Xin chao các bạn ! Mình là người chuyên niệm phật mình chỉ nhất tâm niêm phật a di đà bằng âm phạn, có người niệm phật tiếng phạn là ôm a mi đê wa si. Thật ra danh hiệu phật là một câu thân chú vô thượng, tiêu trừ phiền não rất mạnh, nhưng muốn phát huy hiệu quả tiêu trừ phiền não thì nên chuyên niệm một danh hiệu phật, niệm thật nhiều một danh hiệu phật thì hiệu quả đạt được rất cao, nếu có thêm câu thần chú khác thì niệm thần chú khác ít hơn và coi là trợ hạnh thôi. Trước đây mình chỉ niệm một danh hiệu phật a di đà, nhưng lúc đó mình không thể chuyên nhất niệm phật được do tập khí sân hận quá nhiều, và rồi mình phải niệm thêm thần chú Lăng Nghiêm để tiêu trừ tập khí sân hận để mình có thể chuyên nhất vào hồng danh a di đà. Khi mình niệm thần chú Lăng Nghiêm thì thật kỳ diệu, các tập khí sân hận... giảm rõ rệt, nhờ nương tựa vào chú Lăng Nghiêm mà tâm mình thanh tịnh hơn, và bây giờ niệm phật rất là chuyên nhất, ít tán loạn hơn. Mình chủ yếu niệm hồng danh a di đà làm chính còn chú lăng nghiêm mình chỉ niệm vài chục biến ... niệm chú Lăng Nghiêm xong mình lại an nhiên niệm phật. Thật sự khi niệm phật mà chuyên nhất cảm giác tâm an lạc sung sướng. Thật sự niệm phật amitabha( A Di Đà phật ) rất là thù thắng rất là vi diệu, là pháp môn đệ nhất. Nếu mình mà không bị tán loạn thì chỉ cần niệm phật là đủ, nhưng mình nhiều tập khí quá nên nhờ thần chú Lăng Nghiêm làm trợ hạnh. Thần chú Lăng Nghiêm vi diệu không thể tả, minh hay dùng câu tâm chú lăng nghiêm ngắn là: HUM MA MA HUM NI SÔ HA, mình cảm thấy đọc câu tâm chú ngắn này rất hiệu quả. Câu chú này thì các bạn khỏi lăn tăn về chuyện phát âm, vì phát âm như trên rất chuẩn xác là căn cứ vao giọng phát âm của các vị tăng tây tạng