Chào mọi người. tôi tên Tường, năm nay 28 tuổi. Có một chuyện muốn hỏi mong được mọi người giúp đỡ.
Chuyện xảy ra cách đây hơn 10 năm. Lúc đó tôi rất ham đá bóng, ngoài thời gian đá với bạn bè ở lớp, ở nhà tôi cũng hay đá bóng một mình hoặc với mấy đứa em. Nhà ở chung cư, chỉ có phòng khách là hơi rộng nên tôi hay chơi ở đó. Phòng khách lại là nơi đặt bàn thờ ơn trên nên bóng thường hay bay lên bàn thờ thậm chí có những lúc khói nhang còn đang nghi ngút.
Một thời gian sau tôi bị té gãy tay ngay ở phòng khách và sau đó là bị bệnh thần kinh cho đến bây giờ.
Tôi muốn hỏi là có phải tôi đã phạm lỗi với cõi trên không và nếu đúng thì bây giờ tôi phải làm gì?
Mong nhận được lời khuyên của mọi người.