Em là 1 thành viên mới và thật may mắn khi e biết đc diễn đàn này, trong lúc bấn loạn và cảm giác nặng trĩu thế này biết đến diễn đàn này sao e cảm thấy mình may mắn quá, ngộ ra thật nhiều điều.
Em cũng xin phép đc đưa ra câu chuyện của mình và thật tâm mong muốn các bậc Thầy và các anh chị cho em lời khuyên và chỉ dẫn cho e xem e phải làm những gì nha ạ:
Em có 3 vấn đề gặp phải như thế này ạ( nỗi lòng của 1 người mẹ)
+Về con trai em:con trai em bây h được hơn 15 tháng tuổi, con em từ sinh ra đã rất khó nuôi,bé cứ 1 tháng lại bị bệnh, còn bệnh nôn trớ của bé thì kéo dài suốt, trc khi e viết bài viết này, bé cũng vừa bị ói xong.Em biết em bé nào cũng bị bệnh nôn trớ cả nhưng nôn trớ nhiều như con em thì e thấy ít lắm ạ, nôn suốt, ăn cũng ít chỉ bằng 1/2 đứa trẻ bình thường khác thôi ạ, rồi lại nôn cứ thế từ hồi 3 tuần tuổi đến bây giờ, em cũng cho soi bụng rồi khám tiêu hóa hoài cũng đâu lại vào đó, em vẫn cố cho ăn rồi lo kưng nựng để cho ko nôn nhưng cũng vẫn nôn hoài,rồi cho con ra công viên chơi thấy con luôn thấp bé hơn các bạn bằng tháng tuổi đã đành mấy em bé, nhỏ tháng tuổi cũng cao lớn hơn(nhưng bé nhà em ăn đc 1 chút thì nôn hết) vậy lấy đâu mà lớn phải ko các anh chị, em buồn lắm nôn bình thường thì còn ko sao chứ bé nhà em mỗi lần nôn là oằn hết bụng lại, bụng kêu lên những âm thanh nghe kiểu như quặn hết ruột lên đó ạ, em cứ chứng kiến suốt mà thật đau lòng quá đi,mà lần nào nôn cũng ra cả đường miệng cả đường mũi nữa, em thật buồn quá, lúc nào cũng thấy minh vô dụng ko giúp đc cho con mình, em xin các Thầy hay các bậc cao nhân và các anh chị trong diễn đàn chỉ đường dẫn lối cho em với ạ.
+Vấn đề thứ 2 là về bố chồng em ạ(bố chồng em đã mất lâu rồi):Em về làm dâu lúc bố chồng e đã mất,em cũng chưa gặp bố bao giờ, nhưng khi bố e mất nghe mẹ chồng và chồng kể lại em thấy có nhiều điều lạ nhưng bố mất tận 2001 thật ra mình cũng ko nên bới lại hay tò mò làm gì cả nhưng lần gần đây mẹ e đi xem bói xem bố em đã bốc đc mộ chưa nhưng các thầy đều kêu ko đc( mặc dù mất đc 10 năm rồi) và mẹ em gọi hồn bố để hỏi han thêm nhiều chuyện, rồi về kể là bố em ko phải mất vì tai nạn giao thông mà bị 1 thằng Hàn Quốc làm cùng công ty hại chết. nói đến đây thì em nên kể lại câu chuyện cái mất của bố chồng em ;
Bố chồng em đi công tác tại công trình ở Nghệ An, rồi 1 hôm chủ nhật bố lấy xe đi dạo thăm thú thì bị tai nạn và qua đời,chị thấy chảy máu ở gáy, bố chồng em nghe mọi người kể rất hiền lành, cương trực, tốt bụng nên ai cũng nghĩ đó là tai nạn giao thông hết đó chứ ko nghĩ có người hại, cảnh sát nghe nói cũng vào cuộc nhưng chẳng tìm ra đc nguyên nhân, em nghe kể lại thì nghe nói bố em hấp hối rồi qua đời trên xe cấp cứu trên đường đến bệnh viện Nghệ An, ra đình chồng em từ Hà Nội về nhưng cũng ko kịp gặp mặt lần cuối, thật buồn.... rồi 1 hôm gần đây mẹ đi xem bói rồi kể bố bị hại này kia làm lòng em muốn tìm hiểu xem bố chồng em đã đến số phải ra đi chưa, thật sự bố em mất là do ai hại hay là tai nạn giao thông, bố em có muốn gia đình em làm gì cho bố ko?, em thật sự muốn biết bố em ở dưới đó cần gì, rồi gia đình em biết rồi tụng kinh niệm Phật để mong bố sớm siêu thoát, nếu ra đi mà bị người khác hại thì chắc vẫn còn vương bận nhiều chuyện nhân gian lắm phải ko ạ? em ko biết mình lật lại chuyện này có sai ko nữa, chỉ biết rằng lòng e muốn bố đc siêu thoát, muốn bố hãy tu luyện, thấy bức ảnh trên bàn thờ của bố có khuôn mặt thật hiền từ, tuy em chưa từng gặp mặt bố nhưng thấy thật yêu bố.........xin các anh chị trên diễn đàn hãy chia sẻ cùng em.
+dạ vấn đề tiếp theo là chính bản thân em ạ:Em chục năm nay hay mơ thấy ác mộng, suốt ngày máu me rồi bị đuổi chạy cả đêm, bắt đầu giấc ngủ là cứ như bị hành xác ý, em ngủ nhiều mà cứ thấy đau đầu, mệt mỏi, ngủ ở đâu e cũng bị hết đó,em đi Nam chí Bắc cúng kiếng ko biết bao nhiêu tiền, cũng ko hết rồi em cũng gặp đc 1 thầy ,thấy cũng giúp em mà ko nói gì đến tiền bạc như các thầy mà trc đây em gặp,thầy rất tốt bụng giúp em lấy 1 vong ra rồi 2 hôm sau em ngủ ko mơ em mừng lắm đối với em ngủ ko mơ mộng giống như 1 thứ xa sỉ vậy, nhưng đến bây h em vẫn mơ trở lại nhưng cũng may mắn e ko mơ thấy mau mê gì nữa, nhưng vẫn cứ mơ bị đuổi chạy , khi dậy tim cứ đập và thật mệt mỏi, em ngu trưa cũng mơ lúc nào cũng mơ hết ạ,đầu óc cứ mộng mị rồi lại con trai như thế nữa rồi em chẳng làm đc gì hết, các thầy và các anh chị gần xa xin hãy giúp em với ạ
Em cảm ơn vì Thầy và các anh chị đã đọc câu chuyện của em, xin hãy giúp và chia sẻ với em........