Bạn Danvac mến,
Bạn cho NN tò mò hỏi nha “Ngãi Yêu Hoặc Người” ở đây là bạn muốn nói đến “Ngãi Yêu” hay sự “Yêu Hoặc” của ngãi làm hại người. Tuy nhiên, nếu dùng luôn ý nghĩa của chữ mà NN đã hỏi ở trên thì cũng đưa đến kết luận là nếu bạn dùng ngãi để đều khiển người khác và để trục lợi cho mình thì nhất định trước sau gì bạn cũng sẽ gặp quả báo thôi. Những cái quả báo là gì? Thật sự thì quả báo nó đến với người dùng ngãi để hại người thì nó có vô vàn trường hợp lắm. Nhiều khi bạn bị ngãi nó quật lại hại mình, hoặc bạn đụng phải những tay thầy ngãi cao tay ấn hơn thì thứ nhất họ sẽ “hớp hồn” ngãi của bạn rồi họ dùng những loại ngãi dữ tợn hơn để hại bạn, v.v….

Thành ra khi mình có ngãi trong tay thì mình giống như đang cầm một con dao vậy? Bạn dùng nó như thế nào? Để giúp đời, hay để hại đời rồi phải lãnh lấy những quả báo sau này? Vậy thôi.

Thân
NN