kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Ðề tài: THIÊN CHÚA GIÁO

  1. #1
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định THIÊN CHÚA GIÁO

    THIÊN CHÚA GIÁO

    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi changchancuu Xem Bài Gởi
    THIÊN CHÚA GIÁO

    Nhầm rồi, THIÊN CHÚA GIÁO bao gồm cả Do Thái giáo, Tin Lành, Công Giáo.... và có khi cả Hồi giáo nữa (vì cũng là tôn giáo độc thần thuộc nhóm các tôn giáo Abraham. ).

  3. #3

    Mặc định

    Dạ mọi người ơi xin cho e hỏi ak. Bây h e đang ở nhà thuê e có ý định chuyển nhà nhưng có vấn đề là ngôi nhà đó đã treo gương bát quái là đã lên chùa xin bùa gì đó e không rành. Thì bây h e phải làm sao để vào ơn nhà thuê mới mà hok bị xung đột giữa hai đạo vì e nghe nói là nếu người đạo thiên chúa bước vào nhà và ở trong nhà mà ngôi nhà đó đã làm phép bên phật thì gia đình trục trặc rồi tai họa tới có thật vậy không ạ. Mọi người giúp e với ạ

  4. #4

    Mặc định

    khakha ta đây cũng thế mê say uống ruou té nhào trần gian'.nào ngờ ruou trần cay đắng bốc mùi vị tha cho nên sơ gan cỗ trướng lăn quèo.lăn qua lăn lại. lại bay về trời
    trần gian là 1 chốn nô đùa ta chơi cho đã 4 mùa về 0'''...0937532387 anhhungdenhatngu

  5. #5
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  6. #6
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  7. #7
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định 7 tổng lãnh thiên thần

    Có 7 vị tổng lãnh thiên thần (Archangel) trên Thiên đàng theo thần thoại Ki-tô giáo. Tại sao đều là 7? Chúng ta cần biết rằng con số 7 là một con số thần bí xuất hiện trong rất nhiều thần thoại và truyền thuyết các nước. Trong Kinh thánh, con số 7 có thể coi là con số đại diện cho Chúa. Chúa mất 7 ngày để tạo ra thế giới, Eve được tạo ra từ xương sườn thứ 7 của Adam, Kinh thánh ban đầu của được chia thành 7 phần, 7 món quà của Chúa, 7 phép bí tích, 7 đại tội…

    Có thể nói con số 777 là con số thể hiện sự hoàn hảo, toàn vẹn, con số đại diện cho Chúa trời. Và chính vì thế, con số 666 được cho là con số đối nghịch của 777, là con số đại diện cho quỷ dữ.


    1. Michael


    Là thiên thần bảo vệ và là người quyền lực nhất trong số các thiên thần. Tên của Ngài cũng có nghĩa là “Người sánh bằng với Chúa” (One who is as God). Ngài được coi là một nhà lãnh đạo và là người bảo hộ cho sự công bằng, công lý và lòng thương xót. Trong cuộc chiến Hell vs Heaven trứ danh, Michael là người lãnh đạo các thiên thần chống lại cuộc lật đổ của Lucifer. Tổng lãnh thiên thần Michael được miêu tả như một chiến binh cầm thanh gươm lớn. Michael thường giúp đỡ con người trong những hoàn cảnh khiến họ lo lắng, sợ hãi. Ngài giúp họ cảm thấy an toàn hơn và bớt đi sự hoài nghi, sợ hãi.



    2. Raphael


    Đây là vị tổng lãnh thiên thần đại diện cho sự chữa lành cả về thể chất lẫn tinh thần. Ngài giúp con người giảm bớt các cơn nghiện, tăng cường sức mạnh ý chí để họ vượt qua bệnh tật và giúp những thầy thuốc nâng cao tay nghề của mình. Raphael là vị thiên thần đại diện cho hòa bình và hòa hợp. Ngài cũng là người bảo trợ cho những vị khách bộ hành, giúp họ luôn cảm thấy an toàn trên suốt hành trình của mình. Raphael thường được miêu tả cầm trên tay một cây quyền trượng có hình 2 con rắn quấn quanh ở đầu.



    3. Gabriel


    Gabriel là vị tổng lãnh thiên thần đóng vai trò người đưa tin của Chúa (phụ trách ban truyền thông, điện tín, liên lạc). Chính ngài là vị thiên thần đã xuống trần thông báo cho Đức mẹ đồng trinh Maria về sự hạ sinh của chúa Jesus. Với một cây kèn luôn cầm trên tay, ngài là vị thiên thần bảo trợ cho các nhà văn, nhà thơ, nhà báo, giáo viên và nghệ sĩ… giúp họ tìm thấy động lực và sự tự tin. Ngài được cho là người giúp đỡ chúng ta trong việc giao tiếp, đặc biệt là những người nhút nhát và sợ hãi việc tương tác với xã hội. Ngoài ra, Gabriel còn bảo hộ cho bà mẹ và trẻ em, bảo hộ sự mang thai và sinh nở được diễn ra tốt đẹp.



    4. Jophiel


    Được mệnh danh là “Vẻ đẹp của Chúa”, Jophiel là vị tổng lãnh thiên thần bảo trợ cho các nghệ sĩ. Nhờ có Jophiel, con người chúng ta mới nhận thấy những vẻ đẹp của cuộc sống và tìm cách giữ gìn nó. Hơn hết, Ngài giúp cho chúng ta cảm nhận vẻ đẹp tâm hồn của những con người tốt bụng xung quanh, qua đó mà có thêm niềm tin và hy vọng vào cuộc sống ( ở Việt Nam chắc đang cần bà lắm đấy!). Bởi là người bảo trợ cho các nghệ sĩ, Jophiel được cho là người giúp họ hoàn thiện những tác phẩm nghệ thuật, đưa tâm hồn họ trở về với bình yên và giúp họ có cái nhìn đa chiều hơn về một vấn đề.



    5. Azrael (đôi khi được coi là Uriel)


    Được mệnh danh là “Thiên thần của cái chết”, Azrael làm nhiệm vụ chào đón và dẫn đường cho những linh hồn trong quá trình họ đi từ sự sống đến với cái chết và đồng thời cũng giúp những người thân của họ vực dậy và nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

    Với bốn khuôn mặt khác nhau, thiên thần Azrael có thể nhìn thấu bốn phương trên Trái đất. Ngoài ra, ngài còn có 4.000 đôi cánh, toàn bộ cơ thể của ngài được bao quanh bởi những con mắt và lưỡi của những người đang sống trên Trái đất. Thiên thần Azrael có nhiệm vụ ghi tên những người được sinh ra và gạch tên những người vừa chết đi trong cuốn sách dày, lớn luôn mang theo bên mình.



    6. Ariel


    Mang biệt danh “Con sư tử của Chúa” (Lion of God), Ariel là vị thiên sức bảo hộ cho động vật và thiên nhiên. Ngài luôn hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ tài nguyên và môi trường, chăm sóc các loài vật. Ariel cũng là người đáp ứng những mong muốn của con người về nước, thức ăn, nơi ở… (kiểu ban hậu cần). Ngoài ra, ngài còn là cai quản trật tự của vũ trụ, trông coi các hành tinh và các vì sao.



    7. Chamuel ( hay Camael)


    Tên của Chamuel nghĩa là “Người thấy Chúa” hoặc “Người đứng trước Chúa” (One who sees/ stands before God). Nhiệm vụ của Ngài là bảo vệ con người khỏi nỗi sợ hãi và những suy nghĩ tiêu cực, đem lại hòa bình cho thế giới. Chamuel tiếp thêm sức mạnh cho con người để vượt qua nghịch cảnh cũng như giúp mỗi người tìm thấy những điều đáng trân quý trong cuộc sống mà dường như đã đánh mất. Cầm trên tay một thanh kiếm rực lửa, Chamuel chính là người thi hành mệnh lệnh của Chúa, trục xuất Adam và Eve ra khỏi vườn địa đàng.
    Last edited by changchancuu; 14-08-2020 at 08:26 AM.
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  8. #8
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định Nguồn gốc & Ý nghĩa: Lễ kính các Tổng Lãnh Thiên Thần

    Theo Sách Thánh thì Thiên Chúa đã dựng nên rất đông các tạo vật thiêng liêng vô hình và các thánh tiến sĩ thì nói có lẽ các thần này được dựng nên trong ngày thứ nhất khi bắt đầu công việc tạo dựng.

    Thiên Chúa dựng nên các thiên thần để chầu chực hầu hạ Đức Chúa Trời, giúp đỡ loài người và gìn giữ vũ trụ.


    Theo như các lần các ngài xuất hiện, hiện ra, ta thấy các ngài là những vị thiêng liêng, tốt lành, quyền phép, mạnh mẽ và mau lẹ. Các ngài cũng đã từng trải qua cuộc thử thách. Trong cuộc thử thách này có một số đông đã tỏ ra không chịu thần phục Thiên Chúa. Đứng đầu là Luciphe nên đã bị Thiên Chúa loại bỏ.



    MICAE


    Theo sách Khải huyền của thánh Gioan thì khi ấy trên trời có một cuộc đại chiến. Một bên do Đức Micae lãnh đạo, bên kia là do Luciphe. Micae là thiên thần dũng mãnh. Với khẩu hiệu: “AI BẰNG THIÊN CHÚA”, ngài đã anh dũng đẩy lui bè lũ Luciphe. Khẩu hiệu này đã trở thành tên của ngài (MICAE).

    Hôm nay Giáo hội mừng kính thánh Micae, vị thủ lãnh các thiên thần lành trên trời và còn là bổn mạng của Giáo hội dưới thế. Chính Ngài đã nhiều lần hiện xuống trần gian với nhiều nhiệm vụ khác nhau để thực hiện sứ mạng cao cả của Ngài.

    Chúng ta hãy bắt chước Ngài: luôn trung thành với Chúa. Mỗi khi chúng ta bị thế gian xác thịt cám dỗ muốn xa lìa Chúa, chúng ta hãy lập lại lời của Ngài: Ai bằng Thiên Chúa? Vâng! Chẳng ai bằng Thiên Chúa cả. Tiền bạc, vui sướng xác thịt, chức quyền không có gì sánh được với Thiên Chúa cả.

    Không có một ai, một vật nào được phép đứng ngang hàng với Thiên Chúa của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng tốt lành, thánh thiện, mạnh mẽ phép tắc vô cùng. Người nhân từ vô biên, hiểu biết mọi sự, làm được mọi sự. Ngài là cội rễ mọi sự, là cùng đích của mọi loài. Không ai bằng Thiên Chúa.

    RAPHAEL

    Raphael xuất hiện ở trong Cựu Ước. Cựu Ước nói về Raphael như thế này:

    “Ông Tobia người Do thái thuộc chi họ Neptali bị bắt làm tôi mọi bên nước Assyria vì dân Do thái bị bại trận. Thời gian ở đất khách quê người Tobia luôn giữ lòng trung thành làm tôi Chúa. Ông bị tai nạn làm cho đôi mắt bị mù hoàn toàn. Gia đình ông túng đói quá không có cách nào xoay trở. Lúc đó ông nhớ đến món tiền trước kia ông đã cho nhà Gabelo mượn. Ông sai người con của ông cũng có tên là Tobia – Để khỏi lầm lẫn sau này người ta gọi là Tobia-con đến nhà Gabelo để xin lại món tiền đã cho vay. Tobia-con sẵn sàng vâng lời nhưng Tobia-con không biết đường đi. Tổng lãnh Grabriel đã hiện ra dưới hình dạng một người thanh niên để đẫn đường. Dọc đàng Raphael cứu Tobia-con khỏi bị cá nuốt. Tới nơi Grabriel còn giúp cho Tobia-con cưới được vợ là Sara và đồng thời còn đòi nợ giùm Tobia.

    Công việc xong, Tobia-con cùng với vợ trở về nhà. Raphael bảo cho Tobia-con lấy mật cá mà xức vào mắt cho Tobia cha. Tobia cha được khỏi mù. mắt được sáng trở lại, cha con Tobia hết sức vui mừng. Đứng trước những ơn mà cả nhà vừa mới được: đòi được nợ, cưới được vợ, lại khỏi bị mù cha con ông Tobia muốn lấy phân nửa số tiền đòi được để gọi là đền ơn đáp nghĩa đối với người thanh niên đã tận tình giup đỡ gia đình mình. Khi ấy “người thanh niên” tốt lành đó mới tỏ ra cho cha con Tobia biết mình là thiên thần của Thiên Chúa đã được sai đến để giúp đỡ gia đình ông. Nói xong điều đó thiên thần liền biến đi.

    Câu truyện của cha con Tobia cho chúng ta thấy Thiên Chúa hằng yêu thương chăm sóc những kẻ kính sợ Người. Raphael có nghĩa là “THẦY THUỐC CỦA THIÊN CHÚA”

    GRABRIEL

    Tên Grabriel có nghĩa là “SỨC MẠNH CỦA THIÊN CHÚA”.

    Chính đức Grabriel đã hiện ra với tiên tri Đaniel để cho Đaniel biết Đấng Cứu Thế sẽ sinh ra.

    Chính đức Grabriel đã hiện ra với Giacaria báo tin cho ông biết ông sẽ sinh được một người con trai và đặt tên là Gioan.

    Luca ghi lại quang cảnh cảm động này như sau: “Khi ấy ông đã trúng thăm được vào dâng hương trong đền thờ của Đức Chúa. Sứ thần của Chúa hiện ra với ông… thấy vậy ông bối rối. Sự sợ hãi ập xuống trên ông. Những sứ thần bảo ông: “Này ông Giacaria, đừng sợ vì Thiên Chúa đã nhận lời ông cầu xin. Bà Elizabeth vợ của ông sẽ sinh cho ông một đứa con trai và ông phải đặt tên cho con là Gioan”

    Ông thưa lại: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điêu ấy? Vì tôi đã già và bà nhà tôi cũng đã lớn tuổi.?

    Sứ thần đáp lại:” Tôi là Grabriel, hằng đứng chầu trước mặt Thiên Chúa. Tôi được sai đến với ông và loan báo Tin vui đó cho ông. Và này đây ông sẽ bị câm không nói được cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không chịu tin lời tôi là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. (Lc 1,1-20) v.v… Và sau đó mọi việc xẩy ra như thế nào thì chúng ta đều đã được biết.

    Rồi cũng theo Tin Mừng của Luca, sau sáu tháng, sứ thần Grabriel còn được Thiên Chúa gửi đến trần gian với một sứ mạng còn cao trọng hơn nhiều: Đó là sứ mạng truyền tin cho Đức Maria. Nếu Giacaria đã ngỡ ngàng thì Đức Mẹ còn ngỡ ngàng hơn. Việc của Giacaria với bà Elizabeth chỉ là việc giữa con người với con người. Còn việc của Đức Maria là việc của Thiên Chúa: “Thánh thần sẽ ngự xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế người con do bà sinh ra sẽ là thánh và được gọi là con Thiên Chúa”(Lc 1,35)

    Sau tiếng Xin vâng của Đức Mẹ cả vũ trụ đều phải nhảy mừng. Thi sĩ Hàn mặc Tử khi nghĩ đến biến cố này thôi cũng đã phải run rảy mà thốt lên như thế này:

    “Hỡi sứ thần Thiên Chúa Grabriel.
    Khi người xuống truyền tin cho thánh nữ
    Người có nghe xôn xao muôn tinh tú
    Người có nghe náo động cả muôn loài?”

    Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì Chúa đã thực hiện những việc lạ lùng trước mắt chúng ta
    Last edited by changchancuu; 22-08-2020 at 07:16 PM.
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  9. #9
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định Truyền thuyết về Lucifer - Thiên Thần Sa Ngã và hành trình trở thành chúa tể địa ngục

    Lucifer thường được coi là một trong những đứa con đầu tiên được tạo ra bởi Thiên chúa, phẩm vị Seraphim. Lucifer sau đó phản bội lại đức tin của mình vì cho rằng bản thân mới là kẻ mà con người phải phục tùng và sùng bái thay vì phải phục vụ cho họ, hắn đã triệu tập tất cả những thiên thần nổi loạn ủng hộ mình (sau này bị gọi là những thiên thần sa ngã, chiếm khoảng 1/3 trong tổng số thiên thần trên Thiên đàng) và khơi mào cho cuộc Chiến tranh trên Thiên đàng. kết quả là Lucifer cùng các thiên thần nổi loạn đã bị đánh bại bởi các thiên thần khác dưới sự lãnh đạo của những người anh em mình là thiên thần Michael, Gabriel, Uriel, Raphael. Hắn, cùng với Beelzebub, Leviathan và Asmodeus là những kẻ đầu tiên bị trục xuất khỏi thiên đàng, đày xuống hỏa ngục. Lucifer được gắn với sự kiêu ngạo, một trong "7 Đại Tội", bởi chính sự ngạo mạn của bản thân khiến hắn rơi khỏi ân sủng của Chúa Trời.

    Tuy nhiên, Kinh Cựu Ước không có đoạn nào nói rõ Lucifer là một thiên thần, cũng không đặt cạnh những cụm từ Tổng Lãnh Thiên Thần hay Seraphim. Đoạn văn trong Isaiah được liên kết với một câu trong Phúc Âm Nhất Lãm 10:18 "Đức Giê-su bảo các ông : "Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời sa xuống", trở thành hình tượng một thiên thần sa ngã. Thực tế, Lucifer trở thành một danh từ riêng để gọi ác quỷ có thể là do tuyệt tác Thiên Đường Đã Mất của John Milton

    Theo Kinh Thánh, Lucifer là đứa con đầu tiên được sáng tạo nên bởi Chúa, là vị Seraphim cũng như Tổng lãnh thiên thần đầu tiên và có quyền năng tối thượng nhất. Bởi hắn được sinh ra theo hình ảnh của Chúa, Lucifer đã có năng khiếu với khả năng sáng tạo, để biểu hiện vật chất và năng lượng ra từ hư không cùng năng lực hồi phục, tái tạo…
    Lucifer luôn là Thiên Thần được coi trọng và Chúa yêu quý, cho đến một ngày Chúa tạo nên Adam và Eva từ bụi đất và lệnh cho hắn phải thần phục con người. Lucifer cho rằng con người mới là kẻ phải thần phục và sùng bái hẳn, bởi hắn được tạo nên từ ngọn lửa, ánh sáng đầu tiên của Thiên Đàng. Lucifer coi đây là một sự sỉ nhục và bất công, hắn muốn chính mình được hiệp cùng bản tính Chúa chứ không phải là một con người nào. Sau đó hắn bèn tập hợp các Thiên Thần khác, những kẻ cũng coi việc cúi mình trước loài người là một sự sỉ nhục khi mà họ mới chính là tạo vật đầu tiên của Chúa.
    Theo Kinh Thánh Thiên Chúa giáo thì Lucifer là Thiên Thần bậc cao, với 3 đôi cánh(biểu tượng của quyền lực và quyền hạn).Nhiệm vụ là Người cố vấn của Thiên đàng.Lucifer rất ít tiếp xúc với con người,chính vì thế,người ta thường biết đến Lucifer như 1 Chúa Quỷ hay cho hình ảnh Thiên Thần đẹp đẽ.

    Lucifer là tạo vật đầu tiên của Chúa từ ngọn lửa, chính vì thế hắn mặc nhiên coi mình thượng đẳng hơn Adam và Eva
    Trong thời gian ở Thiên Đàng với vai trò của người cố vấn,Lucifer quan sát ,nghiền ngẫm,Ngài có những bất đồng với Chúa !!!Lucifer là một Thiên Thần “ngang tàng”,Ngài không làm theo Chúa một cách máy móc và mù quáng. Khi mà sự bất đồng không thể dung hòa,Lucifer đã dẫn đầu 14,400 Thiên Thần(còn đc gọi là ”những Thiên Thần sa ngã”)tổ chức cuộc chiến HELL vs HEAVEN lừng danh… Và kết quả tất yếu là Lucifer thất bại, bị giáng thành Satan, bị đại diện cho cái ác. Sau cuộc chiến,Lucifer trở nên mờ nhạt và có rất ít ảnh hưởng tôn giáo, và từ đó mọi người biết đến Lucifer với tư cách là hiện thân của Cái Ác (Evil)
    Sự phản bội này của Lucifer đã khiến hắn trở thành kẻ đối nghịch với các Thiên Thần, cùng với hơn 130 triệu Thiên Thần khác trở thành Đọa Sứ, gây nên cuộc chiến lớn nhất trên Thiên Đàng với các Thiên Thần được dẫn đầu bởi Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, Selaphiel, Jegudiel, và Barachiel và 260 triệu Thiên Thần khác.

    Với đầy sự ngạo mạn, Lucifer đưa ra một lời tuyên chiến rằng "Ta sẽ ở trên Thiên Đàng; ta sẽ khắc tên ta lên trên những vì sao của Chúa; ta sẽ ngồi trên vị trí lãnh chúa của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây; ta sẽ như Đấng Tối Cao." Chúa cho Tổng lãnh thiên thần Michael chống lại Lucifer và bè lũ của hắn. Với quyền lực Chúa ban cho, Michael cùng các Thiên Thần trung thành nhanh chóng chiến thắng Lucifer và bè lũ phản nghịch.


    Bức tranh "War in Heaven" của Pieter Bruegel mô tả cuộc đại chiến giữa Đọa Sứ và Thánh Sứ

    Kết thúc trận chiến, Lucifer và tất cả các Thiên Thần Sa Ngã theo hắn bị đuổi khỏi Thiên Đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của chúng. Nhiều ngàn năm sau đó, Chúa nói rằng đã thấy Lucifer bị ném xuống Trái Đất như một tia chớp giáng xuống mặt đất. Trong thế kỷ 13, theo Đức Giám mục của Tusculum (khoảng 1273) ước tính là 133.306.668 thiên thần đã bị đày xuống từ các thiên đàng trong tổng cộng 9 ngày, và con số này về sau được học giả thế kỷ thứ 15 Alphoso de Spina (khoảng 1460) tái xác nhận

    Nguyên nhân chiến tranh:

    Nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến việc Lucifer phát động cuộc bạo loạn này là sự sáng tạo ra loài người,và trên hết là việc Thiên Chúa ra lệnh cho toàn thể các Thiên Thần cúi mình trước loài người.Lucifer coi đây là một sự sỉ nhục, và sau đó ông bèn tập hợp các Thiên Sứ khác-những Thiên Sứ cũng coi hành động này là một sự sỉ nhục khi mà họ mới chính là tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa và khởi động cuộc bạo loạn.
    Năm 1273, Giáo hoàng John XXI, và sau là Giám mục xứ Tusculum,ước tính rằng tổng số Thiên Thần theo phe Lucifer khoảng 133.306.668, và số Thiên Thần trung thành với Thiên Chúa là khoảng 266.613.336. Con số này về sau được học giả thế kỷ thứ 15 Alphoso de Spina tái xác nhận.Với đầy sự ngạo mạn, Lucifer đưa ra một lời tuyên chiến nói rằng “Ta(Lucifer)sẽ lên Thiên Đàng;,Ta sẽ đưa ngôi Ta lên trên những Vì Sao của Thiên Chúa,Ta sẽ ngồi lên vị trí lãnh đạo của mọi thứ, trên mọi đỉnh cao nhất của mọi ngọn núi linh thiêng nhất. Ta sẽ lên cao hơn các đám mây,Ta sẽ như Đấng Chí Cao.”
    Kết thúc trận chiến, Lucifer và tất cả các Thiên Thần theo ông, bị đuổi khỏi Thiên Đàng như là một sự trừng phạt cho cuộc nổi dậy của họ. Nhiều ngàn năm sau đó, Chúa Giê-su nói rằng ngài đã có mặt và thấy Lucifer bị ném xuống Trái Đất như một tia chớp giáng xuống mặt đất .
    Góc nhìn của các tôn giáo khác:
    LUCIFER bị đày xuống địa ngục, cắt bỏ cánh thiên thần tối cao .
    Hồi giáo mà cụ thể là Quran 7/12, nói rằng nguyên nhân của cuộc chiến là lòng kiêu hãnh của Lucifer trong sự cố chấp rằng ông xếp trên Loài Người, vì ông được tạo ra từ ngọn lửa, hơn là từ đất sét. Bên cạnh đó, truyền thống Sufi, nói rằng Lucifer có một phục tùng to lớn dành cho Thiên Chúa – và ông đã thề rằng sẽ không quỳ gối trước ai ngoài ngài.
    Theo Đạo Mormon, Lucifer phát động cuộc bạo loạn sau khi tình nguyện thay Giê-su làm sứ giả của Thiên Chúa với Loài Người, và sau đó ông tin rằng loài người cần phải hủy bỏ sự tự do của mình, và sau đó sẽ được đảm bảo một vị trí trên Thiên Đàng
    Chú thích:
    Grigori,một nhóm Thiên Thần chống lại Thiên Chúa khác trong khoảng thời kỳ của Noah.
    Đạo quân Thánh, lực lượng quân đội Thiên Thần.
    Nguyên nhân sâu xa nhất dẫn đến việc Lucifer phát động cuộc bạo loạn này là sự sáng tạo ra Loài Người,và trên hết là việc Thiên Chúa ra lệnh cho toàn thể các Thiên Thần cúi mình trước loài người………. . Lucifer coi đây là một sự khinh thường,và sau đó ông bèn tập hợp các Thiên Sứ khác – những Thiên Sứ cũng coi hành động này là một sự hạ thấp khi mà họ mới chính là tạo vật đầu tiên của Thiên Chúa và khởi động cuộc bạo loạn…….
    Hình tượng Lucifer thể hiện cho dục vọng,lòng kiêu hãnh và sự cố chấp…Lucifer nghĩ rằng y phải xếp trên con người , vì y được tạo ra từ ngọn lửa , chứ không phải từ đất sét . Bất kỳ ai lấy hình tượng Lucifer làm biểu tượng cho mình đều là một con người cao ngạo và thật sự nguy hiểm …nhưng…khá là thú vị ấy nhỉ…LUCIFER ko làm theo Chúa một cách máy móc và mù quáng ……..
    Last edited by changchancuu; 13-11-2020 at 08:05 PM.
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. DI SẢN CỦA THIÊN CHÚA
    By nothing0k in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 26-10-2015, 11:42 AM
  2. CẢM NHẬN VỀ THIÊN CHÚA
    By HungGiuse in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-08-2013, 10:59 AM
  3. CẢM NHẬN VỀ THIÊN CHÚA
    By HungGiuse in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 06-07-2013, 05:50 AM
  4. LẠY CHÚA CỦA CON! LẠY THIÊN CHÚA CỦA CON
    By HungGiuse in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 21-04-2013, 04:33 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •