Đã 4 năm kể từ lúc tôi đăng đàn nhờ giúp đỡ trên diễn đàn này. Tôi có 1 bệnh, mà bây giờ bệnh viện xác nhận cho tôi là: tâm thần (do chứng rối loạn lo âu gây ra).
Trong 4 năm qua, tôi uống thuốc đều đặn, bác sĩ nói những thứ tôi thấy và nghe đều là ảo giác. Nhưng tới lúc này vẫn ko thể hiểu được ảo giác sao mà nó thật quá.
4 năm, cứ đến tối sau 8 giờ, tôi nghe có 1 thứ âm thanh như tiếng ai đang trò chuyện với nhau. Người ta nói rù rì, tôi ko tài nào hiểu được, nhưng chắc chắn là họ đang đối thoại với nhau.
Rồi có những đêm tôi tỉnh dậy lúc nửa đêm vì tiếng ồn đó, tôi lờ mờ thấy cả dáng người củ họ, đi đi nói nói, như thể ko quan tâm đến sự hiện diện của tôi, giống như họ cũng ko thấy được tôi.
Lúc đầu tôi còn lo sợ, nhưng giờ tôi đã quá quen, nghe họ nói thì nhiều, gặp thì khá hiếm, nhưng cũng chỉ thấy được dáng người thôi, không rõ ràng.
Tôi biết chắc đây là bệnh liên quan đến tâm linh, nhưng khi nói ra ai cũng nói thần kinh tôi có vấn đề, kể cả cha mẹ tôi. Tôi cũng mắc bệnh trầm cảm 4 năm nay, điều trị cũng xong, tháng trước tôi ngưng thuốc. Nhưng tao ko dám kể chuyện này cho ai nghe nữa, nếu ko tôi lại phải uống thuốc điều trị tâm thần tiếp tục.
Tôi chia sẻ những điều này ko phải cần những lời khuyên đến thầy này, bà nọ, vì tôi cũng đã lén lút đi rất nhiều nơi rồi. Chỉ là tôi mong mỏi có người tin những lời tôi nói, tôi thất họ, nhưng họ ko làm gì tôi cả, họ chỉ vô tình làm quấy nhiễu cuộc sống của tôi thôi.
Thực sự tôi cũng mong ước mình sẽ bình thường trở lại như xưa.
Xin cám ơn tất cả những ai đã đọc những chia sẻ của tôi