kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Người thiếu đức tin

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Khánh Băng Xem Bài Gởi
    Đối với người từng tận mắt thấy tai nghe sự hiển hiện của Thánh Thần, Bồ tát thì không nói làm gì, ít nhiều thì đã mục sở thị nên sẽ có niềm tin.

    Riêng những người tu tập lâu mà chưa thấy linh ứng gì; người vô thần, các nhà khoa học, tầng lớp trí thức khoa bảng như cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ trong các ngành nghề vốn nặng về thuyết duy vật biện chứng, tư duy vật lý v.v...để họ tin vào cõi vô hình Thần thánh thật không dễ!

    Phương pháp điểm đạo là một cách thức mới mẻ hiện đại để cho những nhà khoa học, người chưa có kinh nghiệm tâm linh có thể thực nghiệm qua thần lực gia trì mầu nhiệm từ Chư Phật, Chư Thần Thánh cõi siêu hình. Chính họ sẽ cảm nhận sự thông linh với Chư Phật và Thánh Thần. Qua 15 phút cầu nguyện sẽ đưa người thọ pháp trãi nghiệm sự linh hiển thiêng liêng và từ đó họ sẽ có cái nhìn khác hơn hoặc lần hồi tìm hiểu thêm về Đạo.

    Phương pháp này cũng được xem như một phương pháp khoa học thực nghiệm. Nó không hề mê tín hay nặng nề lý thuyết chữ nghĩa. Đây là một ơn phước trợ độ từ Trời Phật và các Đại Thần linh dành cho nhân loại cuối kỳ mạt kiếp.


    Ai muốn xin điểm đạo cũng được. Sau lễ điểm đạo muốn tu theo cách cũ sẵn có, theo tông phái nào cũng được.
    Truyến bá này là truyền bá mê tín một tư tưởng ngoại đạo chứ không phải là Phật Đạo. Vì mê tín nên không hiểu Đạo Phật là đạo gi cả cứ lấy một chút ấn chứng trong buổi lễ điểm đạo mà cho rằng đó là điểm đạo. Đạo Phật = Phật là giác ngộ + Đạo là con đường = Đạo Phật là con đường giác ngộ. Nên đạo Phật là đạo Trí tuệ hiểu rõ bản chất lẽ thật tất cả các sự vật hiện tượng trong vũ trụ này. Giúp chúng sanh giải thoát khổ đau phiền não, luân hồi sanh tử hóa giải nghiệp lực, để manag lại an vui hạnh phúc cho chúng sanh. Chứ làm gì cái đạo nào tin vào cõi vô hình thần thánh để làm gì? Đó là mê tín. Đức Phật luôn dạy rằng ta chỉ là một chúng sanh đã giác ngộ còn các ngươi là chúng sanh sẽ giác ngộ. Đức Phật không bao giờ dạy đệ tử Ngài tin ngài một cách mù quáng và tôn sùng ngài là 1 vị thần thánh có quyền ban phước giáng họa cho ai.
    Ngày nay tà đạo, ngoại đạo mượn câu chú Phật pháp, mượn là linh phù mật tông nam tông mà xuyên tác đạo Phật, biến đạo Phật thành một đạo mê tín, không tin nhân quả, không tu tâm sửa tánh mà chỉ cầu nguyện thánh thần ban phước giáng họa. Rồi lợi dụng sự mê tín mà điểm đạo lấy tiền, trao lá thiền thơ hay linh phù lấy 5-7 triệu bạc. Rất nhiều người phản ánh điều này với pháp chiếu rồi, thật là đau đớn lòng, thời mạt pháp phật pháp đang suy sụp nhanh chóng qua những con người này. A di đà Phật! Đem phật pháp như mớ rau ngoài chợ mà buốn bán lấy tiền. Hoàn toàn đi ngược lại giáo lý của dức Bổn Sư chỉ dạy. Tội lỗi này cho dù 500 kiếp làm chồn cũng không trả nổi chỉ vì một câu nói người tu hành đắc đạo không chịu sự chi phối của nhân quả của 1 vị cao tăng. Huống chi đây dẫn dắt biết bao nhiều người mê lầm đi sai con đường Phật đạo phỉ báng nhân quả, phỉ báng kinh sách, xiển dương tà thuyết mê tín. Hãy quay đầu trước khi quá muộn hỡi Thầy Già và các đệ tử thầy Già. A di đà Phật!
    Last edited by phapchieumt; 06-09-2016 at 05:44 PM.
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Trả lời: 72
    Bài mới gởi: 25-08-2015, 11:52 AM
  2. Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-02-2015, 08:50 PM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 09-01-2014, 05:02 PM
  4. Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Thăng Thiên Đắc Đạo Chân Kinh--元始天尊說升天得道真經
    By The_Sun in forum Đạo Giáo ( Lão giáo, Khổng giáo, Nho giáo )
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 02-09-2011, 05:31 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •