Kính gởi các bác ,các anh chị trong diễn đàn.
E k biết post chủ đề này lên đây có phù hợp không nữa , nhưng có bệnh thỳ vái tứ phương, e cũng hết cách nên mạn phép lên đây, mong anh chị gần xa có thể giúp , mách nước giúp e qua khổ cực này.
Từ nhỏ đến lớn số em cô quả, lúc nào cũng cảm thấy cô đơn, bất hạnh. Gia đình bất hòa,mắng chửi đánh đập nhau hàng ngày , hàng giờ.
Bữa cơm nào e cũng chan bằng nước mắt ạ. Lắm lúc còn tưởng mình k còn để mà khóc nữa. Nguyên nhân thỳ vô cùng lâm. Nhưng chủ yếu vì bố em uống rượu rồi sinh chuyện.
Cho đến bây giờ hơn chục năm qua đi, bố em vẫn thế, ra chén vào chén, uống mềm người ra, ngỗi cũng k vững nữa. Cứ thế thôi gục mặt xuống đay nghiến, hành hạ người khác...thực sự những dipn nghỉ e cứ trốn tịt ở hà nội thôi. K dám về, sợ về k kiềm chế đc.
E cũng đã thử giấu cho uống bonicol nhưng đc 1 thời gian , bố e ngờ ngợ ra không uống nữa, và mọi thứ lại vẫn thế.
E bất lực lắm. Nhìn mẹ và em hàng ngày chịu đựng tổn thương tâm lý. Nghe hàng xóm chê cười, bạn bè e cũng không dám giới thiệu gia đình. Cứ một mình nghĩ suy, đau khổ
Vậy mạn phép nhờ các chú , các cô ,các bác , các anh chị gần xa. Ai có mẹo j cai được rượu giúp em được không. Còn nước còn tát , e rất mong, thèm muốn có một gia đình bình yên.
Hi vọng hữu duyên sẽ được giúp đỡ.
Em xin cám ơn