Trích dẫn Nguyên văn bởi anna daphne Xem Bài Gởi
Mình nghe tiếng nói người âm, vong ma làm mình ngợp thở thường xuyên,đè vùng cổ, ngực, đè các huyệt trên cơ thể, huyệt cổ, mũi, làm mình ngợp thở, nó ép mình làm gì đó mình ko làm thì bóp miệng rất đau, bóp răng rất đau, dọa, nói điều tiêu cực.
Buối tối phá, bóp miệng răng, rát lưỡi, không để mình ngủ, Vong ma tự xưng là các vị, đấng, có năng lực, giỏi, nói lặp đi lặp lại bản thân đẹp hơn người khác, là tiên (ko biết là cô tiên hay là bà điên). Các bạn có biết cách nào chỉ giùm mình, mình đã lên chùa nhờ thầy làm phép, uống bùa, đỡ một chút Tối, vong ma kiểu như nằm cạnh mình, miệng của mình kiểu như có 1 luồng khí xoáy , vong ma nó kiểu như luồng khí xoáy. Mình bình thường sử dụng đồ ăn ko nhiều, lúc vong ma quậy phá, nó ép mình làm điều gì đó nếu không nó ăn nhiều, làm mình ngợp thở, khó thở.
Hàng ngày niệm phật đi đứng nằm ngồi niệm phật, sẽ bị nó phá đó không cho niệm phải kiên quyết kháng cự thời gian dài, lạy sám hối 108 lạy, tu sửa tâm tánh lại, không sát sanh năng phóng sanh, giúp đỡ người khác khi khó khăn, bớt cái khẩu lại, giữ tâm an bình đừng nổi lên sân si nhẫn nhịn khi có chuyện chướng tai gai mắt. Mỗi ngày niệm phật hồi hướng cho vong linh đang theo, rồi lấy ly nước trên bàn thờ quán là mẹ Quán Âm rót nước cam lồ và uống còn 1 ít dùng xoa đầu và xoa mặt. Vui lòng liên hệ để chỉ bảo tận tình. Nếu ở gần khu vực TPHCM thì sẽ cúng giúp cho nhưng với điều kiện là phải tu học tinh tấn thì mới giúp được. A di đà Phật!