Tôi có nghe đâu ông Thông lạc ổng nói làm chủ sanh già bệnh chết mà khi mất bị suy thận qua đời đột ngột , chết ko dám kêu đệ tử đốt vì sợ chém gió nên ko có xá lợi , mặt lúc mất thì tím ngắt , Ai như mấy vị sư kia dám đốt có xá lợi , hào quang đầy nhóc hết, khi thầy Thích Thanh từ muốn thầy kết nạp sách để làm lại kinh điển thì thầy lại đột ngột qua đời

Về địa ngục chung với thầy Thích Thông Lạc . , Ông thông lạc do bị thầy Thích thanh từ (sư phụ )đuổi ra khỏi chùa nên ấm ức . Tạo tịnh xá riêng mà tự chế ra các bài pháp phá phật giáo . Nào là khoe tam minh , khoe ngủ ngồi kiết già này nọ ... . Ông thông lạc như mấy người cạo đầu mà ko có tu ấy suốt ngày gõ mõ bô bô, mà đi lấy tiền phật tử đi làm việc cá nhân ăn chơi vậy ấy . Tại ổng có chứng đâu mà sợ địa ngục này nọ . Trong kinh để rõ ràng Thời mạt pháp , phật giáo suy tàn ,Người tu hành không còn tin địa ngục này nọ , Ma sư khắp nơi lộng hành , chiến tranh liên miên , khí hậu thất thường sẽ có vị chuyển luân thánh vương (Vị Tôn Phật) gây dựng lại phật pháp , mặc dù nó mơ hồ . Nửa tin nửa ko . Vì ông thông lạc ko biết có lợi dụng thời cơ mà nói hoa ưu đàm là báo hiệu ổng đã đắc A la hán . Trung quốc thì nói pháp luân công là Thánh vương đẻo hiểu cái nào đúng lun