Kính chào bác thienhung_wu, cùng toàn thể các bác, anh chị em trên diễn đàn
Con là Nguyễn Mai Hương sinh ngày 20/10/1986 (DL), 17/09/1986 (AL), giới tính: nữ. Nơi sinh: miền bắc Việt Nam
Dạ giờ sinh thì mẹ con không nhớ rõ lắm ạ, chỉ nhớ là đẻ khoảng thời gian từ 20h30 đến 23h30 thôi ạ.
Con kính mong bác giúp con xác định giờ sinh với ạ. Con xin cung cấp một số thông tin như sau:
Về ngoại hình: Con cao 159cm, người to, gồ má cao. lông mày xếch, mặt tròn, có núm đồng tiền, mắt trái con có 1 cái tật từ khi sinh ra. Thuở nhỏ và lúc chưa lấy chồng con khá mập, sau khi lấy chồng thì ốm đi, bây giờ thì ốm
Về tính tình: Lúc nào cũng thích làm chuyện ngược với người khác, không thích theo lối cũ, ưa sáng tạo, thích cạnh chanh, chiến đấu.
Về gia cảnh: Nhà con có 6 anh chị em, bị mất một người chị đầu. Con là con thứ. Con rất được bố mẹ cưng chiều. Con được các anh chị em giúp đỡ rất nhiều.
Về phụ mẫu: Bố con là trưởng con độc luôn ạ. Bố mẹ con bất hòa. Ông ở 1 nhà, bà ở 1 nhà
Về chồng cũ: sinh năm 1985 là con trưởng ah, bị bệnh tim.
Về học vấn: Con thi cử khá lận đận thì 3 lần mới đỗ được đại học. Tốt nghiệp Đại học mỏ địa chất khoa dầu khí nhưng từ khi ra trường còn lại đi làm về ngành thời trang.
Về công việc: Con hiện nay đang thất nghiệp do bệnh tật sức khỏe kém, ở nhà dưỡng bệnh khi nào sức khỏe tốt thì kiếm việc ạ.
Thêm nữa là con học 1 đằng lại làm 1 nẻo ah. Con học kỹ thuật nhưng con lại mê kinh doanh.
Con xin cung cấp các hạn của con như sau ạ:
Tháng 9 âm lịch năm 2012 con kết hôn
Tháng 10 âm lịch năm 2012 con mang bầu lần thứ nhất. Đến tháng 12 âm lịch cùng năm 2012 con sảy thai lần thứ nhất.
Tháng 11 âm lịch năm 2013 con mang bầu lần thứ 2. Đến tháng 1 âm lịch năm 2014 con sảy thai lần thứ 2
Tháng 3 âm lịch năm 2015 con mang bầu lần thứ 3. Đến cuối tháng 4 âm lịch năm 2015 con nhập viện lần thứ nhất vì bị giảm tiểu cầu. Vào viện con được chẩn đoán là mắc bệnh tự miễnạ. Bệnh này con phải sống chung suốt đời với nó và phải uống thuốc cả đời.
Khoảng cuối tháng 7 âm lịch năm 2015 con nhập viện cấp cứu lần thứ 2, đầu tháng 8 âm lịch con sảy thai lần thứ 3 ạ. Và kể từ đó chồng con trả con về cho bố mẹ đẻ. Lý do họ sợ con bệnh tật không đẻ được.
Tháng 8 âm lịch năm 2016 sau 1 năm ly thân chồng con nộp đơn ra tòa chính thức ly hôn đơn phương con.
Con kính mong bác thienhung_wu giúp con xác định giờ sinh ạ, cuộc sống con thì đã rơi xuống đáy cuộc đời, giờ con muốn tìm đến huyền học, biết giờ sinh để biết một phần nào số mình sao như vậy. Biết được giờ sinh để biết điểm yếu, điểm mạnh của mình để bắt đầu đi từ đáy đi lên.
Con nghi ngờ giờ sinh là giờ tuất hoặc giờ hợi, đây là linh 2 lá số con nghi ngờ ạ
Lá số giờ tuất:

Lá số giờ hợi: