Tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện ở quê tôi. Chuyện có thật.
Cách đây 20 năm, Khi còn nhỏ Khoa là một cậu bé ngây thơ, thật thà ( Bây giờ cậu ta đã có con còn nhỏ). Trong một ngày đi chơi về tình cờ gặp một "Sa-sut" trên đường, cậu ta đem nó chôn cất ở nghĩa địa và lập am thờ ở nhà. Ngày tháng trôi qua năm này đến năm nọ, mọi chuyện bình thường. Năm vừa rội 2007 như thường lệ cứ đến ngày cận tết Nguyên Đán là thăm viếng mồ mã. Không hiểu sao, hôm nố cậu ta ngất xỉu trên mộ vong đó. Người đi qua thấy vậy đưa cậu ấy về nhà. Bổng hôm sau, cậu ta toàn nói chuyện về thế giới bên kia. Mọi người ngạc nhiên, tò mò, hỏi chuyện....cậu ta đều giải đáp một cách minh bạch. Từ đó cậu ta trở thành người lên Đồng.
Đặc biệt cậu ta chỉ lên từ sáng đến 12 giờ trưa là hết linh. Ai muốn đến xem ông bà, tổ phụ, vong sa sút...đã khuất lâu đời đều được. Chỉ cần viết họ tên, ngày chết, nơi ở lên giấy rồi đưa cho cậu ta. Cậu ta đưa ra am thờ (vong Sa sút) khấn xin... là vong nhập lên cậu ta. Lúc đó bạn muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Thời gian lên chừng 5-10 phút là chấm dứt một vong nhập. Đặc biệt khi vong nhập vào lời nói, cử chỉ, thái độ... của cậu ta là giọng nói , cử chỉ, thái độ ...của vong mà bạn cần gọi (xin) lên. Chỉ điều này thôi các bạn cũng phải khâm phục rồi.
Mẹ tôi có lần đến xem và gọi hồn Ba tôi (mất 2001) và em tôi (mất 1970) đã chứng minh sự thật hồn cha và em tôi lần lượt nhập vào cậu ta- Cha tôi nhập trước, em tôi nhập sau. Mẹ tôi thấy mọi cử chỉ và lời nói của cha và em tôi, mẹ tôi chỉ biết khóc, bà khóc rất nhiều nên chỉ hỏi được vài câu. Tất cả các câu hỏi của mẹ tôi Cậu ta trả lời rất đúng, như sự hiện diện cha và em tôi còn sống những ngày bên mẹ tôi.
Trở lại chuyện người lên Đồng. Các bạn biết không mỗi lần lên, cậu ta rất mệt mỏi, vật vả và diễn tả, thông thường cuộc sống, tình yêu thương và đặc biệt là diễn tả cuối cuộc đời của người sắp chết. Cuộc sống mệt mỏi, xáo trộn và cậu ta nhiều lần muốn chấm dứt mọi chuyện để về lại cuộc sống bình thường, nhưng không được vì mỗi ngày người đến xem càng nhiều, vả lại Vong ấy "không cho" theo cách nói của cậu ta. Về tiền bạc thì ai cho chừng nào cũng được, không có cũng được. Không bắt buộc. Hiện tại cậu ta đang hầu phục cho nhiều người ở mọi tứ phương.
Nếu các bạn muốn biết và tìm hiểu hãy về quê tôi.
Kính trọng quý bạn!