NGƯỜI THƯỜNG KHÔNG YÊU MUỖI. TRÁNH XA MUỖI.
THEO PLC SẼ YÊU MUỖI, ĐẾN NƠI NHIỀU MUỖI VÀ CHO ĐỐT.
TRÁNH XA CÁC TÍN ĐỒ PLC ĐI CÁC BÁC. LÂY BỆNH TỪ MUỖI TRUYỀN VÀO HỌ DỄ NGỎM LẮM.

Thanh Nguyễn Viết
5 tháng 7, 2018
https://www.facebook.com/groups/3283...2669998587793/

CHUYỆN TÌNH TA VÀ MUỖI
Đêm nực trời cây cối đứng lặng im
Gió giận gì mà hôm nay không đến
Ta luyện công mồ hôi như nước rịn
Muỗi gọi chào kêu những tiếng vo ve
Luyện bài năm tâm tịnh ta không nghe
Nó tức giận gọi bạn bè đến cắn
Ta không biết vẫn ngồi im thầm lặng
Cắn no rồi chúng rơi xuống ngủ lăn
Ta luyện xong bài công pháp số năm
Khi mở mắt thấy chúng nằm la liệt
Xin lỗi bay vì do ta không biết
Ta mỉm cười chào bay đến thăm ta
Trời đã sáng nắng luồn qua kẻ lá
Muỗi no say chúng cũng đã dậy rồi
Ta xin chào tạm biệt chúng bay thôi
Hẹn gặp lại những đêm trời lặng gió
BT5/7/2018