Tết là ngày đoàn viên, sao phải đi du lịch xa làm gì?

Thứ bảy, 14/01/2017, 07:00 AM


(VTC News) - Tết là ngày đoàn viên, có gia đình thì về bên bố mẹ, sao phải đi du lịch xa làm gì?
Ngừng ngụy biện “chỉ có dịp Tết mới rảnh để đi chơi” Một trong những lý do chính của những người trẻ thích du lịch Tết là: “Tết chỉ quanh quẩn trong nhà chẳng làm gì trong khi cả năm phải đối mặt với học hành, cộng việc, thì tại sao không đi chơi, đi du lịch đi hưởng thụ?”. Tất cả đều là lý do cho sự ích kỷ, lạnh lùng. Tết là dịp đoàn viên, sum họp

Một năm có 365 ngày, chỉ cần bạn thật sự muốn vẫn có thể sắp xếp lịch trình công việc để đi du lịch ngắn ngày thậm chí dài ngày. Đi học còn có nghỉ hè, đi làm cũng có ngày nghỉ phép nhưng bố mẹ ở quê thì chẳng có bao nhiêu dịp để vui vầy cùng con cháu, nỡ lòng nào chỉ 3 ngày Tết cũng để bố mẹ ngóng trông?

Đã bao lâu rồi bạn không được ăn bữa cơm gia đình, bao lâu rồi không được ăn món tủ của mẹ nấu? Lần cuối được nghe bố mắng vì làm sai chuyện gì, hay khoảnh khắc hạnh phúc được chứng kiến những hình ảnh ấm áp, tràn ngập niềm vui trong chính ngôi nhà của mình chỉ vì những bộn bề cuộc sống? Thay vào đó là những cuộc gọi từ xa, chóng vánh báo cáo tình hình mỗi ngày dành cho bố mẹ, đôi khi bận quá cũng không thể nói hết câu, không kịp nghe mẹ dặn dò: “Giữ sức khoẻ con nhé!”. Biết đâu được, khi cúp máy, người mẹ nặng lòng tắc lưỡi: “Thôi, chúng nó bận!” rồi lại giấu nỗi nhớ con vào lòng tiếp tục cuộc sống hằng ngày chỉ vì tương lai của con. Quây quần bên gia đình trong dịp Tết là điều bình yên không thể so sánh được.

Đi chơi thì chắc chắn là vui và lạ lẫm rồi, nhưng được ở bên gia đình cùng cảm giác yên bình, nói cười cùng tất cả các thành viên trong nhà là điều bình yên không thể so sánh được.

Có một điều, cận Tết có rất nhiều những mẩu quảng cáo được yêu thích vì cảm động, đa phần là đánh vào tâm lý tiếc nuối vì đã không trở về bên gia đình, đánh vào hình ảnh gia đình ngày Tết cần có sự đoàn viên... Từ bao giờ những điều hiển nhiên như “Tết là ngày của gia đình”, “Tết đoàn viên” lại trở thành một đề tài khiến bao người cảm động? Vì có thể, bạn đã quá ích kỷ chạy theo những bộn bề mà quên mất những điều đơn giản, bình dị, nghĩ rằng “hiển nhiên nó phải thế” vẫn có thể mất đi. Vậy nên, đừng đổ thừa để lấp liếm đi sự ích kỷ của mình, Tết là phải về với gia đình.

Vì bố mẹ chỉ có con là niềm vui lớn nhất Bạn có bao giờ tự hỏi bố mẹ thực sự vui vẻ, hạnh phúc là lúc nào? Là lúc bạn sinh ra đời, khi bạn bước đi lần đầu, cất tiếng gọi đầu tiên, bắt đầu đi học, hoàn thành việc học, có được công việc tử tế, hay chỉ đơn giản là nụ cười của con... Tất cả mọi việc đều là bạn, niềm vui lớn nhất của bố mẹ chính là con cái. Thì, món quà Tết ý nghĩa nhất không phải những thứ đồ hàng hiệu, trang sức quý giá... mà chính là thời gian bạn đã dành ở bên bố mẹ, “món quà Tết” này nằm trong khả năng của tất cả mọi người. Niềm vui lớn nhất của bố mẹ chính là con cái.

Từng có một bài viết được cộng đồng mạng chia sẻ có một câu hỏi gây ám ảnh và đau lòng cho người đọc: "Một năm bạn về thăm bố mẹ được mấy lần? Có người mỗi năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!"


Đọc xong những lời này thì chắc chắn ai cũng muốn chạy về ôm lấy bố mẹ, tận hưởng từng phút giây quý giá nhất bên người thân yêu nhất.


Giá trị lớn nhất của Tết là ở bên gia đình Ai cũng có tuổi thơ, và trong những ký ức ấy đẹp nhất là những ngày Tết. Không ai có thể quên được cảm giác ấm áp, vui vẻ khi cùng gia đình canh nồi bánh chưng, bánh tét, không một ngày nào trong năm mang lại vẻ yên bình nhưng cực kỳ vui như ngày mùng 1, và ngày Tết dường như tất cả mọi người đều bỏ qua hết những bực bội, phiền muộn, luôn dành cho nhau lời hay ý đẹp và những phong bao lì xì may mắn. Những người bận rộn nhất trong các dịp lễ đặc biệt là Tết chính là giới văn nghệ sĩ, chắc chắn những khoảng thời gian này giá cát sê của họ sẽ tăng gấp đôi gấp 3 lần bình thường, nhưng, đã có không ít người chấp nhận huỷ show để được ở bên gia đình. Lắng nghe những chia sẻ của họ, ai cũng sẽ muốn ở nhà và mong đến Tết hơn bao giờ hết. Giá trị lớn nhất của Tết cổ truyền chính là việc ở bên gia đình

Chàng trai hot nhất showbiz – Sơn Tùng chia sẻ về ký ức ngày Tết của mình cùng bao lì xì 7.000 đồng do bố anh mừng tuổi, chỉ vậy thôi mà chàng ca sĩ mất cả năm mong mỏi chờ Tết đến để được bố lì xì. Sơn Tùng cũng không nhận show, không đi du lịch vì: “Mình đã chăm chỉ và mệt mỏi cả năm, chỉ mong đến Tết về với gia đình mới thấy bình yên, mình thích cảm giác háo hức nôn nao đến ngày Tết từ những ngày mình còn bé cho đến tận bây giờ. Và mình luôn trở về nhà vì mình biết bố mẹ và em trai thật sự rất nhớ mình!”


Hay như Hồ Ngọc Hà cũng từng chia sẻ cô muốn sống mãi khoảnh khắc đêm giao thừa từ 30 Tết đến mùng 1. Nữ ca sĩ sẽ cùng gia đình xem pháo hoa, thầm cầu mong năm mới them nhiều may mắn, sức khoẻ và khoảnh khắc hồi hộp chờ đón năm mới như thế luôn in sâu trong ký ức của cô.

Ngay cả những người được “tạo cơ hội” để rong chơi như giới nghệ sĩ cũng chọn về với gia đình, vì sao những người trẻ ích kỷ không nghĩ sâu một chút, đừng để gia đình phải chờ đợi mình!