Chuyện là thế này :
Tối qua con mơ thấy con đi đâu dạo ra ngoài biển khi đó giống như lúc thủy triều rút xuống vậy, con thấy mọi người xung quanh ở gần đó chơi. Con nhìn xung quanh thấy có tảng đá lớn vậy là con leo lên ngồi chơi hóng mát. Bỗng nhiên, ngồi trên tảng đá lớn ngoài biển nhìn xa xa có 1 người nào đó như sứ thần của long cung đi lên đi từ xa đến vậy nhưng con để ý kĩ dáng điệu bộ đi ko phải đi bình thường như ngta mà kiểu đi lướt trên mặt đất, điều kỳ lạ đi không để lại dấu vết mà xung quanh đó viễn cảnh là có nhiều người đông lắm mà có lẽ như ko ai thấy vị này hay sao ấy ! Trên tay cầm 1 vật gì đó đi đến gần chỗ con đưa tặng cho con, rồi con đưa 1 tay ra cầm mà ko may để rớt xuống đất dính có nước vì lúc thủy triều rút xuống còn ứ đọng lại vậy á, xong vị đó cúi xuống cầm lấy lên lại đưa cho con, con thấy vật đó bằng gỗ miếng như móc xích lại vs nhau và có dây vải như cột lại vậy, xong con thấy vậy cảm ơn con nói con hoan hỷ lắm Ngài ạ ! Vì được nhận vật phẩm này trong mơ nghe người đó nói Long vương có ý tặng...
Xong cái lúc sau con ko nhớ gì nữa..