Dạ thưa bác, con cũng mất mấy tuần mới dám vào hỏi bác ạ, do con thấy con phiền phức quá luôn, con cũng có nói bác là con đang tập tành nghiên cứu nhưng càng đọc càng rối, mỗi chỗ nói một kiểu, nên con nhờ bác xem hộ con với ạ.
Dạ đây là lá số của con, bữa con nhầm ngày sinh, mẹ con mới tìm được giấy tờ trên bênh viện ạ, con mong bác xem hộ con với ạ.
Con tên Ân, sinh ngày 30/4/1991 (dương lịch), ngày 16/3 (âm lịch), giờ sinh 20h35p.

Một số đặc điểm ạ:
- Con là con cả, có 1 em gái đã lấy chồng xa, bố mẹ làm kinh doanh cũng khá ạ.
- Ngoại hình: Cao 1m5, dáng hơi tròn, được nhận xét là nhìn hiền và trẻ con, rất hay bị lừa. Con học Luật hiện đang làm trong lĩnh vực này. Tính tình thì rất ít nói, ko giỏi nói viết thì khá hơn.
- Việc học hành của con trôi chảy, công việc cũng thuận lợi, bố mẹ ko phải lo gì.
- Năm ngoái con hợp tác với em gái kinh doanh mỹ phẩm nhập ngoại nhưng mà dẹp tiệm rồi ạ.
Con nhờ bác dành thời gian xem hộ con: Mai này con có giàu không ạ? (cung điền của con xấu lắm, con nghĩ vậy ạ), con nên kinh doanh hay là làm công ty ạ? Con nên làm lĩnh vực gì ạ? Cung phu của con có phải rất xấu không ạ? Bác cho con hỏi năm sau con định nghỉ việc kiếm học bổng đi du học hay đi làm cty khác (ở nước ngoài thì càng tốt ạ ) không biết có khả năng không thưa bác.
Con cảm ơn bác rất nhiều, con biết là phiền bác lắm ạ, bác vào đọc hết topic của con là con mừng rồi, bác bận bác cứ xem cho anh chị khác, miễn là bác đừng quên con ạ.
Con cảm ơn bác.