CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2017

Chào năm mới 2017! Trong thời khắc chuyển giao năm mới này, SMC xin chúc quý bạn hữu một năm mới tràn ngập an vui và hạnh phúc, luôn có duyên may được gặp bạn tốt, gặp các bậc hiền trí, chỉ ưa thích điều lành và lánh xa điều bất thiện như đóa sen tinh khiết dù mọc trong đầm lầy.

Khi cuộc sống đã có hơi hướng vượt qua đỉnh của những lạc thú ngũ dục, những tận hưởng vật chất tầm thường thì đâu đó trong số chúng ta bắt đầu có nguyện tìm đến những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh cao cả. Xin nhắc lại cho quý vị rằng từ cách đây gần 2600 năm, Đấng Toàn Tri đã thuyết giảng về quả báu của việc được làm NGƯỜI, quả báu của việc được sinh ra trong thời kỳ có Đức Phật hoặc còn giáo Pháp của Ngài, quả báu của việc được sinh vào quốc độ có đạo Phật là quốc giáo, quả báu của việc có duyên được thân cận bậc thiện trí thức để học và hành theo Chính Pháp của Đấng Thập Lực Tuệ. Ngài đã ví chúng sinh như 4 loại hoa sen sau:

- Có đóa hoa sen vượt qua khỏi mặt nước, chỉ chờ tiếp xúc với ánh sáng mặt trời liền nở ngay ngày hôm đó.
- Có đóa hoa sen vươn lên, nằm ngang tầm mặt nước, sẽ chờ nở vào ngày hôm sau.
- Có đóa hoa sen còn ở dưới mặt nước, sẽ chờ thời gian 3 hoặc 4 hôm nữa mới nở được.
- Có đóa hoa sen còn non vừa mới tượng hình ở dưới nước sâu. Những mầm sen non ấy sẽ làm vật thực cho loài rùa, cá....

Bốn loại hoa sen này được so sánh như 4 hạng người ở trong đời:

- Ugghāṭitannū: Hạng người có trí tuệ bậc thượng, bén nhạy. Khi được nghe tiền đề của chánh pháp, chưa cần khai triển, hay trong một bài kệ có 4 câu, chỉ được nghe 2 câu đầu, bậc ấy có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn ngay tức khắc.
- Vipañcitannū: Hạng người có trí tuệ bậc trung. Khi được nghe tiền đề của chánh pháp và khai triển, hay được nghe một bài kệ đầy đủ 4 câu, bậc ấy có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn.
- Neyya: Hạng người có trí tuệ bậc thường. Khi được nghe tiền đề của chánh pháp và khai triển xong, còn cần phải có thời gian thân cận gần gũi với bậc Thánh Nhân, bậc thiện trí hướng dẫn chỉ dạy thêm, bậc ấy mới có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn, trong kiếp hiện tại này.
- Padaparama: Hạng người có trí tuệ kém. Dù được nghe nhiều, học nhiều đi nữa hoặc dù có thân cận với bậc thiện trí, họ cũng chưa có thể chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả ngay trong kiếp hiện tại này. Nhưng đây là một cơ hội tốt, một dịp may, để bồi bổ pháp hạnh ba-la-mật, để chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc Thánh Đạo - Thánh Quả và Niết Bàn trong kiếp vị lai.

Đức Phật quán xét tất cả chúng sinh bằng Phật nhãn thấy rõ có 4 hạng người như vậy; cho nên, sự thuyết pháp của Ngài sẽ đem lại lợi ích lớn lao cho 3 hạng người trước có thể chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả và Niết Bàn ngay trong kiếp hiện tại, và cũng đem lại lợi ích cho hạng người thứ tư (padaparama) ở kiếp vị lai.

Xin tặng món quà Pháp này cho quý bạn hữu. Mong rằng sau khi đọc xong, quý vị sẽ bước vào năm mới với tâm đại thiện hợp với trí tuệ để thân-khẩu-ý đều hành thiện và hưởng quả an lạc trong lành của Tam Bảo từ đây.

Xin cùng lắng tâm nghe lời chúc phúc:

Cầu xin cho các quả lành mà người mong mỏi,
Cho được mau thành tựu kịp thời đến người.
Cầu xin những sự suy xét chân chính
Cho được tròn đủ đến người.
Như trăng trong ngày rằm, bằng chẳng vậy,
Cũng như ngọc Mani chiếu sáng rõ ràng là ngọc quý báu,
Có thể làm cho tất cả sự ước ao của người
Đều được như nguyện.

Cầu cho tất cả sự rủi ro của người đều tan biến,
Cầu cho tất cả bệnh tật của người được dứt trừ,
Sự tai hại cũng chẳng có đến cho người,
Cầu cho người được an vui trường thọ.

Cả 4 pháp chúc mừng
Là: sống lâu, sắc đẹp, an vui và sức mạnh
Hằng thêm đến với người,
Là người năng nghiêng mình lễ bái,
Cúng dường đến Tam Bảo
Và có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn,
Nhất là các bậc trì giới và bậc trưởng lão

Tất cả phước báu hằng có đến người.
Cầu xin chư Thiên hộ trì đến người.
Do nhờ oai đức của chư Phật,
Do nhờ oai đức của Giáo Pháp,
Do nhờ oai đức của chư Tăng
Các sự phước báu thường thường đến người.

Cầu xin cho quả của tâm tín thành Tam Bảo
Cho được thành tựu mỹ mãn.
Cho được thành tựu mỹ mãn,
Cho được thành tựu mỹ mãn.
Sādhu! Sādhu! Sādhu lành thay!




BÀI KHẤN CẦU AN ĐẦU NĂM MỚI


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, Ngài là Bậc A-ra-hán cao thượng, đã chứng quả Chánh Biến Tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy (3 lần đảnh lễ năm vóc)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Phật. (Lạy)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Pháp (Lạy)
Con xin thành kính đảnh lễ cúng dường Đức Tăng (Lạy)

LỜI SÁM HỐI:

Okāsa! Okāsa! Okāsa! (Đọc là: ô ka sa)

Vì mong muốn tránh khỏi
Tất cả những lỗi lầm,
Do thân nghiệp hành động,
Do khẩu nghiệp nói năng,
Do ý nghiệp suy nghĩ,
Đã phạm đến Tam Bảo:
Đức Phật Bảo cao thượng,
Đức Pháp Bảo cao thượng,
Đức Tăng Bảo cao thượng,
Đến cha mẹ, thầy tổ…

Con thành kính đảnh lễ,
Ngôi Tam Bảo cao thượng,
Cùng cha mẹ thầy tổ,
Lần thứ nhì - thứ ba.
Xin năm bậc ân đức,
Cao thượng không gì bằng,
Nhận biết sự sám hối,
Những lỗi lầm của con.
Do thành tâm sám hối,
Với đức tin trong sạch,
Thiện tâm hợp trí tuệ,

Cầu mong con tránh khỏi:
(1) Sinh trong bốn cõi ác,
(2) Gặp phải ba nạn tai,
(3) Tám trường hợp bất lợi,
(4) Năm kẻ thù phá hoại,
(5) Bốn cảnh không hợp thời
(6) Năm bất hạnh kiếp người

Giải thích (không phải tụng đoạn này mà chỉ cần hiểu nghĩa):
(1) Bốn cõi ác:
1 - Địa ngục,
2 - atula,
3 - ngạ quỷ,
4 - súc sinh
(2) Ba nạn tai:
1 - Nạn bom đạn chiến tranh,
2 - Nạn dịch bệnh truyền nhiễm,
3 - Nạn chết đói.
(3) Tám trường hợp bất lợi:
1 - Chúng sinh trong cõi địa ngục;
2 - Chúng sinh trong cõi súc sinh;
3 - Chúng sinh trong cõi ngạ quỷ;
4 - Phạm thiên trong cõi sắc giới Vô Tưởng Thiên kể cả Phạm Thiên còn phàm trong cõi vô sắc giới không nghe được chánh pháp;
5 - Dân chúng sống vùng hẻo lánh;
6 - Sinh trưởng trong gia đình ngoại đạo tà kiến;
7 - Người khuyết tật câm điếc;
8 - Người có trí tuệ mà không gặp được Đức Phật, hoặc chư Tỳ Khưu Tăng.
(4) 5 kẻ thù gây tai hoạ:
1 - Nước lụt phá huỷ của cải tài sản;
2 - Lửa cháy thiêu huỷ của cải tài sản;
3 - Kẻ trộm cướp chiếm đoạt tài sản;
4 - Vua tàn bạo chiếm đoạt của cải tài tài;
5 - Con cái hư đốn làm tiêu tan của cải tài sản.
(5) 4 cảnh không hợp thời:
1 - Địa ngục (Niraya): "Ni" là không có. "Aya" là hạnh phúc. Niraya là cảnh giới trong đó không có hạnh phúc, là cảnh khổ mà một chúng sinh phải chịu vì đã tạo nghiệp bất thiện, hay nói cách khác, là trạng thái đau khổ mà chúng sinh phải chịu để trả quả bất thiện đã tạo lúc nào trong quá khứ. Khổ cảnh không phải là địa ngục trường cửu mà chúng sinh bị bắt buộc phải ở trong đó để chịu hình phạt đau khổ một cách vĩnh viễn.
2 - Cảnh thú (Tiracchānayoni)
3 - Cảnh Ngạ Quỉ (Pettayoni)
4 - Cảnh giới Atula (Asurayoni)
(6) 5 bất hạnh kiếp người:
1 - Bệnh tật
2 - Gia đình ly tán
3 - Của cải tài sản hư hao
4 - Giới không trong sạch
5 - Tà kiến


Đọc tiếp:

Trong tất cả mọi thời,
Mọi kiếp sống luân hồi,
Khi đã tránh khỏi rồi,
Mong con sớm chứng ngộ:
Chân lý Tứ Thánh Đế,
Chứng đắc Tứ Thánh Đạo,
Tứ Thánh Quả - Niết Bàn,
Diệt đoạn tuyệt tham ái,
Giải thoát khổ tử sinh,
Luân hồi trong tam giới.

Do nhờ năng lực thiện tâm sám hối này, cầu xin cho mọi tai họa đều được tiêu diệt. Mong chứng đắc Thánh Đạo, Thánh Quả, Niết Bàn. Con mong thoát khỏi mọi sự khổ tái sinh.

XIN THỌ TRÌ TAM QUY VÀ NGŨ GIỚI

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Phật
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Pháp
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Tăng

Lần thứ nhì, Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Phật
Lần thứ nhì, Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Pháp
Lần thứ nhì, Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Tăng

Lần thứ ba, Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Phật
Lần thứ ba, Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Pháp
Lần thứ ba, Con đem hết lòng thành kính xin quy y Đức Tăng

Con xin vâng giữ điều học tác ý tránh xa sự sát sinh
Con xin vâng giữ điều học tác ý tránh xa sự trộm cắp và lấy của không cho
Con xin vâng giữ điều học tác ý tránh xa sự tà dâm và lối sống tà hạnh
Con xin vâng giữ điều học tác ý tránh xa sự nói dối, nói lời đâm thọc, chửi rủa, nói lời vô ích
Con xin vâng giữ điều học tác ý tránh xa sự uống rượu bia, hút xách và sử dụng các loại chất gây say, chất gây nghiện là nhân sinh sự phóng tâm và dễ duôi

Tụng kệ An Lành:

Đức Phật cao thượng ngự trên đầu con.
Đại đức Sāriputa ở bên phải
Đại đức Moggalāna ở bên trái.
Tam Tạng Pháp Bảo ở trước mặt con,
Đại đức Ānanda có phía sau.
Chư Thánh A-ra-hán có tứ hướng.
Tứ Đại Thiên Vương, Vua Trời Đế Thích,
Cùng Phạm Thiên hộ trì toàn thế giới.
Do nhờ oai lực của chư liệt vị,
Tất cả điều lo sợ và tai hại,
Vô số rủi ro đầy nguy hiểm,
Hãy đều tiêu tan, không còn dư sót

Con đê đầu lễ kính dưới chân Bậc Thượng Sĩ
Các Đức Phật đều là nơi nhân – thiên nương tựa
Trong tất cả mọi thời. Đi, đứng hay nằm ngồi
Thông qua ý cùng lời. Lễ kính chư Như Lai
Nguyện chư Phật tịch tịnh gia hộ con bình an
Nguyện các Ngài bảo hộ con thoát điều sợ hãi
Tất cả bênh tật hết, lánh xa điều phiền não
Chinh phục các oán hận, mong con sống tĩnh an

Con dùng lời chân thật, nhờ sức nhẫn, từ bi
Nguyện các Ngài gia hộ con bình an, hạnh phúc
Ở về nơi hương Đông có quỷ thần đại lực
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc
Ở về nơi hướng Tây có chư Thiên đại lực
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc
Ở về nơi hướng Nam có chư rồng đại lực
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc
Ở về nơi hướng Bắc có dạ xoa đại lực
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc

Đông: Thiên Vương trì quốc (Dhataraṭṭha)
Nam: Thiên Vương tăng trưởng (Viruḷhaka)
Tây: Thiên Vương Quảng Mục (Virūpakkha)
Bắc: Thiên Vương Kuvera

Bốn vị Đại Thiên Vương có danh hộ thế gian
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc
Chư Thiên Long đại lực nơi hư không, mặt đất
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc
Chư Thiên có thần thông, sống trong giáo Pháp này
Nguyện các Ngài hộ trì con bình an, hạnh phúc
Nguyện tai họa tránh xa, tật bệnh ưu sầu hết
Nguyện con không chướng ngại, được an ổn, sống lâu
Ai thường hay kính lễ, đảnh lễ bậc đáng kính
Được tăng trưởng bốn Pháp: vui, đẹp, khỏe và thọ

Nhờ uy đức Phật Bảo
Nguyện cầu xin gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Tiếng cầm thú thương tâm,
Những hiện tượng chẳng lành,
Những mộng mị xấu xa,
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều được tiêu tan

Nhờ uy đức Pháp Bảo
Nguyện cầu xin gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Tiếng cầm thú thương tâm,
Những hiện tượng chẳng lành,
Những mộng mị xấu xa,
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều được tiêu tan

Nhờ uy đức Tăng Bảo
Nguyện cầu xin gia hộ
Ngăn ngừa mọi tai ương
Tiếng cầm thú thương tâm,
Những hiện tượng chẳng lành,
Những mộng mị xấu xa,
Những nghịch duyên trở ngại
Thảy đều được tiêu tan

Nguyện muôn loài chúng sinh,
Người khổ xin hết khổ
Người sợ hết sợ hãi,
Kẻ sầu hết sầu bi
Chư Thiên đã vân tập,
Xin tùy hỷ phước lành
Được cát tường như ý,
Rồi phản hồi thiên xứ
Xin mở lòng bố thí,
Hãy cho với niềm tin

Giới hạnh thường nghiêm trì,
Tinh tấn hành thiền định
Chư Toàn Giác đại lực,
Chư Độc Giác đại lực,
Thanh Văn Giác đại lực
Nguyện tổng trì uy đức

Cầu phúc lành phát sinh
Những tài sản trên đời
Chốn này hay nơi khác,
Cả châu báu cõi trời
Không gì sánh bằng được
Với Như Lai Thiện Thệ.

Do vậy chính Đức Phật
Là châu báu thù diệu.
Mong với chân ngôn này,
Tựu thành muôn hạnh phúc
Những tài sản trên đời
Chốn này hay nơi khác,
Cả châu báu cõi trời
Không gì sánh bằng được
Với Như Lai Thiện Thệ.

Do vậy chính Pháp Bảo
Là châu báu thù diệu.
Mong với chân ngôn này,
Tựu thành muôn hạnh phúc
Những tài sản trên đời
Chốn này hay nơi khác,
Cả châu báu cõi trời
Không gì sánh bằng được
Với Như Lai Thiện Thệ.

Do vậy chính Tăng Bảo
Là châu báu thù diệu.
Mong với chân ngôn này,
Tựu thành muôn hạnh phúc
Nguyện người trọn hạnh phúc,
Được chư Thiên che chở

Nhờ tất cả Phật lực,
Hằng mong được an lành
Nguyện người trọn hạnh phúc,
Được chư Thiên che chở

Nhờ tất cả Pháp lực,
Hằng mong được an lành
Nguyện người trọn hạnh phúc,
Được chư Thiên che chở

Nhờ tất cả Tăng lực,
Hằng mong được an lành
Đấng Đại Bi cứu khổ,
Vì lợi ích chúng sinh,
Huân tu Ba La Mật
Chứng Vô Thượng Chánh Giác.

Mong với chân ngôn này,
Tựu thành muôn hạnh phúc
Nhờ chiến thắng Ma vương
Trên Bồ Đoàn bất bại,
Dưới cội cây Bồ Đề
Địa cầu liên hoa đỉnh.
Khiến dòng họ Thích Ca
Tăng trưởng niềm hoan hỉ
Nguyện chiến thắng vẻ vang
Nguyện khải hoàn như vậy
Khi nghiệp thân khẩu ý
Hiền thiện và thanh tịnh
Chính là ngày cát tường
Là thời khắc hanh thông,
Là giây phút thịnh vượng.
Cúng dường bậc Phạm hạnh
Là tế tự nhiệm màu
Khi nghiệp thân khẩu ý
Chân chính và sung mãn
Thì bổn nguyện thịnh đạt,
Ai ba nghiệp thanh tịnh,
Được an lạc vô biên
Nguyện đàn na tín thí,
Gia quyến cùng thân thuộc
Được thiểu bệnh ít khổ
Thường hạnh phúc an vui,
Tinh tiến tu Phật Đạo,
Sở nguyện được viên thành.

Chúng con cầu nguyện ân đức Tam Bảo cùng phước thiện pháp thí thanh cao này, hộ trì cho chúng con cùng toàn thể thân bằng quyến thuộc của chúng con thân tâm thường an lạc, tiến hóa trong mọi thiện pháp để tạo duyên lành trên con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt đoạn tuyệt được mọi phiền não trầm luân, chưa giải thoát khổ tái sinh, vẫn còn tử sinh luân hồi, thì do năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này ngăn cản mọi ác nghiệp không có cơ hội cho quả tái sinh trong 4 cõi ác giới: Địa ngục, atula, ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này chỉ hỗ trợ thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trong cõi thiện giới: Cõi người, các cõi trời dục giới… mà thôi.

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều là người có chánh kiến, có trí tuệ sáng suốt, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với bậc thiện trí, lắng nghe chánh pháp của bậc thiện trí, có đức tin trong sạch nơi bậc thiện trí, cố gắng tinh tấn thực hành theo lời giáo huấn của bậc thiện trí, không ngừng thực hành mọi pháp hạnh Ba-la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, để mong sớm chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, mong diệt đoạn tuyệt mọi phiền não trầm luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán.

Trong vòng tử sinh luân hồi, mỗi khi chúng con được nghe tin lành Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con liền phát sinh thiện tâm hoan hỷ, có đức tin trong sạch nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ Đức Phật, hoặc chư Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp, cố gắng tinh tấn thực hành theo chánh pháp của Đức Phật, để mong chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 Thánh Đạo, 4 Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết Bàn, chấm dứt tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Do nhờ năng lực phước thiện pháp thí thanh cao này hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con, khi thành tựu quả báu ở cõi người (manussasampatti) như thế nào, cũng không đắm say trong cõi người; hoặc khi thành tựu quả báu ở cõi trời (devasampatti) hưởng được mọi sự an lạc như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. Bởi vì mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con là cầu mong sớm thành tựu quả báu chứng ngộ Niết Bàn (Nibbānasampatti), giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Chúng con xin thành tâm hồi hướng tất cả phước thiện đã từng tạo trữ từ vô lượng kiếp trong quá khứ đến kiếp hiện tại đây, nhất là phước thiện cúng dường Tam Bảo, tụng kinh, hành thiền, trì giới, hộ độ chư đại đức Tăng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì Phật giáo, chư thiên hộ trì bản mệnh mỗi người chúng con, chư thiên hộ trì đường phố, chư thiên hộ trì nhà cửa, chư thiên hộ trì thành phố, chư thiên hộ trì quốc độ này, chư thiên hộ trì toàn thế giới, chư thiên ở cội cây, chư thiên ở trên mặt đất, chư thiên ở dưới nước, chư thiên ở trên hư không;

- Chư Tứ Ðại Thiên Vương gồm: đức vua Dhataraṭṭha, đức vua Viruḷhaka, đức vua Virūpakkha, đức vua Kuvera cùng tất cả chư thiên trong cõi Tứ đại thiên vương thiên.
- Ðức vua trời Sakka cùng tất cả chư thiên trong cõi Tam thập tam thiên.
- Ðức vua trời Suyāma cùng tất cả chư thiên trong cõi Dạ ma thiên.
- Ðức vua trời Santussita cùng tất cả chư thiên trong cõi Ðâu xuất đà thiên.
- Ðức vua trời Sunimmita cùng tất cả chư thiên trong cõi Hoá lạc thiên.
- Ðức vua trời Paranimmita cùng tất cả chư thiên trong cõi Tha hóa tự tại thiên. v.v....

Ngưỡng mong quý vị chư thiên hoan hỉ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của chúng con đồng nhau cả thảy, làm cho tăng thêm sự an lạc lâu dài.
Ngưỡng mong các Ngài mách bảo cho các bậc ân nhân đã quá vãng của chúng con từ kiếp vô lượng kiếp trong quá khứ cho đến hiện tại, nhất là cửu huyền thất tổ, ông bà, cha mẹ nội ngoại hai bên, cả những vong linh hữu danh vô vị, hoặc là hữu vị vô danh, những vị đang bị đọa trong hàng ngạ quỷ, nhất là vong linh của (ai mà mình muốn hồi hướng) ... . đến đây hoan hỉ thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này rồi được giải thoát khỏi mọi cảnh khổ, được tăng trưởng phước thiện, được sinh về cảnh giới an lành.

Và cầu xin các Ngài hộ trì cho tất cả chúng con cũng như thân bằng quyến thuộc hiện tiền như: ông bà, cha mẹ, thầy tổ, anh chị em, con cháu, bà con thân bằng quyến thuộc, bè bạn của con... tránh được những điều rủi ro tai hại, được thành tựu những hạnh phúc: hạnh phúc cõi người, hạnh phúc cõi trời và hạnh phúc cao thượng Niết Bàn, khiến cho tất cả sự khổ não, kinh sợ và bệnh hoạn thảy đều tiêu tan.

Chúng con thành tâm hồi hướng phần phước thiện thanh cao này đến chúng sinh trong địa ngục, các hàng atula, các hàng ngạ quỷ, các loại súc sinh, đặc biệt đến chúa địa ngục Yāma và các chúng sinh đang bị đọa ở cảnh địa ngục. Mong quý vị hoan hỉ, thọ hưởng phần phước thiện thanh cao này của con đồng nhau cả thảy, cầu mong quý vị thoát khỏi cảnh khổ, được tái sinh nơi cõi thiện giới cho được an lạc.

Chúng con xin thành tâm hồi hướng phước thiện thanh cao này đến tất cả 4 loài chúng sinh luân hồi trong tam giới gồm có 31 cõi. Cầu mong tất cả chúng sinh hoan hỉ thọ hưởng phần phước báu này của chúng con đồng nhau cả thảy. Cầu mong tất cả chúng sinh giải thoát khỏi mọi cảnh khổ, được an lạc lâu dài, tiến hóa trong mọi thiện pháp làm duyên lành trên con đường giải thoát khỏi khổ tử sinh luân hồi trong ba giới bốn loài.

Xin quý vị hoan hỉ phước thiện này đồng đều nhau cả thảy và xin hãy đồng thanh nói lên lời hoan hỉ:

Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu! Nguyện cho Phật Giáo trường tồn!
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu! Nguyện cho Phật Giáo trường tồn!
Buddhasāsanaṃ ciraṃ tiṭṭhatu! Nguyện cho Phật Giáo trường tồn!
Sādhu! Sādhu! Sādhu! Lành thay!


TUỆ ÂN


Ps: Ai giàu nghèo, nam nữ, Nam Bắc... đều có thể tụng những bài kệ an lành như thế này vào ngày lễ, ngày thường.... ngày nào mà sự hướng tâm đến Tam Bảo khởi lên trong ta, nhắc nhở ta thực hành thiện pháp.. Ai thấy lợi ích xin tùy hỷ chia sẻ và thực hành.