Tạ mộ có thể chuyển vận làm ăn cho người kinh doanh buôn bán và quản lý doanh nghiệp tư nhân.
Bắt đầu vào những ngày tháng cuối năm này , mọi gia đình thường hay để ý đến việc tạ mộ hoặc cải táng mộ phần cho ông bà tổ tiên, phần lớn mọi người đều nghĩ là làm việc đó với mục đích là giữ trọn chữ hiếu với tổ tiên , nhưng ít có người biết được rằng tạ mộ cho tổ tiên cũng có thể chuyển đổi được vận làm ăn nếu một khi công việc làm ăn của mình đang trong thời kỳ rất tệ hại hoặc trong giai đoạn mới bắt đầu bước vào công việc kinh doanh buôn bán chưa có nhiều khách để ý đến.
Tôi có một cô khách được người quen giới thiệu tìm đến hỏi dạo này làm ăn chán quá , cửa hàng kinh doanh ế ẩm , thầy xem có cái bùa phép gì giúp cho em làm ăn tốt hơn lên được không ?.
Tôi bảo có một cách nếu em chịu khó thì chắc chắn sau một thời gian công việc của em sẽ tự tốt lên, đó là chịu khó trì chú Chuẩn đề tiêu nghiệp và làm phước , khi nghiệp bớt thì tự nhiên mọi sự sẽ khác , tôi đã chỉ cho nhiều người khác và sau một thời gian tôi thấy họ đều tốt cả.
Cô ấy bảo thế thì chắc em không làm được , bởi vì lúc này đầu óc toàn nghĩ đến tiền bạc công nợ thì còn tâm trạng đâu mà bình ổn ngồi tu tập được , thế không còn cách gì nữa à ?
Tôi bảo tất nhiên vẫn còn cách khác , cách này thì nhanh hơn cách trước nhưng nó chỉ là sự tạm thời, còn cách trước mới là sự ổn định mãi mãi , cách trước thì em chẳng mất gì ngoài thời gian và sự chuyên cần , cách sau thì em lại phải tiêu tốn một khoản cho việc làm pháp , em cứ thử lựa chọn giữa phương án mất thời gian và mất phí cho việc thay đổi vận thế , nếu em thấy phương án nào phù hợp với em thì chúng ta sẽ tiến hành theo phương án đó.
Suy nghĩ một lúc rồi cô ấy bảo em sẽ chọn phương án hai , vậy bây giờ chúng ta sẽ làm việc gì để chuyển được vận thế của em, tôi bảo chúng ta sẽ tiến hành tạ mộ cho cụ tam hoặc tứ đại nhà em.
Nghe xong cô ấy thở dài bảo , ôi tưởng cái gì lạ và độc đáo chứ tạ mộ thì em từ năm kia đến bây giờ em cũng đi nhiều nơi rồi , có người cũng bảo như thầy , và em cũng nhờ họ giúp cả, họ còn cầm cái thước gì vuông vuông đến đo đạc tính toán chi ly ngoài phần mộ các cụ nhà em rồi mới cúng lễ mà có thấy tốt hơn gì đâu , vận làm ăn càng ngày càng đi xuống , mà không chỉ tạ mộ đâu em còn phải làm nhiều các thứ lễ khác nữa cơ , nhà em cứ thay đổi ban thờ cùng phong thủy như chong chóng ý.
Tôi bảo em nói cái đó thì vừa đúng vừa sai , những người em đã gặp họ chỉ biết tạ mộ hay cúng lễ theo đúng như khoa pháp các cụ truyền lại thôi, còn làm có hiệu quả hay không lại là chuyện khác , bởi vì khoa pháp lễ bái từ ngàn xưa để lại có cái đã không còn thích ứng với hoàn cảnh bây giờ nữa , môi trường sống của người trần đã thay đổi nhiều tác động đến âm phần không ít, nếu cứ bệ nguyên những gì của đời xưa đem ra áp dụng thì sự thành công nó sẽ bị hạn chế theo hoàn cảnh của ngày nay.
Cho nên ngay trong một số khoa pháp lễ bái bây giờ vẫn cần có những cải tiến nhỏ để phù hợp với điều kiện đổi thay của âm dương hai giới , vì vậy tôi nếu đã phải làm cho em thì ngoài việc tạ mộ tôi còn phải áp dụng một khoa pháp bí mật được lồng ghép vào khoa tạ mộ nữa ,bảo đảm chắc chắn gia đình sau khi tạ mộ được một thời gian thì vận thế làm ăn sẽ khởi sắc , nhưng dĩ nhiên nó sẽ chỉ có một kỳ hạn nhất định trong khoảng gần một năm rồi sau đó vận thế này lại sẽ suy giảm , nhưng mà như thế cũng tốt lắm rồi.
Cô khách bảo vậy thì cái cách của thầy cũng giống như là ông Bút bên Bắc Ninh chuyên cho người ta chữ thiên đem về đốt ở nhà rồi chờ vận may đến hả ?
Tôi bảo hai cái này vừa giống nhau vừa khác nhau, giống nhau ở chỗ là đều giúp cho gia chủ một thời gian sau đổi vận từ xấu thành tốt , và vận đó cũng chỉ kéo dài được một khoảng thời gian ví dụ trong một năm , khác nhau ở chỗ em nhờ ông ấy tức là nhờ đến lực lượng siêu hình bên ngoài giúp đỡ , còn bên tôi thì nhờ đến chính tổ tiên là lực lượng siêu hình bên trong của nhà em giúp đỡ em luôn .
Tức là sau khi tôi thi triển khoa pháp bí mật đó , tổ tiên nhà em ,cái vong linh được tạ mộ đó , nhờ được công năng của ấn chú bên Phật gia gia trì vào mộ sẽ tạm thời kích hoạt linh lực để đi theo gia hộ giúp đỡ cho em , chức năng của vong linh bây giờ gần giống như một vị thần bảo hộ , mà nhờ vả đến tổ tiên thì lành hơn , bởi vì tổ tiên nào cũng thương con cháu cả , nhìn thấy chúng nó đang lâm nạn khổ sở ai cũng thương cũng muốn giúp , nhưng muốn giúp được thì mình phải có linh lực, nếu không có thì chỉ biết đứng ngó thôi , trần sao âm vậy mà , trần gian mà ông bà muốn giúp con cháu thì bản thân mình cũng phải có quyền chức , phải có tài sản thì mới giúp được chứ.
Nhưng công việc tạ mộ như phương pháp trên ngoài cái việc phù hộ cho con cháu làm ăn ra , thì những người làm khoa học hay nghiên cứu cần nâng cao trí tuệ , hay quan chức đang muốn tranh cử vào cái chức vị nào đó mình đã chắc đến 90 % rồi , còn 10% tại trời nữa , thì việc tạ mộ này đều giúp được như ý , tất nhiên như ý là như ý theo cái số mệnh mà con người ta được hưởng , chứ một người nghèo sau khi làm xong mà thành cự phú là chuyện không thể , họ chỉ được hanh thông trong công việc làm ăn theo cái số mệnh của mình thôi.
Nhân tiện nói về pháp tạ mộ trên nó chỉ áp dụng được với những đối tượng như trên , còn những ai lúc này đang chuyên về chơi lô đề cờ bạc , buôn lậu hàng quốc cấm , buôn ma túy , cho vay nặng lãi hoặc sản xuất những loại hàng giả , hàng độc hại cho sức khỏe con người thì nó không có hiệu quả , bởi vì pháp nhà phật là pháp thiện nó không tương ứng cho việc làm bất thiện , vì vậy những ai thuộc đối tượng này có đọc được thì cũng ngẫm rồi để đó thôi , chờ bao giờ mình làm người tử tế thì lúc đó thầy mới giúp được.
Sau đó cô khách hỏi vậy thì em sẽ tạ mộ cho bên nào , bên nội hay bên ngoại , và tạ mộ cho ai ..
Thường thì phụ nữ đi lấy chồng xuất giá tòng phu lấy chồng thì phải theo nhà chồng từ phần dương đến phần âm , nhưng sau nhiều năm chung sống nếu trong nhà mà người chồng làm ăn kém mà mình lại là trụ cột trong gia đình thì chứng tỏ phần âm nhà chồng yếu nên không phù hộ được gì cho con cháu về vận làm ăn , vận khí mình đang có là được hưởng từ bên ngoại, lúc này nếu vận làm ăn của mình đang kém mà chồng mình vẫn thế thì nếu có tạ mộ thì sẽ tạ mộ bên nhà ngoại để kích hoạt được sự gia hộ , đối tượng cần tạ mộ là tổ tiên thuộc bốn hoặc ba đời , tức là cụ hoặc là ông ngoại mình.
Trong trường hợp mà người chồng ngay khởi đầu hoặc sau vài năm chung sống đã trở thành trụ cột chính trong nhà thì dĩ nhiên gia đình đang được hưởng phúc phần từ bên âm trạch nhà chồng , vậy nếu vận thế làm ăn mà có kém đi thì dĩ nhiên là phải tạ mộ của các cụ tam tứ đại nhà chồng rồi.
Trên đây là cách nhìn nhận chung , nhưng nó còn biến thiên nhiều tùy thuộc theo hoàn cảnh mà người thầy sẽ phải tinh tế nhận ra khi đối diện thân chủ , chúng ta có thể gọi đó là linh cảm cũng được , cho nên vì thế nếu tại sao chúng ta cứ rập khuôn làm đúng như khoa pháp và kinh nghiệm của các bậc tiền bối để lại rồi ngẩn người ra tự hỏi mình đã làm đúng quy trình mà sao nó lại phản tác dụng nhỉ là bởi như vậy đó ..cái người cần phải tạ mộ thì không tạ lại tạ đúng cái người không giúp được gì thì cũng như là chạy nhầm cửa , tiền mất tật mang.
Trong pháp tu mật pháp bên mật tông phật giáo có từ tam mật hữu tướng và tam mật vô tướng , tam mật hữu tướng là hành giả có thiết lập đàn pháp cúng dường , có tay kết ấn miệng niệm chú bằng sự tướng mà bên ngoài thấy nghe cảm nhận được , trừ việc hành giả lúc đó đang quán tưởng trong tâm là người ta không nhìn nghe được thôi , tam mật vô tướng là hành giả có thiết lập đàn pháp , có kết ấn trì chú cung thỉnh chư tôn giáng đàn chứng minh gia hộ hành giả nhưng bằng tâm ý chứ không hiển lộ ra ngoài.
Đặt vào trường hợp tôi trong lúc tiến hành tạ mộ cho cô khách trên xong thì chuyển sang phần khoa pháp bí mật , lúc đó gia chủ đang ngồi cạnh cùng dự thời khóa tạ mộ, nhưng sau đó sẽ thấy thầy ngồi xếp bằng nhắm mắt ngồi im hai tay kết ấn tam muội định thần trong một thời gian , có khi lại tưởng thầy bị nhập đồng hay ma cỏ nó bắt đi cũng vừa , nhưng thật ra lúc đó người thầy đang bình tâm tĩnh ý nương theo lực gia trì của chư tôn nhập vào tam ma địa thiết lập đàn pháp , kết ấn niệm chú hoàn toàn trong tâm ý hết.
Bởi vì thầy sử dụng đến đàn pháp tam mật vô tướng cho nên gia chủ ngồi bên dù có chụp ảnh quay phim thoải mái rồi đem về nghiên cứu cũng chẳng thể biết thầy đang làm cái gì , có đưa thầy khác xem cũng chỉ biết lắc đầu chịu chết , đàn pháp thì vô hình nhưng kết quả thì hữu hình , chỉ một thời gian sau khi tạ mộ vận làm ăn của gia chủ bắt đầu khởi sắc.
Và cuối buổi tạ mộ , để gia chủ an tâm chắc chắn mình đã tạ đúng ngôi mộ cần phải tạ , thầy sẽ triệu thỉnh cái vong trong mộ lên nhập vào người nhà gia chủ nói chuyện với gia chủ , lúc này có muốn đề đạt ý nguyện mong cầu gì trực tiếp cũng tốt , hay hơn là lúc bình thường mình khấn vái mà cứ băn khoăn không biết cụ ấy có nghe thấy mình khấn hay không ? dĩ nhiên là gia chủ có thể quay phim chụp ảnh ghi âm lại được.
Sau khi nghe xong phần thuyết trình thì cô khách hoàn toàn bị thuyết phục và xin được tôi giúp cho cô ta, tôi vào lịch làm mà lòng thoáng buồn vì đúng là thế gian vốn là thế , để mà giúp cho một người biết đến con đường tu thật là khó , phần lớn mọi người sẽ chỉ tìm đến một ông thầy nếu như ông ấy có khả năng giúp cho đời sống vật chất của họ tốt hơn thôi , chứ còn tìm đến để hỏi về làm thế nào cứu vớt phần tâm thì đó là chuyện hậu xét.
Bẵng đi một khoảng thời gian, tôi thấy cô khách đó lại tìm đến tay xách một túi hoa quả bảo đến tạ lễ thầy , mặt mũi hồ hởi kể chuyện bây giờ cửa hàng cô ấy làm ăn thấy khả quan hơn , sau một hồi nói chuyện thì cô ấy bảo :
Em thấy thầy nói là cái vụ tạ mộ này chỉ có tác dụng được gần năm rồi suy giảm đi , vậy em muốn sang năm thầy lại đến tạ mộ giúp em được không ?
Nghe cô ấy nói mà tôi buồn cười lắm , sau đó tôi phải khai thị cho cô ấy như sau :
Nay thầy lấy ví dụ như một người phụ nữ buôn ma túy bị bắt và tòa tuyên án 10 năm tù , nhưng bởi vì đúng lúc đó cô ta có thai , thế là tòa cho tại ngoại đợi ba năm sau thụ án , thế là cô đó lập mưu gần ba năm sau cô lại chửa , tòa lại phải cho tạm thời hoãn thi hành án , giả sử cô ấy đẻ 10 đứa thì cũng hoãn chấp hành án được 30 năm, nhưng cái án vẫn còn đó không mất .
Trở lại việc tạ mộ cho tổ tiên nhà em, việc thầy sử dụng đến năng lực gia trì của ấn chú bên phật gia khiến họ kích hoạt linh lực trở thành người bảo hộ giúp cho công cuộc làm ăn của em chuyển đổi đó chỉ là việc tạm thời quyền biến thôi , tổ tiên nhà em lúc này có đủ sức mạnh đẩy lui cái nghiệp ác là nghiệp làm ăn thất bát dẫn đến phá sản lẽ em phải chịu ngay bây giờ , nhưng nó chỉ là đẩy lui chứ không phải hoàn toàn bị tiêu diệt, nó vẫn nằm đó chờ thời giống như cái án mà cô phụ nữ buôn ma túy kể trên đang chịu.
Sang năm thầy lại đến tạ mộ cho nhà em , vậy là việc làm ăn của em lại tốt thêm năm nữa, nhưng chả lẽ cả đời em cứ đi tạ mộ với mục đích biến tổ tiên nhà em thành một cái công cụ phục vụ cho con cháu vô điều kiện như vậy , có đến khi nào em sẽ nghĩ các cụ giúp cho chúng con thế đủ rồi , chúng con rất biết ơn các cụ và đã đến lúc chúng con phải nên cầu siêu cho các cụ giúp các cụ siêu thoát , còn chúng con sẽ tự tu tập làm phước để hóa giải nghiệp ác của chính mình , tăng trưởng nghiệp thiện không?
Em nên biết đã là con người sinh ra là có nghiệp mang theo , nghiệp thiện làm mình xinh đẹp khỏe mạnh giàu sang hạnh phúc sung sướng , nghiệp ác làm mình xấu xí đau khổ đói rách mất mát , chu kỳ vận thế vòng đời con người nếu không tu tập gì thì theo đạo gia tính toán cứ chín năm một lần lại được đan xen giữa thăng và trầm , được và mất , nhà phật thì bảo tới thời điểm đủ nhân duyên phát sinh thiện nghiệp hoặc ác nghiệp .
Người làm ác khi ác nghiệp đến thì nó đổ nhanh hơn, người làm thiện khi ác nghiệp đến thì nó bị hạn chế bớt , vì vậy nếu người ta biết rõ điều đó mà làm thiện lánh ác , chịu khó tu hành một pháp môn nhà phật , năng làm phước và bố thí thì 70 % định mệnh của mình chắc chắn sẽ lâm nạn vào một thời điểm nào đó nhưng sẽ được 30 % của việc tu tập làm phước xoay chuyển từ lớn thành bé, to hóa nhỏ , vậy tại sao em không bắt đầu tu tập và làm phước đi để chuyển hóa nghiệp xấu ác, tăng trưởng nghiệp thiện của mình.
Nhà phật rất từ bi , vì biết chúng sinh u mê tăm tối nghiệp chướng dẫy đầy , nếu không nương theo cái tham của chúng sinh để gia trì hóa độ dần thì khó mà đưa chúng sinh đến bến bờ giải thoát, cho nên thầy cũng nương theo lực gia trì của chư phật bồ tát mà tác pháp , đầu tiên là giúp cho em tạm thoát khỏi khổ cảnh , sau đó khai thị chuyển hóa đưa em tiến dần vào phật đạo , đây là quyển Liễu phàm tứ huấn kể về một con người đã thông qua việc tu tập thần chú Chuẩn đề cùng làm lành tích phước mà đã chuyển hóa định nghiệp từ phải không con chết sớm mà thành ra có con sống thọ , quan vị phước lộc đầy đủ , hy vọng khi em đọc xong em sẽ tìm đến thầy để xin được giúp cho con đường tu chuyển nghiệp.
Mỗi năm em sẽ vẫn đến nhờ thầy làm lễ tạ mộ cho tổ tiên nhưng vì chữ hiếu chứ không còn phải với mục đích kêu cầu gia tiên phù hộ cho việc kinh doanh nữa, bây giờ em đã không còn bị sức ép của tiền bạc đổ lên đầu nữa , nên một khi em chuyên cần tu tập chuỷển nghiệp , tự em sẽ khai trí tuệ để biết được mình sẽ làm gì để công cuộc làm ăn của mình ngày một tốt hơn , lúc đó em sẽ là thần tài của chính mình , cộng thêm với sự gia hộ của chư vị trên đầu , cuộc đời em sẽ đổi khác theo chiều tốt hơn, rồi em trở thành một phật tử lúc nào không hay.
Còn dĩ nhiên nếu em chưa muốn tu , hoặc chưa tới lúc nên tu thì thầy vẫn vui vẻ hàng năm giúp em công việc tạ mộ chứ còn biết nói sao ? em tu thì thầy tích được ít công đức, còn em không tu thì thầy lại có thêm ít kinh phí giúp duy trì cái thân tứ đại này làm phương tiện tu tập tiếp , đằng nào thì thầy cũng thấy tốt cả , thầy có thể nói chắc chắn khi em đi chỗ khác người ta chỉ nói với em về cái lợi của việc lễ bái cầu xin sẽ được gì được gì , nhưng chưa có ai nói với em là mình nên tự mình tu tập làm chủ cuộc đời mình cả , vì nếu có người đã nói thì chắc chắn em đã không bao giờ còn tìm đến chỗ thầy nữa.
Cô khách cầm quyển sách đó ra về , vài ngày sau cô gọi cho tôi nói là cô đã thông suốt và bây giờ cô muốn xin tôi giúp cho cô được tu tập theo pháp tu Chuẩn đề mà tôi đang tu.
Các bạn ,lúc trước tôi viết bài ở nhà thuê có phải thờ cúng không, kết quả là nó đã giúp ích cho rất nhiều người trên đất nước này biết phải làm gì khi mới lập nghiệp mà phải đi thuê nhà
http://www.matviet.org/forum/viewtop...d47ba05ee859ad
Ngày hôm nay , với bài viết mới này tôi nghĩ trong số các bạn khi đọc bài này , chắc chắn cũng sẽ có người đang chuẩn bị bước vào con đường khởi nghiệp kinh doanh , chắc cũng sẽ có người đang lâm vào cảnh làm ăn xuống dốc, nhưng cũng có người đang kinh doanh tốt muốn phát triển rộng hơn, thậm chí có người đang có chức quyền muốn tiến lên hơn nữa , người làm khoa học và nghiên cứu muốn phát triển trí tuệ hơn nữa , thì bài viết này của tôi chính là một trong nhiều những giải pháp của tâm linh có thể giúp cho các bạn thay đổi được hoàn cảnh của mình , nhưng thông điệp của nó lại nằm ở chỗ thông qua đáp ứng ước nguyện trần gian , các bạn sẽ được thực mục sở thị lực gia trì của chư tôn bên phật đạo , các bạn sẽ bắt đầu khởi tâm tìm hiểu, nghiên cứu , ứng dụng và đi vào con đường phật đạo lúc nào không hay , các bạn sẽ nhìn thấy và tìm ra được ra con đường giải thoát khỏi sinh tử luân hồi , đó mới là ý chính của bài viết này mà tôi muốn gửi đến các bạn thông qua một câu chuyện đời thường của thế gian.
Minh Thiên
Sdt : 0943666611
MATVIET.ORG