Con kính chào thầy và tất cả mọi người trên diễn đàn! Nói về những trầm luân cuộc đời tuy tuổi con còn ít và cũng không thể so bì với biết bao người đói ăn tai ách nhưng những gì một người phụ nữ khao khát cả cuộc đời thì đối với con giờ thật quá xa xỉ.
Con nữ mệnh, sinh này 11-5-1987 Dương lịch tức 14-4-1987 Âm lịch vào lúc 10h25p sáng tại miền Bắc VN
Sau nhiều ngày mò mẫm như người lạc lối, hôm nay mới dám mạo muội up bài để xin thầy lời khuyên về cuộc đời của mình ạ!


Con xin miêu tả về mình và chút vận hạn.

* Hình thức: Con người cân đối, có da có thịt 1m62 nặng 53kg.
Conda dẻ trắng, mặt có mụn, tóc dài, đen, dày.
Chân tay nhỏ, ở chân phải có tật nhỏ thành sẹo.
Bàn tay có ngón tay cong nhẹ.
Con có mắt to mắt nhỏ, mũi to và hơi tẹt, miệng dày.
Răng đều, không hô, khá trắng.
Mọi người đều nhận xét là khá ưa nhìn, có gương mặt trẻ hơn tuổi và dáng dấp nhẹ nhàng, sung sướng.

* Tính cách:
Con vốn hiền lành ít thích va chạm hay sống môi trường hỗn mang thì cảm thấy thân thể như dơ bẩn, chỉ muốn gặp gỡ giao lưu bạn bè và khá hào hiệp với mọi người.
Hồi nhỏ rất ham học và thích văn chương, âm nhạc, đọc sách nhưng có trí nhớ không thật tốt, gu thẩm mỹ cỡ trung bình khá. Là người yêu cái đẹp và hay nghĩ đến việc nhân nghĩa.
Con suy nghĩ hơi nhiều quá, hay tự kỷ ám thị, hay cô đơn và thấy bản thân bất mãn với chính mình. Nhạy cảm với mọi thứ xung quanh đem đến đặc biệt là từ những ai thân quý. Con có một quỹ cảm xúc khá nhiều dường như thiếu kiểm soát cảm xúc mặc dù biết nhưng lúc vui thì vui quá, buồn thì buồn quá!
Con có bốc đồng, nóng tính nhưng rất nhân hậu, không hại ai. Đa số là đều tha thứ được mọi lỗi lầm cho mọi người, đặc biệt dễ mủi lòng nếu đối phương cầu thị.
Trước đây con ham chơi, thích du lịch, giao lưu bè bạn, cũng là người đi đây đi đó để thõa mãn niềm yêu thích của mình.
Nhưng khi lấy chồng thì cháu toàn tâm toàn ý coi chồng là trên hết, cháu rất chung thủy và giữ gìn gia đình.

*** Đôi nét về dữ kiện sống:

- thủa nhỏ cs bình yên, không có nhiều biến động.
- khoảng năm 1991 nhà con chuyển nhà.
- năm 1995 bố con gây tai nạn nên nhà khánh kiệt, bố thất nghiệp gia cảnh nghèo khó.
- năm 1996 mẹ sinh thêm em bé trai.
- năm 1997 em trai bị bỏng nặng suýt mất mạng, gia cảnh khốn khổ
- năm 1999 bị mất nhà di trên đất giải tỏa.
- năm 2001 được bà nội cho tiền nên mua nhà hiện tại.
- Con rất chăm học nên học khá, giỏi thi đâu vào đó luôn là top học giỏi trong trường, lớp.
- năm 2003 con có bạn trai đầu tiên.
- năm 2005 con thi đỗ ĐH Sư phạm chuyên ngành Văn
- năm 2008 con chia tay bạn trai đầu và có người yêu thứ 2
- năm 2011 con và người đó lại chia tay, sau có quay lại với người yêu đầu và lằng nhằng thêm 1-2 sự tìm hiểu nhưng không thấy có cảm xúc. Chính lý do ấy nên con chẳng muốn lập gia đình thời điểm đó.
- Con đi làm và rất khó khăn xin việc, làm tư rồi lại nhảy vào trường đi dạy học nhưng bản thân cũng chịu khó nên cuộc sống vẫn dư giả mua sắm cho bản thân và gia đình. Cha mẹ không giúp đỡ được nhiều và tính cháu cũng ương bướng nên xa cách cha mẹ.

- từ 2002 đến giờ gia cảnh nhà đã khá hơn, cha mẹ buôn bán nhỏ ko quá vất vả, nhà cũng xây sửa tươm tất cũng gọi là ổn định đủ ăn mặc.
- 2012 con quen chồng và yêu ngay, cả hai rất yêu nhau mặc dù bị hai bên ngăn trở, chồng con từng có 1 đời vợ hờ và có cả con bên ngoài nhưng bất chấp tất cả, con và anh ấy vẫn đến với nhau.
- 12/12/2013 DL chúng cháu lấy nhau sau hơn một năm tìm hiểu sâu sắc.
- trong khoảng 2014-2015 vợ chồng luôn xích mích vì tiền nong do châu là ng lo liệu hết, buôn hàng nhập khẩu còn chồng thì chỉ rong chơi.
- trong 2 năm naỳ, chồng đánh con vài lần do tính cách con chưa kiềm chế cảm xúc lại thêm quá nhiều áp lực lên vai nên từ xích mích nhỏ thành xô xát
Con vô sinh vì nội tiết nên bố mẹ chồng không ưa. Đã chạy chữa tốn kém rất nhiều nhưng chưa có duyên có con. Bản thân còn phải gánh cả bệnh tật do tác dụng phụ của những ngày dùng thuốc vô sinh.

T1/2016 vợ chồng con mâu thuẫn lớn, cháu bị trầm cảm nặng suy giảm chức năng cơ thể.
T2/2016 bố mẹ chồng chính thức chia rẽ bọn cháu, đem cháu về nhà mẹ đẻ và cũng chẳng mặn mà với con
T3/2016 cháu chính thức về nhà, sống ly thân đến nay.

Con hiện lo chữa bệnh về tâm bệnh đã rất đỡ nhưng hiện mất hết tất cả vì lấy chồng xa nên công việc kinh doanh phải bỏ lại cho chồng làm. Giờ 29 tuổi cứ bơ vơ loay hoay không biết sống thế nào khi mọi sự tan như bèo bọt.
Đây là LSTV của con ạ!

[IMG][/IMG]

Đôi nét về chồng con ạ!
- Anh ấy sinh ngày 1-2-1976 DL tức ngày 2-1-1976 AL vào giờ sửu tầm hơn 1h sáng
- Về hình dáng thì : nhỏ xương, cân đối cao 1m6 và nặng khoảng 58kg, da trắng trẻo
- Anh ấy có mắt lộ mũi cao, trán rộng, mặt vuông tròn đầy đặn, phong thái lúc nào cũng khoan thai nhẹ nhàng, bình tĩnh trái ngược tính cháu là hay mất bình tĩnh.
- Gia cảnh chồng rất khá giả, anh ấy sang Châu Âu du học từ 1993 và mới quay lại về VN 2006 nhưng do nhiều yếu tố mà đến nay sự nghiệp riêng vẫn chẳng có gì.
- Bản tính thì theo con đánh giá thì là người hào hoa, được lắm đàn bà mê muội, anh ấy quảng giao nhiều bạn bè đối đãi bên ngoài thì thân tình nhưng bên trong thì anh ấy chẳng tin bất kì ai, luôn cho mình là hơn thiên hạ.
- Chồng con khá độc đoán, gia trưởng thích làm theo ý mình, thích tự do độc lập, hưởng lạc an nhàn, sạch sẽ thái quá cũng như mê rượu chè, đàn đúm, ưa hình thức và rất sĩ diện.
- Anh ấy sức khỏe không tốt, có bệnh về tiết niệu và cơ địa, là người ham mê thể thao và du lịch, chân phải có tật do bị tai nạn năm ngoái.
Đây là LSTV ạ



Nay con xin được Thày Thienhung _wu hữu duyên thương tình xem giúp con những điều bản thân con thấy u mê lạc lối:

1. Con muốn hỏi cháu bao giờ qua vòng vận hạn này, vợ chồng còn tái hợp được hay không ? Bởi bản thân con còn rất nhiều tình cảm với chồng, xung quanh có bao nhiêu chuyện trai gái yêu đương, bản thân con có chút nhan sắc nên không có lúc nào không có người để mắt nhưng con vẫn hy vọng chờ đợi chồng. Thi thoảng chúng con có gặp nhau, nói chuyện, bản thân chồng con cũng đang rối bời nhưng anh ấy cũng không thể đưa con về trong thời điểm này.
2. Số con liệu có phải số khổ vì chồng con không ạ? Liệu con có thể có con sau này chứ ạ?
3. Nếu đã an bài buộc chia lìa nhau thì sau này cuộc sống còn nên thế nào? Liệu con có thể xin thầy lời khuyên về bước đường sắp tới biết định hướng ra sao đây!
4. Con rất muốn làm ăn kinh doanh lại thì năm nay có thuận không hay đi làm thuê nuôi thân? Con có bằng cấp về Sư phạm có thể dạy học, viết bài quảng cáo, bán hàng kinh doanh đều có thể! Nhưng con cũng đam mê ẩm thực, vẫn đang có hướng mở quán ăn để lập lại sự nghiệp.

Con thành tâm mong có chút duyên ạ! Luôn mong thầy và mọi người dành đôi phút giờ giấc quý báu cho con! Con xin cảm tạ!