakaya, nhà sư Phra Dhammachayo - người đối mặt hàng loạt cáo buộc, một trong số đó là hành vi biển thủ 40 triệu đô la Mỹ từ một quỹ tín dụng. Mặc dù sư Dhammachayo tuyên bố không biết nguồn gốc số tiền và khoản nợ đã được các môn đệ trả hết, chính quyền Thái Lan đang cố gắng bắt giữ và đưa ông ra tòa.

Chú tiểu chùa Dhammakaya xếp gọn dép trước khi vào phòng thiền. Ảnh: NYTimes

Trong khi lúc giằng co giữa cảnh sát Thái Lan với các nhà sư và tín đồ chùa Dhammakaya vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, cựu trụ trì Phra Dhammachayo tiếp tục lẩn trốn với lý do bị tiểu đường và hội chứng Turner. Ông chưa xuất hiện trước công chúng suốt 6 tháng qua, và không loại trừ khả năng ông đã lén rời khỏi chùa.
Thế nhưng đối với các tín đồ, Phra Dhammachayo vẫn được hết mực tôn sùng.
Watjana Suriyatham, trợ lý giáo sư Anh ngữ 51 tuổi thuộc Đại học Thammasat cho hay, "Nhờ ngài ấy mà tôi mới có ngày hôm nay".
Còn Mirella Kampus, người Thụy Sĩ 34 tuổi, khẳng định đã ở trong chùa 6 năm và tìm được triết lý sống của đời cô ở đó.
"Nếu tôi không gặp được ngài, cuộc đời tôi sẽ vô cùng khó khăn," cô nói. "Tôi sẽ chẳng tìm ra nổi lý do để sống."

Phật tử đặt lá bằng vàng lên chiếc chuông trong chùa Dhammakaya. Ảnh: NYTimes

The Nation (Thái Lan) cho biết, phái tu của chùa Dhammakaya do cựu trụ trì Phra Dhammachayo truyền bá, đã "phá vỡ nhiều quy tắc của Phật giáo".
Máy rút tiền xuất hiện một cách tiện lợi bên cạnh khu tọa thiền, trên màn hình hiển thị dòng chữ "Gửi công đức thật nhanh gọn". Không chỉ vậy, thẻ tín dụng có chức năng tích điểm sẽ chuyển những điểm thưởng này đóng góp cho nhà chùa.
Phát ngôn viên nhà chùa là Phra Pasura Dantanamo nói với The New York Times: "Đức Phật dạy rằng cần biết điều độ, nhưng xã hội có nhiều tầng lớp. Một doanh nhân sẽ hiểu 'điều độ' theo cách khác với người nông dân," và rằng "Đức Phật không dạy chúng ta phải sống kham khổ."

Đồng xu có dấu vân tay và tên của những người đóng góp cho chùa Dhammakaya được gắn tại sân chùa. Ảnh: Khaosod

Khi phóng viên tờ Khaosod (Thái Lan) hỏi liệu tương lai chùa Dhammakaya sẽ ra sao khi nhà sư Dhammchayo đang lẩn trốn, phát ngôn viên Dantanamo cho biết trụ trì vốn không tham gia vào hoạt động điều hành ngôi chùa khổng lồ.
"Ngài ấy không nắm về các hoạt động thường ngày của chùa," Dantanamo cho hay, và bổ sung rằng từ lâu đã có nhiều ủy ban phụ trách các mảng hoạt động của nhà chùa Bản thân Dantanamo làm việc trong ủy ban quan hệ quốc tế.

Một nhân viên bảo vệ chùa Dhammakaya tại Cổng 7 - một trong số 15 cổng vào ngôi chùa khổng lồ. Ảnh: Khaosod

Phản hồi câu hỏi vậy tại sao nhà sư Dhammachayo không xuất hiện để chứng tỏ sự trong sạch của mình, ông Dantanamo cho biết, nhà chùa thiếu niềm tin đối với công lý dưới quyền chính phủ hiện tại, nhưng cũng không khẳng định rằng liệu sư Dhammachayo có đầu thú nếu chính phủ do người dân bầu ra yêu cầu hay không.
Dantanamo kết luận, quyết định đó không thuộc về cựu trụ trì 72 tuổi, đang bị tiểu đường và chứng loét chân, mà thuộc về các tín đồ và Phật tử - những người đang giằng co với cảnh sát Thái Lan để bảo vệ nhà chùa.


theo Trí Thức Trẻ