Giáo phái thần bí nào khiến 1 "người chị em" có thể ra lệnh Tổng thống Hàn Quốc?

Đức Huy | 30/10/2016 19:37



Choi Soon-sil, người bạn của Tổng thống Park Geun-hye cũng như tâm điểm sự chú ý của dư luận Hàn Quốc trong thời gian qua, rốt cục là ai?


Những ngày gần đây, dư luận xứ củ sâm đang sôi sục vì vụ scandal liên quan đến Tổng thống Park Geun-hye và mối quan hệ mờ ám của bà với một người bạn kiêm cố vấn có tên Choi Soon-sil. Đỉnh điểm là hôm qua (29/10), hàng chục nghìn người dân Hàn Quốc đã đổ xuống đường biểu tình ngay giữa thủ đô Seoul, đòi Tổng thống của họ phải từ chức.

Phe đối lập ở Hàn Quốc gán cho nhân vật họ Choi này cái mác "pháp sư tà đạo", đồng thời cáo buộc bà Park để quan hệ cá nhân không rõ ràng can thiệp vào công việc của đất nước. Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã phải công khai xin lỗi.
Câu hỏi hiện đang được rất nhiều người đặt ra hiện nay là rốt cục thì nhân vật Choi Soon-sil này là ai, và có liên quan gì đến vụ bê bối cực kì nghiêm trọng của đương kim Tổng thống Hàn Quốc?

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cúi đầu xin lỗi toàn thể người dân Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap


Lý lịch nhiều "sạn" của Choi Soon-sil

Mọi việc khơi nguồn từ một đoạn video được kênh truyền hình Chosun đăng tải, trong đó ghi lại hình ảnh bộ sậu của bà Park khúm núm làm theo chỉ đạo của Choi Soon-sil, dù trên danh nghĩa bà Choi không hề có chức danh và nhiệm vụ chính thức gì trong Nhà Xanh, mà chỉ là một người bạn của bà Park.
Thế nhưng người phụ nữ với lý lịch không rõ ràng này vẫn điềm nhiên có quyền chỉnh sửa nội dung diễn văn của Tổng thống, kể cả những bài phát biểu chính sách quan trọng.


Kênh truyền hình JTBC của Hàn Quốc cho biết họ đã có trong tay một chiếc máy tính bảng từng được bà Choi sử dụng, trong đó có lưu lại bản nháp của 44 bài diễn văn mà bà Park đã đọc trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2014.
Các bản nháp đều ghi rõ ngày nhận, và tất cả đều được gửi đến bà Choi nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày, trước khi bà Park đọc diễn văn. Có nhiều đoạn trong các bản nháp được bôi đỏ, nhiều khả năng là chỉnh sửa của bà Choi.


Trong số các bản nháp được lưu lại trong chiếc máy tính bảng, JTBC đã tìm thấy bản nháp của bài diễn văn về định hướng chính sách của bà Park trong vấn đề thống nhất hai miền Triều Tiên, được Tổng thống Hàn Quốc đọc tại Dresden, Đức, vào năm 2014.
Bên cạnh đó, kênh Chosun cho biết bà Choi còn nắm lịch trình công du nước ngoài của Tổng thống, giám sát việc thiết kế quần áo cho Tổng thống, và thậm chí lựa chọn màu trang phục cho Tổng thống tùy theo từng ngày.

Nếu sự việc chỉ có vậy, thì dường như một lời xin lỗi của bà Park có lẽ là đủ để xoa dịu dư luận. Nhưng điểm mấu chốt của bê bối này nằm ở gốc gác của bà Choi. Cụ thể, người phụ nữ này là coi gái của Choi Tae-min, một tu sĩ được ví như "Rasputin của Hàn Quốc", và dư luận xứ củ sâm cho rằng bà Choi hiện cũng đang nắm vai trò tương tự.
Ông Choi là người sáng lập một giáo phái bí ẩn có tên "Nhà thờ của Sự sống Vĩnh cửu". Ông và bà Park gặp nhau lần đầu sau khi mẹ bà Park bị ám sát vào năm 1974.

Trước khi thành lập giáo phái nói trên, ông Choi từng là sĩ quan cảnh sát theo đạo Phật, sau đó chuyển sang Công giáo. Theo tổng hợp của New York Times (Mỹ), ông này đã sử dụng 7 tên khác nhau và lập gia đình 6 lần.

Năm 2007, một tờ báo Hàn Quốc đã trích thông tin từ một bản báo cáo của cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, ông Choi là người đã tiếp cận bà Park và nói rằng người mẹ quá cố của bà thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của ông, và tỏ ý muốn giúp bà Park vượt qua nỗi đau. Và bà nhận lời.

Choi Tae-min (ngoài cùng bên phải) trò chuyện cùng bà Park (giữa) và cha bà Park là cố Tổng thống Park Chung-hee. Ảnh: Huffington Post/tư liệu báo Hàn Quốc
Từ đó, ông Choi có vai trò như một người thầy của bà Park, giúp bà sáng lập và điều hành một tổ chức từ thiện thân chính phủ có tên "Phong trào vì một Tư tưởng Mới". Bà Choi bấy giờ cũng tham gia tổ chức này.
Theo bản báo cáo nói trên của tình báo Hàn Quốc, ông Choi khi đó đã "đội lốt cha sứ", lợi dụng quan hệ thân thiết với bà Park hòng kiếm lời từ các khoản đút lót.

Cha của bà Park, cựu Tổng thống Park Chung-hee, đã bị giám đốc tình báo Hàn Quốc Kim Jae-gyu ám sát vào năm 1979. Trong phiên tòa xét xử sau đó, ông Kim cho biết một trong những động cơ gây án của mình là việc ông Park không ngăn cản các hành động tham nhũng của ông Choi.

Về phần mình, bà Park thừa nhận cha mình đã từng đích thân tra hỏi bà và ông Choi về các cáo buộc tham nhũng, nhưng không tìm ra điều gì sai trái. Ông Choi chưa từng bị kết tội. Năm 2007, trả lời phỏng vấn báo chí, bà Park thậm chí còn gọi ông Choi là một người yêu nước, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với vị "cha sứ" này trong những ngày tháng khó khăn trước đây.

Nhưng những lời ra tiếng vào về quan hệ của hai người vẫn luôn là mối bận tâm thường trực của bà Park.
Năm 2007, đại sứ quán Mỹ tại Seoul đã báo cáo với Washington về những lời đồn đại cho rằng ông Choi "kiểm soát hoàn toàn tâm hồn và thể chất của bà Park trong những năm tuổi trưởng thành của bà, và kết quả là hiện nay con cái ông Choi ai cũng giàu sụ". Có tin đồn còn nói rằng bà Park thậm chí đã có con với ông Choi, song Tổng thống Hàn Quốc đã kịch liệt phủ nhận thông tin này.

Người Hàn Quốc muốn nhiều hơn một lời xin lỗi

Như đã nói ở trên, bà Park hồi đầu tuần đã phải công khai xin lỗi toàn thể người dân Hàn Quốc, và thừa nhận đã để bà Choi chỉnh sửa nhiều bài phát biểu quan trọng của mình.
Trong lời xin lỗi, Tổng thống Hàn Quốc cho biết bà Choi là một người bạn cũ, một người đã sát cánh cùng bà trong những năm tháng khó khăn, đặc biệt là khoảng thời gian sau khi cha mẹ bà Park bị ám sát.

Một bức ảnh hiếm hoi của bà Choi Soon-sil. Ảnh: Arirang
Trước cáo buộc bà Choi Soon-sil lợi dụng quan hệ với Tổng thống để ép các doanh nghiệp "ủng hộ" 69 triệu USD vào những quỹ từ thiện "ma" của mình, các công tố viên Hàn Quốc đã cho lục soát văn phòng làm việc và nơi ở của bà Choi cùng các cộng sự.

Tính đến thời điểm này, chưa có một lời buộc tội chính thức nào được đưa ra với Choi. Trả lời phỏng vấn báo chí từ Đức, bà Choi khẳng định mình vô tội và sẵn sàng trở về Hàn Quốc để phục vụ công tác điều tra.
Những ngày nay, một hiệu ứng domino các nhân vật và sự việc liên quan đến bà Choi đang diễn ra ở Hàn Quốc. Tuần trước, hiệu trưởng trường nữ sinh Ewha, một trường đại học hàng đầu ở Hàn Quốc, đã phải từ chức sau cáo buộc trường này có nhiều động thái thiên vị Chung Yoo-ra, con gái bà Choi.
Trong nhiều năm, trường Ewha có quy định chỉ trao học bổng cho các nữ sinh có thành tích tốt ở 11 môn thể thao.Song đúng năm con gái bà Choi nộp đơn xin học (2015), trường quyết định tăng số môn thể thao được trao học bổng lên con số 23, trong đó có môn Cưỡi ngựa biểu diễn (dressage). Chung Yoo-ra là thành viên đội tuyển dressage Hàn Quốc.Theo thông tin từ phe đối lập, Chung Yoo-ra từng nhận điểm B (tức điểm khá trong thang điểm chữ), cho một bài luận mà con gái bà Choi đã sao chép của các bạn khác và nộp quá hạn.
Trả lời phỏng vấn nhật báo Hankyoreh, ông Lee Seong-han, một cựu nhân viên làm việc tại quỹ từ thiện của bà Choi trước đây, cho biết báo cáo của các bộ gửi đến Tổng thống đều được sao chép lại và gửi cho bà Choi.
Ông Lee cũng cho biết bà Choi và bà Park xưng hô với nhau như "chị em". Bà Choi thậm chí còn có một đội ngũ cố vấn riêng, tham gia sâu vào vấn đề hoạch định chính sách của chính phủ. Việc bổ nhiệm nội các cũng như đóng cửa khu công nghiệp Kaesong đều có "dấu tay" của bà Choi.

"Bà Choi gần như ra lệnh cho Tổng thống phải làm thế này, làm thế kia. Tổng thống không thể tự quyết định bất cứ điều gì" - ông Lee phát biểu.


theo Trí Thức Trẻ