kết quả từ 1 tới 12 trên 12

Ðề tài: Muốn mở luân xa 1.

  1. #1

    Post Muốn mở luân xa 1.

    Chào các cô, các chú, các bác, các thầy, các anh, các chị và mọi người trên diễn đàn.
    Trước hết em thành thật xin lỗi vì phải giấu tên, và em có một vài thắc mắc cần mọi người giải đáp.

    Em 17 tuổi, sinh năm 2000, ngày 24 tháng 5. Em học thiền và không ngồi được kiểu kiết già, chỉ ngồi được bán già và xếp bằng. Em hay thiền vào lúc 11 giờ đêm, lúc yên tĩnh nhất. Em muốn mở luân xa 1, nghe các thầy bảo mở luân xa 1 chịu sức nóng + nguy hiểm, nhưng em vẫn muốn thử. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng em muốn làm bạn với cái con rắn năng lượng ấy, không biết làm sao nữa. Em mới tập thiền có 4 ngày, không hiểu sao khi thiền muốn mở luân xa 1 thì cảm giác đầu cứ nhức, ở phần trán, nhưng cảm giác nó ở bên trong, nghe nói là con mắt thứ 3. Vậy như thế thì làm thế nào, nếu thật là con mắt thứ 3 vậy thì có phương pháp mở không. Em muốn mở nó, em muốn biết tất cả về thế giới này, nguồn gốc con người, vũ trụ, các tầng thế giới lớn hơn, làm thế nào để con người bất tử, thế giới này đã hoàn mỹ chưa...Và nghe rất phản cảm 1 điều là những lúc như thế em lại muốn diệt hết thảy mọi thứ trên thế giới, tự tay mình xây dựng lại 1 thế giới đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng nghĩ lại thì tốt nhất là nên sửa đổi chứ ko nên diệt.

    Mong các anh chị giúp đỡ em về việc mở luân xa 1, em muốn thử sức, nếu có gì ngoài ý muốn em sẽ không trách bất cứ ai. Và em cũng muốn mở luôn con mắt thứ 3, em muốn thấy mọi thứ, quan sát tất cả mọi thứ...

  2. #2

    Mặc định

    "em muốn biết tất cả về thế giới này, nguồn gốc con người, vũ trụ, các tầng thế giới lớn hơn, làm thế nào để con người bất tử, thế giới này đã hoàn mỹ chưa...."

    bạn xem mối quan hệ của b với những người xung quanh thì hiểu biết của bạn tới đó. (thực tế). CÒn nếu có 1 ngày trong mơ ai đó nói bạn trúng vé số mà bạn ko mua tờ nào b tin ko?
    khoa học cũng chưa hiểu biết hết về thế giới mà b.

    chưa mở lx 1 mà ai cũng bị hành hạ bị làm cho bực tức, tham lam...... có tính dục là biểu hiện của lx 1 đó b. là lx 1 đấy


    "Và nghe rất phản cảm 1 điều là những lúc như thế em lại muốn diệt hết thảy mọi thứ trên thế giới, tự tay mình xây dựng lại 1 thế giới đẹp hơn"

    b ko hiểu j về lx 1 ko hiểu con người b sao kiểm soát đc, bạn diệt b thì dễ sao nói là diệt mọi thứ khác. tới đây thì mơ hồ và không có gì mang tính lý thuyết thực tế

  3. #3

    Mặc định

    có mắt 3 để đi soi gái, lâu lâu yếm bùa tiêu diệt mấy thằng *** , hình mình cũng luyện đến cảnh giới bất tử rồi bạn a

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mâu Thuẫn Xem Bài Gởi
    Chào các cô, các chú, các bác, các thầy, các anh, các chị và mọi người trên diễn đàn.
    Trước hết em thành thật xin lỗi vì phải giấu tên, và em có một vài thắc mắc cần mọi người giải đáp.

    Em 17 tuổi, sinh năm 2000, ngày 24 tháng 5. Em học thiền và không ngồi được kiểu kiết già, chỉ ngồi được bán già và xếp bằng. Em hay thiền vào lúc 11 giờ đêm, lúc yên tĩnh nhất. Em muốn mở luân xa 1, nghe các thầy bảo mở luân xa 1 chịu sức nóng + nguy hiểm, nhưng em vẫn muốn thử. Nghe có vẻ buồn cười, nhưng em muốn làm bạn với cái con rắn năng lượng ấy, không biết làm sao nữa. Em mới tập thiền có 4 ngày, không hiểu sao khi thiền muốn mở luân xa 1 thì cảm giác đầu cứ nhức, ở phần trán, nhưng cảm giác nó ở bên trong, nghe nói là con mắt thứ 3. Vậy như thế thì làm thế nào, nếu thật là con mắt thứ 3 vậy thì có phương pháp mở không. Em muốn mở nó, em muốn biết tất cả về thế giới này, nguồn gốc con người, vũ trụ, các tầng thế giới lớn hơn, làm thế nào để con người bất tử, thế giới này đã hoàn mỹ chưa...Và nghe rất phản cảm 1 điều là những lúc như thế em lại muốn diệt hết thảy mọi thứ trên thế giới, tự tay mình xây dựng lại 1 thế giới đẹp hơn, hoàn mỹ hơn, nhưng nghĩ lại thì tốt nhất là nên sửa đổi chứ ko nên diệt.

    Mong các anh chị giúp đỡ em về việc mở luân xa 1, em muốn thử sức, nếu có gì ngoài ý muốn em sẽ không trách bất cứ ai. Và em cũng muốn mở luôn con mắt thứ 3, em muốn thấy mọi thứ, quan sát tất cả mọi thứ...
    Đừng dại dột mà muốn mở luân xa, chưa mở luân xa mà đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, mở ra rồi chắc em điên khùng luôn quá. Tu tâm sửa tánh, tu tập cho lòng nhẹ nhàng thanh thản, chính cái tâm thanh tịn đó mới sinh ra trí tuệ mà hiểu biết tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ. Vì chân lý trong vũ trụ không dùng con mắt thứ 3 để thấy, mà dùng trải tim cái tâm thanh tĩnh để thấy. Con mắt thứ 3 đó chỉ là thần thông là thứ giả tạm, mục đích dùng nó để cứu độ chúng sanh, chứ ko phải hủy diệt thế giới, đó là ma đạo. Phải cẩn thận chứ tẩu hỏa nhập ma, tuyết đối ko cho ai được phép mở luân xa của mình. Mình tu tập tốt mình sẽ tự mở thôi đó mới là chắc chắn an toàn, nếu không dễ bị tẩu hõa nhập ma điên điên dại dại mà làm phiền lòng cha mẹ vợ con người thân của mình. A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  5. #5

    Mặc định

    Một khi tẩu hỏa nhập ma rồi khó mà chữa khỏi. Nghiệp lực mình nặng càng khó giải thoát. Con còn trẻ nên tập tu tâm dưỡng tánh, thuận theo cái gì tự nhiên. Tích lũy công đức để sau hỗ trợ trên con đường tu tập.

  6. #6

    Mặc định

    Không phải thích tập mở là mở được. Không có duyên thì có tập vạn năm cũng vậy. Em nên sống yên ổn đi là hơn. Bày trò mở mở chỉ làm mệt mình và tốn thời gian thôi. Nếu e muốn tăng sự hiểu biết thì nên thiền nhiều 1 chút. Khi thiền đến 1 mức độ nhất định e sẽ tự hiểu ra những chân lý.
    Em mới 17 tuổi, trước tiên em nên là 1 con người có đạo hiếu, có tâm trước đã. Em không thể vì 1 sự hiếu kỳ muốn khám phá thế giới tâm linh huyền bí mà lúc nào cũng trong trạng thái mày mò tìm hiểu mãi mà không quan tâm đến ai, không quan tâm đến cuộc sống của em là không đúng rồi.
    Duyên em có thì tự nó sẽ đến với em thôi. Còn nếu không em có cố gắng cũng vô ích. Đừng thấy rằng mình có 1 chút cảm giác gì đó tâm linh thì cho rằng mình có duyên lắm. Đó cũng chỉ là những mộng tưởng của e tự suy diễn thôi. Khi em đọc nhiều sách tâm linh rồi thiền có vài ngày cứ nghĩ là mình nhức cái này nhức cái kia là e sắp mở được nó đâu. Sự thật chỉ là do e nghĩ nó thế thì nó thế thôi.

  7. #7

    Mặc định

    ra chợ luom võ sầu riêng rồi ngồi lên''ayza đễ thữ sức
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  8. #8

    Mặc định

    Muốn mở nhò nguòi khác mở được nhing đính lại chưa chắc họ đóng lại dc

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Mâu Thuẫn Xem Bài Gởi

    Mong các anh chị giúp đỡ em về việc mở luân xa 1, em muốn thử sức, nếu có gì ngoài ý muốn em sẽ không trách bất cứ ai. Và em cũng muốn mở luôn con mắt thứ 3, em muốn thấy mọi thứ, quan sát tất cả mọi thứ...
    Trích: Ngọn lửa Yoga thiêu đốt mọi xấu xa tội lỗi (Pantajali -Yoga Sutra)
    Chắc bạn đã loại trừ mọi xấu xa tội lỗi nên mới muốn mở con rắn lửa.
    Tôi có thể mở được cho bạn nhưng không đóng được. Nếu mở ra có thể bạn sẽ có 1 số công năng đặc dị hoặc thành Phật luôn. Nhưng chắc là gần 100% bạn sẽ bị con rắn lửa càn quét lục phủ ngũ tạng. Hơn nữa có thể bạn sẽ đi bằng 2 tay, chân chổng lên trời mồm kêu ngoạp ngoạp như cao thủ trong truyện chưởng của Kim Dung tiên sinh.

  10. #10

    Mặc định

    e luyện cho tâm mình tình lại trước đi

  11. #11
    Nhất Đẳng Avatar của GM.Đường Tank
    Gia nhập
    May 2010
    Nơi cư ngụ
    hà nội chẳng đi đâu mà vội
    Bài gởi
    1,451

    Mặc định

    hay thật, người ta thì cố trì hoãn cho bằng được cái việc này chỉ để tích lũy cho sâu dày mới dám mở, lại có những cảm tử quân cứ thế đâm đầu vào.
    mở ra cho sớm rồi suốt ngày tào tháo rượt cho điên luôn đấy nha.
    vì khi đó đối với thế giới âm (bao gồm vong-ma-quỷ-tinh linh...v...v..) bạn sẽ như ngọn đuốc trong đêm vậy.
    Om cale cule cunde svaha

  12. #12

    Mặc định

    Mở cũng được thôi, quan trọng là mở ở cấp độ nào...

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •