Chuyện kể là thế này, em và cô ấy chia tay được 2 tuần rồi.
- Quen nhau được 3 tháng tình cảm mặn nồng, cô ấy thường tới nhà em chơi và sau này còn muốn tính đến chuyện cưới xin này nọ. Kiểu như duyên số đến vậy, cả 2 đều thừa nhận rằng đều rất yêu và không phải tình cảm nhất thời.
- Nhưng tháng trước cô ấy bị thay đổi sau một đêm, trở nên lạnh nhạt và không thèm nói chuyện khi onl dù không có lý do gì, rồi sau đó qua người quen biết được cô ấy bị người âm theo, đã đi thầy để bắt vong gì đó.
- Nghe nói đã giải xong rồi mà tự nhiên sau đó lại đòi chia tay, ct xong cười tươi vui vẻ khi đi học (có người kể lại). Rồi em vừa nghe kể cô ấy tâm sự cho 1 người bạn là đêm qua nằm mơ có phật quan âm báo mộng là có người âm theo, vẫn chưa dứt.
20/10 em có gửi cho cô ấy món quà mà cô ấy thích nhất, đó là thứ cô ấy muốn mà chưa có. Lạ ở chỗ em nhờ bạn bè trong lớp tiếp cận để đưa cho cô ấy nhưng đều thất bại sau 3 ngày. Cô ấy né tránh mọi người, em nghĩ ban đầu là do bệnh nhưng giờ nghĩ lại có lẽ do vong xua đuổi chăng.
- Em đang đi làm ở SG, cô ấy ở quê xa quá. Mọi người cho em xin giải pháp ạ.
Có bùa hay chỗ nào xem bói giá sv hay có cách nào tự làm được không hay như thế nào.
Em xin chân thành cảm ơn, theo dõi cũng cả tháng mà giờ mới chính thức bước vào cầu xin ý kiến các cao nhân ạ. Em xin cảm ơn lắm.