Chủ tiệm kim hoàn bịa chuyện bị thôi miên cướp 100 cây vàng
Chiều 24/10, bà Thúy (chủ tiệm vàng Tín Huy, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) thừa nhận đã dựng hiện trường giả vụ thôi miên cướp vàng và tiền, tổng cộng hơn 5 tỷ đồng. Hiện, 2 người liên quan vụ việc bị tạm giữ, bà Thúy do đang nuôi con nhỏ nên được tha về nhà.
> Nghi án thôi miên cướp 100 cây vàng và một tỷ đồng/ 'Tôi như bị thôi miên, hốt 100 cây vàng đưa cho cướp'

Cùng ngày, Cơ quan điều tra Quảng Ngãi đã tạm giữ hành chính bà Thúy cùng ông Nguyễn Hải (cha ruột bà Thúy) và người họ hàng Ngô Quang Trưởng. Do bà Thúy có con nhỏ mới 3 tháng tuổi nên sau khi ký biên bản thừa nhận hành vi đã được tha về nhà.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Thúy khai do nợ nần đã tạo hiện trường giả, nhờ Trưởng bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm làm khách hàng đến mua vàng, dựng chuyện bị thôi miên cướp 100 cây vàng và hơn một tỷ đồng.

Còn Trưởng khai đã mang hai túi nilon đựng tiền, vàng bỏ vào thùng đựng mì tôm rồi mang về nhà ông Hải (thôn An Châu, xã Bình Thới, huyện Bình Sơn) cất giữ.

Từ lời khai này, chiều 24/10 công an đến nhà ông Hải đào được thùng mì tôm đựng 2,7kg vàng các loại và 100 triệu đồng, chứ không phải 7,5kg vàng và 1,3 tỷ đồng như bà Thúy khai ban đầu.
Chiều nay, hàng trăm người tụ tập trước hiệu vàng Tín Huy ngạc nhiên vì hành vi bà chủ tiệm vàng Nguyễn Thị Thúy đã
Chiều nay, hàng trăm người tụ tập trước hiệu vàng Tín Huy khi có thông tin bà chủ tiệm dựng hiện trường giả bị thôi miên cướp vàng để chạy nợ. Ảnh: Trí Tín

Trung tá Võ Văn Náo (Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn) cho VnExpress.net biết, cơ quan điều tra xác định bà Thúy cùng người thân trong gia đình dựng lên kịch bản tạo hiện trường giả vụ thôi miên cướp vàng để trốn nợ. Công an huyện Bình Sơn đang tiếp tục điều tra thêm nguyên nhân, mục đích gì khiến gia đình bà Thúy có hành động sai trái như vậy.

Trao đổi với VnExpress.net, ông Đức (chồng bà Thúy) cho biết: "Vợ tôi tạo hiện trường giả là do không trả nổi nợ với lãi cao cho người ta".

Theo ông Đức, từ năm 2007 đến nay, dựa vào uy tín của tiệm vàng, vợ ông đã vay mượn giúp cho người thân vốn làm ăn với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên giá vàng tăng chóng mặt từng ngày cộng với lãi suất hàng tháng quá cao nên đến nay người vay khó có khả năng trả lãi và gốc.

"Vợ tôi hoang báo bị lừa lấy tiền, vàng chắc là để hy vọng xin khất nợ chứ không có ý lừa đảo hay chạy nợ, quỵt tiền", ông Đức nói.

Nghe tin bà Thúy cùng người thân dựng hiện trường giả để trốn trả nợ, hàng chục người dân, tiểu thương ở huyện Bình Sơn đã nháo nhào kéo nhau đến đòi tiền. Tuy nhiên, do vụ việc còn trong giai đoạn điều tra, họ đành thất vọng ra về.

Ba ngày trước, người dân huyện Bình Sơn xôn xao trước tin tiệm vàng Tín Huy bị một thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm vào vờ mua vàng rồi thôi miên để bà chủ ngoan ngoãn gom hơn 100 cây vàng và 1,3 tỷ đồng cho vào túi nilon đưa anh ta. 4 camera ở tiệm vàng cũng quay cảnh bà chủ Thúy sau khi hốt vàng đã ngất xỉu trên ghế. Chồng bà Thúy đón con tan học về đến nhà phát hiện sự việc nên tri hô và trình báo công an.

(TRÍCH DẪN TỪ NGUỒN BÁO ĐIỆN TỬ VN EXPRESS)-PHÁP LUẬT-


THTL