NN thấy đây chỉ là bùa làm ăn của họ thôi. Họ dùng “thất sơn” để trợ lực cho “tấm bùa” này mà thôi. Nếu muốn triệt thì lấy nước sạch để lên bàn thờ Phật 3 ngày sau đó đem xuống “khấn” hóa giãi, xong rồi pha với thùng nước sạch, rồi quét nước đó lên khắp tấm bùa này thì sẽ “hóa” được thôi. Chẳng có gi phải sợ.

Dân Tàu bây giờ phải nhờ tới thần linh thôi vì làm nhiều chuyện ác đức cho nên bây giờ nợ thì ngập đầu. Và bắt đầu kinh tế đang ngày càng thụt lùi. Chẳng thể nào ngóc đầu lên được đâu. Cũng vì thế mà bây giờ những hãng của Tàu phải dùng mọi “thủ đoạn tâm linh” đề mong làm ăn khắm khá như xưa. Nhưng sợ rằng…..

Thân
NN