kết quả từ 1 tới 17 trên 17

Ðề tài: Tự tử chết vào tháng 7, vong nhập vào người thân

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Tự tử chết vào tháng 7, vong nhập vào người thân

    Mình có người bạn ở Hóc Môn. Mùng 9 tháng 7 âm lịch vừa rồi ba bạn ấy thắt cổ tự tử lúc giữa trưa. Người mất cũng 83 tuổi. Lúc khâm liệm thì anh em tề tựu đông đủ. Người mất đó về nhập vào 2 người con trai. Lúc nhập vào nói là chết oan, không muốn chết nhưng vì không cưỡng lại nên phải rơi vào thế của thòng lọng. Lúc nhập vào xác lấy điện thoại gọi cho người tình kêu tới dự đám ma của ông ấy đi. Ông ấy còn nói là chính xác tiền phúng điếu người ta đi trong thùng là bao nhiêu luôn. Bạn mình rất sợ sau khi hỏa táng ba của bạn ấy và gửi chùa. Hiện gia đình rất hoang mang vì trong 49 ngày tới không biết có còn nhập vào ai và có bắt thêm người nữa không. Vì thế treo cổ này thầy nói là 6 tháng nữa sẽ bắt 1 người nữa.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    NN thấy ông cụ “khỏe” thiệt. 83 tuổi rồi mà vẫn có “người tình”. Ông cụ “không cưỡng nổi” nên bị “rơi vào thế thòng lọng” thì NN sợ rằng đằng sau ông cụ đã có một cái “lực đen tối” khác đã điều khiển ông cụ. Khỏi nói là khi ông cụ mất thì cái “lực đen tối” này vẫn còn điều khiển ông cụ, vì thế nếu 6 tháng sau có người bị ông cụ bắt thì cũng không phải là chuyện lạ đâu.

    NN thấy nên vào chùa xin sư thầy xin lực của Phật mà trói ổng và con quỷ đằng sau đó lại, nếu không thì sẽ có chuyện đó.

    Vài hàng chia sẻ.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3
    Đai Xanh Avatar của remytran
    Gia nhập
    Jun 2012
    Nơi cư ngụ
    Đường Đời
    Bài gởi
    157

    Mặc định

    Ai thích chết thì cứ...chết, ai sợ chết thì tiếp tục sống, thế thôi. Không có ai mang mình mắc vào thòng lọng cả! Ma quỷ không có công năng cơ bắp !! Nếu có thì các vụ giết nhau, tòa án, công an nghỉ khỏe vì sau khi chết chúng về vặn cổ đối thủ rồi!
    To Be Or Not To Be

  4. #4
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn Remytran mến,
    NN thấy bạn thích giởn quá. Ma, hay quỉ nó thể vào tâm trí mình để điều khiển, và có thể giết hại mình bất cứ lúc nào. Bạn thấy những cảnh mà tụi côn đồ giết người mà không bị vặn cổ thì bạn phải coi lại từng trường hợp chứ không thể “bốc đủa cả nắm” được. Những tụi côn đò giết người thì nhất định là phải lãnh quả báo thôi. Có đứa mặt dù không bị người âm vặn cổ, nhưng còn phải coi người âm như thế nào. Có khi họ chết, nhưng cái tình hình lúc chết không làm họ kinh hoảng quá thì khi chết họ còn tỉnh được thì họ sẽ báo thú. Còn nếu như chết quá đau đớn, tinh thần bị khủng hoảng mạnh thì khi chết tinh thần cũng vậy. Và không được tỉnh cho nên họ không biết đường nào để mà trả thù. Tuy nhiên, nếu tụi côn đồ này mà cứ giết hại nhiều người thì nhất định không người âm này, thì cũng có người âm khác sẽ trả thù.

    Không phải ma hay quỉ trong cõi giới vô hình cũng đều không thể động được đến con người trên dương thế. Nhìn bạn trả lời như vậy thì cũng đủ biết bạn chưa từng trạm trán với coi giới vô hình, nếu không thì bạn sẽ không trả lời như vậy. Ma, hay quỉ cũng đề có thể làm cho con người bị thương tật, hay nói cách khác là có thể tấn công con người rất dễ dàng. Trên thế giới này có biết bao nhiêu người bị quỉ hay ma tấn công chẳng hạn như bóp cổ trong khi ngủ, hay đang đi xuống cầu thang bổng nhiên bị “ai đó” đẩy xuống cầu thang đến nổi bầm tím, trặc chân, trặc tay, gẫy chân, gẫy tay, bị xãy thai, và còn biết bao chuyện. Không những vậy mà “nó” buồn buồn nó “cào” cho thấy thương luôn đó.

    Hông biết sao NN cãn thấy bạn giống như “công an” vào đây check web quá. NN thường hay nói chơi là nếu ai sinh hoạt trong diễn đàn này chừng 2 năm thôi là “đủ” để ra trường rồi. Co nghĩa là đối với chuyện ma, quỉ thì chẳng cần phải nói nhiều cũng đều công nhận là có thế giời vô hình đang song song với cõi Ta Bà này.

    Nếu bạn không tin thì bạn có thể cho NN tên, địa chỉ, hoặc không cần địa chỉ, chỉ cho NN biết tên phường bạn ở, ở miền Nam, hay miền Bắc. NN sẽ tặng cho bạn vài con “cổ quỷ” để bạn biết thế giới vô hình nó như thế nào. Tuy nhiên, sau chừng nửa tháng nếu bạn “sống” mà thoát khỏi tay những con quỷ này thì bạn khỏi lo, còn không thì bạn tự mà chữa nha vì NN một khi đưa ra thì sẽ không thể nào “kéo” lại được. Và một khi bạn chấp nhận là bạn đã ký “Sanh Tử Trạng” đó nha.

    Khi nói đến loài “cổ quỷ” thì phải biết rằng đây là loài quỉ dữ nó đã tồn tại trước khi mà thế giới con người xuất hiện.

    Thân
    NN
    To You With Love

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Bạn Remytran mến,
    Nếu bạn không tin thì bạn có thể cho NN tên, địa chỉ, hoặc không cần địa chỉ, chỉ cho NN biết tên phường bạn ở, ở miền Nam, hay miền Bắc. NN sẽ tặng cho bạn vài con “cổ quỷ” để bạn biết thế giới vô hình nó như thế nào. Tuy nhiên, sau chừng nửa tháng nếu bạn “sống” mà thoát khỏi tay những con quỷ này thì bạn khỏi lo, còn không thì bạn tự mà chữa nha vì NN một khi đưa ra thì sẽ không thể nào “kéo” lại được. Và một khi bạn chấp nhận là bạn đã ký “Sanh Tử Trạng” đó nha.
    Thân
    NN
    Huynh Nhat_Nguyet hay nói vậy ghê! Đệ tò mò liệu họ muốn thì Huynh có gửi thật không nhỉ???? hay làm gì đó dọa chút thôi :D ????

  6. #6

    Mặc định

    Cám ơn huynh Nhật nguyệt đã chia sẽ. Đối với tụi nít ranh bây giờ thì tay nhanh hơn não huynh khỏi phải nói làm gì cho mệt. Đệ đã tiếp xúc và làm việc vô vi với thế giới vô hình này 20 năm rồi nên biết rất rõ vấn đề này. Vì việc này không nằm trong phạm vi của đệ nên đệ không dám xen vô. Hiện giờ đệ cũng khuyên gia đình bạn ấy nhờ các quý thầy lập đàn giải oan kết cho ba bạn ấy.

  7. #7
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Huynh MC3T mến,
    Nếu có điều kiện, huynh nhớ nói họ yêu cầu quý thầy tụng thêm Địa Tạng. Nhiều khi vong bị như thế này thì phải thỉnh đến “sở trường” của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đó.

    Thân
    NN
    To You With Love

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ma cao 3trượng Xem Bài Gởi
    Mình có người bạn ở Hóc Môn. Mùng 9 tháng 7 âm lịch vừa rồi ba bạn ấy thắt cổ tự tử lúc giữa trưa. Người mất cũng 83 tuổi. Lúc khâm liệm thì anh em tề tựu đông đủ. Người mất đó về nhập vào 2 người con trai. Lúc nhập vào nói là chết oan, không muốn chết nhưng vì không cưỡng lại nên phải rơi vào thế của thòng lọng. Lúc nhập vào xác lấy điện thoại gọi cho người tình kêu tới dự đám ma của ông ấy đi. Ông ấy còn nói là chính xác tiền phúng điếu người ta đi trong thùng là bao nhiêu luôn. Bạn mình rất sợ sau khi hỏa táng ba của bạn ấy và gửi chùa. Hiện gia đình rất hoang mang vì trong 49 ngày tới không biết có còn nhập vào ai và có bắt thêm người nữa không. Vì thế treo cổ này thầy nói là 6 tháng nữa sẽ bắt 1 người nữa.
    Thật là trùng hợp cách đây 3 năm nhóm mình có lập một đàn pháp cúng cho 1 người đan ông tự tử gần đường đặng thúc vịnh hóc môn, nhà gần trường học gần tịnh xá ngọc thạnh ông này cũng có vợ bé, nhưng có điều ông trẻ hơn sáu mưới mấy tuổi. Khi ổng chết con cái sợ quá nó mua đao kiếm về nó bỏ đầy nhà. Khi cúng nhóm giao tiếp với vong linh khóc lóc dữ dằn lắm và đang đói khát vì ko ăn uống được không vào nhà được bị oan gia trái chủ nó đánh đập không cho ăn. Rồi ổng kể tiền nợ của ổng, kể tội lỗi của ổng và nhugn74 bí mật trong gia đình mà người nhà không biết được. Chúng tôi căn dặn gia đình hàng ngày niệm phật nhất là trước mỗi bữa ăn niệm Phật và khấn tên ông xin cho ổng vào nhà ăn cơm.
    Cách giải quyết tận gốc rể vấn đề là hàng ngày gia đình tụng kinh niệm phật hồi hướng cho vong linh, khai thị tội lỗi của họ để họ sam hối trước oan gia trái chủ sau một thời gian sẽ hết. Và đến nay 3 năm gia đình không có vấn đề gì cả. Phật pháp là vô biên chỉ có phật pháp mới giải tận gốc rể nghiệp lực, quan trọng là người nhà có thành tâm tu tập không mà thôi. A di đà Phật!
    Lên hệ trao đổi phật pháp qua nick sky: hieubuikhuong hoặc facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100009987160842

  9. #9

    Mặc định

    Khâm phục quá, 83 tuổi vẫn còn có người tình, chứng tỏ không phải tự nhiên muốn chết đâu , chắc giận hờn vu vơ với người tình rồi thắt cổ đấy thôi, ai dè chết thiệt ....

  10. #10

    Mặc định

    Theo mình thấy giá đình đó phải tụng kinh địa tạng trọng vòng 49 ngày...thức ăn cúng thì là đồ chạy cả..thứ 2 là trong vòng 49 ngày thì không được sát sanh để cũng bái...mà nên phóng sanh..mọi việc đều do duyên mà ra, tùy nghiệp lực mà xãy ra chuyện...cám ơn mọi người đã tham khảo vài dòng với hiểu biết nông cạn của mình...có gì mong mọi người hoan hỷ bỏ qua cho
    Mẹ ơi sao mắt Mẹ buồnĐể cho lệ chợt vừa tuôn thành dòng Lòng con như lá sầu đôngKhóc thương đời Mẹ long đong tháng ngàySuốt đời khổ cực vì aiMang thân làm lụng cùng Cha bốn mùa

  11. #11

    Mặc định

    híc vậy huynh nhật nguyệt làm bạn với các cổ quỷ híc..................ghê quá . mình chẳng dám đụng đến cỏi giới vô hình..............mà có biết tí gì đâu mà đụng...............nghe là đã thấy sợ ùi................
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  12. #12

    Mặc định

    à nhờ huynh nhât nguyệt thả ít bạn vô hình ( có năng lục làm co nống mặt .....say xẩm mặt mày chi đấy ) vào mấy cái topics của ông bạn convemientay . ghét cha này quá thả vào đấy cho topics xôm tu chút đi huynh
    :hee_hee:........... thanh phần bất hảo...................:hee_hee:

  13. #13
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Bạn TuTuan mến,
    NN nói đây là nói thật lòng đó. NN không nói để hù đâu. Vì thật sự nếu người muốn làm thì phải ký “Sanh Tử Trạng” đó. Và trong “Sanh Tử Trạng” này sẽ có những điều lệ mà người muốn thử phải làm. Và nếu phạm vào thì NN chỉ xin chừng khoảng “500 kiếp” của người để xữ dụng. Vì sao? Vì cũng giống như một nhà khoa học. Khi muốn thu tập một vật gì đó để về khám nghiệm thì vật đó phải “thuần khiết”, không bị “ô nhiễm”, vì nếu bị “ô nhiễm” thì mình không thể có vật nghiên cứu tốt được.

    Sau khi đã đồng ý “Sanh Tử Trạng” thì NN sẽ bắt đầu ra tay thôi. Đây là cái NN sẽ gửi “thẳng” để biết có “cổ quỷ” hay không. Còn nếu không muốn món hàng “xịn” đắt giá thì có thể vào trong nghĩa địa vào lúc 12 giờ khuya. Xong rồi, mình đi chừng mười mấy cái mộ thôi, mỗi cái mình chỉ thẳng tay vào và lớn chửi rũa. Xong rồi nói rằng: “Tôi không tin trên đời này có ma, có quỷ. Ma, quỷ chỉ là giả tạo mà thôi. Không có thật. Nếu có ngon, có giỏi thì theo tôi về nhà phá cho tôi xem. Còn không thì chỉ là giã tạo. Chỉ là thứ ăn hại.” Đại khái là vậy. Và nhớ chửi dữ vào cho NN. Làm vậy chừng 3 ngày thôi thì biết liền chứ gì. Còn nếu không vào đây NN sẽ làm cho thì biết đá vàng như thế nào. Đây chẳng phải là giởn chơi, hay là hăm dọa đâu.

    NN cũng mừng là ở trong này có cứu tinh là huynh Phapchieumt. Nếu sau một tháng có chuyện gì thì có thể nhờ huynh ấy giúp cho.

    Con về huynh Congiolamientay thì NN thấy huynh ấy dạo này hình như không lên nhiều rồi mà. NN thấy chẳng hỗm rày có “ông lên, bà xuống” cho nên cũng chậm vô DĐ. Bạn Ynguoiloitoi cũng không nên buồn lòng làm gì. Mình là người tu tập theo Phật mà. Giận làm gì. Đây bạn coi như một duyên đi. Chợt đến, rồi nó lại chợt đi. Người ta đi rồi và họ đã hại bạn đó vì họ đã để lại sự giận hờn làm bạn đau khổ đó. Bỏ đi nha bạn Ynguoiloitoi. NN thấy vậy chứ bạn lại là người yêu đời trong diễn đàn này đó. Vui lên nha để tâm mình an lạc.

    Thân
    NN
    To You With Love

  14. #14

    Mặc định

    Mình có nghe một người bạn là bác sĩ có khả năng nói chuyện được với người âm. Bạn đã kể cho mình nghe về một gia đình có 4 người thuộc 4 đời tự tử bằng nhiều cách khác nhau. Sau mới biết là oan gia trái chủ đòi mạng. Oan gia ở đây là 10 vong bị chém đầu oan do đời trước của gia đình có 4 người tự tử sàm tấu với vua chém oan 10 người này. Họ lần lượt lấy mạng được 4 người, đến người thứ 5 may có bậc tu hành cứu được

  15. #15
    Thành viên tích cực SPAM Avatar của hcthinh
    Gia nhập
    Apr 2010
    Bài gởi
    38,281

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhớ nguồn Xem Bài Gởi
    Mình có nghe một người bạn là bác sĩ có khả năng nói chuyện được với người âm. Bạn đã kể cho mình nghe về một gia đình có 4 người thuộc 4 đời tự tử bằng nhiều cách khác nhau. Sau mới biết là oan gia trái chủ đòi mạng. Oan gia ở đây là 10 vong bị chém đầu oan do đời trước của gia đình có 4 người tự tử sàm tấu với vua chém oan 10 người này. Họ lần lượt lấy mạng được 4 người, đến người thứ 5 may có bậc tu hành cứu được
    Mình cũng nghe người bạn bác sĩ kể gia đình có 6 người thuộc 6 đời.....
    Có phải ông bác sĩ này hong ta ???
    Hoàng Đế Spam
    Chủ Tịch Hội Đồng KHOA HỌC HUYỀN BÍ - TÂM LINH - HUYỀN THUẬT.

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ma cao 3trượng Xem Bài Gởi
    Mình có người bạn ở Hóc Môn. Mùng 9 tháng 7 âm lịch vừa rồi ba bạn ấy thắt cổ tự tử lúc giữa trưa. Người mất cũng 83 tuổi. Lúc khâm liệm thì anh em tề tựu đông đủ. Người mất đó về nhập vào 2 người con trai. Lúc nhập vào nói là chết oan, không muốn chết nhưng vì không cưỡng lại nên phải rơi vào thế của thòng lọng. Lúc nhập vào xác lấy điện thoại gọi cho người tình kêu tới dự đám ma của ông ấy đi. Ông ấy còn nói là chính xác tiền phúng điếu người ta đi trong thùng là bao nhiêu luôn. Bạn mình rất sợ sau khi hỏa táng ba của bạn ấy và gửi chùa. Hiện gia đình rất hoang mang vì trong 49 ngày tới không biết có còn nhập vào ai và có bắt thêm người nữa không. Vì thế treo cổ này thầy nói là 6 tháng nữa sẽ bắt 1 người nữa.
    Theo những gì mình đã xem qua các videos trừ tà diệt quỷ của các thầy thì có một loại quỷ gọi là Thần Vòng hay theo xúi người treo cổ chết. Cho nên thường nếu có người treo cổ chết thì sợi dây đừng để treo cổ phải đốt đi, chứ không sẽ có người khác trong kiến họ tự tử vì sợi dây đó.

  17. #17

    Mặc định

    Giải thích bằng hình tượng ma, quỷ cũng là để dễ mô tả hiện tượng.

    Giải thích cách khác:
    Một người chết tự tử là trong Tâm họ có mang chủng tử của hành động tự tử.
    Khi họ có con, Tâm họ chiêu cảm các Thần thức có các chủng tử tương tự với cha mẹ theo luật đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Vậy nên con cái của người chết vì tự tử thường cũng có chủng tử nghiệp tự tử.
    Các chủng tử này chì cần đủ Duyên là sẽ xảy ra tạo kết Quả của việc tự tử.

    Đó là lý do ông bà ta khi kén dâu, rể rất kị những gia đình có bệnh điên, tự tử, bất hạnh... để tránh các chủng tử xấu.

    Các chủng tử xấu nếu biết trước hoàn toàn có thể tránh hoặc tiêu giảm bằng việc tích Đức theo luật Đức năng thắng số.

    Mở rộng ra, mỗi chúng ta đều có thể phần nào biết trước các chủng tử Nghiệp của bản thân thông qua việc quan sát tìm hiểu những điểm tốt và xấu của Cha Mẹ mình một cách chân thực nhất. Từ đó thực hành việc phát triển các điểm tốt và loại trừ các điểm xấu cho bản thân để có một tương lai tốt đẹp.
    Không có không gian còn lo chi lớn, nhỏ.
    Chẳng có thời gian nên khỏi ngại trước, sau.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Tôi đi áp vong, bị vong áp, tư tưởng thay đổi
    By Dieutam1 in forum Chuyện của tôi ...
    Trả lời: 21
    Bài mới gởi: 10-03-2014, 03:26 PM
  2. Đi tìm lời giải chuyện áp vong,gọi vong...
    By TuBi in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 36
    Bài mới gởi: 24-08-2011, 09:57 PM
  3. Trả lời: 31
    Bài mới gởi: 07-08-2011, 12:28 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •