Cái này thi empathy không có biết nhưng empathy nhớ có một chuyện này. Lúc mà gia đình nhà trai bỏ quả cho nhà gái, nếu bạn nào chưa lập gia đình mà muốn lập gia đình, các bạn hãy hái một trái nhỏ hay một miếng bánh nhỏ trong mâm quả ( chẳng hạn như trái nho), nhớ là đừng để ai thấy, rồi ăn thì các bạn sẽ lập gia đình liền đó. Hồi đó, empathy nghe mà không tin, nhưng mà có người thử và cũng lập gia đình liền ngay sau đó, mặc dù người đó chưa có ai để quen lúc đó đâu, nên thấy cái này cũng vui vui. Mọi người nói là lúc đám cưới, bận rộn như vậy làm sao mà thực hiện được, đã vậy còn len lén bốc đồ ăn trong mâm quả nữa, thật là vô duyên hết sức. Nhưng mà empathy thấy có người chịu trách nhiệm nhận quả của nhà trai đưa, lúc bưng quả vào, người đó sực nhớ ra không có ai để ý và nhớ lại việc này, người đó làm thử. Ai dè mấy tháng sau, gặp được ý trung nhân luôn. Chỉ là mẹo cho vui thôi nhưng lại trúng thật.