Xin Kính Chào Quý vị Đạo hữu!
Con đây biết đến Phật Pháp cũng 4-5 Năm rồi. Người ta nói Phiền Não là Nhân của Bồ Đề quả là không sai,xưa Đầu Tiên con đến với Phật pháp vì Tâm mong cầu, mong cầu có một công việc Tốt, mong cầu có tiền, có Vợ xinh... Nên đầu Tiên học Phật là con Trì Chú Đại bi vì như Kinh Đại bi Tâm Đà Ra Ni là Trì Chú Đại bi thì cầu gì được nấy mà, thế rồi xảy ra đủ chuyện, thất nghiệp thì vẫn thất nghiệp, chuyện tình cảm đổ vỡ, gia đình xung đột, hao tài tốn của ( chỉ vì Trì Chú Đại bi nên nghiệp nó tới dồn dập ấy mà, sau này con mới biết vậy) nhưng không hiểu sao tín Tâm của con đối với Chú Đại Bi không giảm, vài ba năm sau khi chịu nhiều cảnh khổ, con cũng được một vị thiện tri thức chỉ cho đường đi, không còn bị vấp trước té sau như trước và cuộc sống An lạc hơn chút. Trước kia mấy năm khi có nhân duyên với Kinh Địa Tạng bồ tát bổn nguyện, con đọc đi đọc lại mấy lần và cảm thấy thích, ôi chao Ngài Địa Tạng bồ tát vĩ Đại làm sao, vì thích nên lên youtube tìm giảng vì kinh Địa Tạng thì Háo Hức bao nhiêu thì thất vọng bấy nhiêu, sao.vị thầy này lại giảng không có Địa Ngục, Địa ngục là người ta vay mượn từ Thiên chúa giáo, rồi kinh Địa Tạng là người đời thuyết chứ không phải Phật thuyết, thất vọng lắm, sau đó lại tiếp tục nghe giảng sư Bên Nguyên Thủy giảng kinh và không để ý đến kinh điển Đại Thừa nữa, bẳng đi một thời gian, khi vào một ngôi Chùa thấy bức ảnh của Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa, con trước đó không biết đến thầy nên nghĩ rằng thầy này là ai mà nhìn cống cao ghê, mấy đêm sau con nằm mơ thấy đi lung tung, sang Tận nước Mỹ, sang đó cũng đi lung tung lắm, trên đường đi gặp một vị hòa Thượng, thầy Từ bi và mỉm cười. Sáng dậy ngẫm nghĩ một hồi, àh vị hòa Thượng Tối qua thì ra là Ngài Tuyên Hóa, từ đó con lên mạng tìm Chú Đại bi giảng giải, rồi các cuốn băng khai thị của ngài, thích lắm, ngài đúng là một tấm gương về sự dấn thân, sự nhẫn nhục, người con có hiếu... Để chúng ta học, phải chăng con quay lại học Đại thừa, tin sâu Đại thừa là vì nguyện lực của ngài Tuyên hóa giúp mình? ( ngài Tuyên Hóa có một nguyện là hễ ai nghe danh ngài, thấy hình ngài , ngài sẽ độ cho người đó đến khi người đó thành Phật).
Bookmarks