LỜI NGỎ
-----------------------------
“Trần thế chỉ là chốn tạm nương,
Cũng như quán trọ chốn ven đường.
Mỗi người là khách dừng chân tạm,
Rồi sẽ đi về chốn viễn phương.”
- Có thể nói rằng vũ trụ thì vô cùng rộng lớn và bao la, trong khi chúng ta chỉ giống như một hạt cát trên bãi sa mạc...Khi còn sống, chúng ta đã tất bật lo lắng, tạo ra của cải vật chất để phục vụ cái thân tứ đại của chúng ta, chuẩn bị hành lý để đi du lịch đây đó .v.v...Chúng ta có bao giờ tự nghĩ rằng một ngày nào đó khi vô thường ập đến, khi chúng ta phải đối diện với cái chết, liệu chúng ta có ai chuẩn bị hành trang cho mình để đi đến một thế giới khác chưa?
- Sinh mệnh là một hành trình ngắn ngủi, con người ồn ào gặp gỡ, rồi lại vội vã chia xa. Chẳng ai có thể bầu bạn với nhau trọn đời. Khi cái chết ập đến với người thân thiết nhất của chúng ta, trong đau thương và khóc lóc, liệu chúng ta có ý thức được rằng, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian để làm những việc có nghĩa cho họ, để giúp họ ra đi một cách viên mãn, không chút hối tiếc?
- Cái chết là chuyện lớn cuối cùng trong cuộc đời người, nhưng không chỉ có nghĩa là kết thúc một đời. Khi người thân của chúng ta trút hơi thở cuối cùng, thì linh hồn của họ vẫn chưa rời xa chúng ta, tâm thức của họ đang phải chịu nỗi đau đớn của sự lột xác. Nếu lúc này, chúng ta chỉ biết đau khổ khóc lóc, hoặc bày vẽ đình đám thì không có ích gì cho người chết mà chỉ khiến cho họ càng trở nên bi thảm tột bực.
- Nếu như chúng ta thành tâm mong muốn làm được điều gì đó có ích cho người chết, thì hãy dốc lòng thành tụng niệm, hướng dẫn cho họ lịch trình sau khi chết, giúp họ tránh khỏi những kiếp nạn và nguy hiểm của thế giới
trung ấm, để họ không phải trôi dạt phiêu linh như chiếc lá khô trong một thế giới khác, lĩnh ngộ được ánh sáng Tịnh độ từ bi, để theo đức Phật tái sinh về miền Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta phải vững tin rằng, tại cõi Phật thanh tịnh không buồn đau, không mê lầm, không khổ nạn đó, người thân quá cố của chúng ta sẽ có được sự giải thoát và niềm hạnh phúc vô biên. Và chắc hẳn có một ngày, chúng ta sẽ gặp lại họ tại miền đất đó....(Còn tiếp)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đây là tài liệu thật sự bổ ích dành cho tất cả mọi người.. Chúc các bạn thân tâm an lạc, phật đạo viên thành!
Thân mời các bạn vào các đường link bên dưới để download tài liệu. Đây là hành trang quý báu có thể giúp ích cho các bạn trong đời sống hiện tại cũng như sau này. Cảm ơn các bạn đã xem! Thiện Tài.
(*) Sách kỳ quan của cuộc đời:
http://www.mediafire.com/download/jp...a+cuoc+doi.pdf
(*)Tranh vũ trụ quan phật giáo:
http://quangduc.com/p6673a54227/3/tr...quan-phat-giao
http://www.mediafire.com/view/jsjsuj...hat%20giao.jpg
(*) Truyện cổ Phật giáo:
http://www.mediafire.com/download/v0...8phan+1%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/a7...8phan+2%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/3r...8phan+3%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/0e...8phan+4%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/84...8phan+5%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/94...8phan+6%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/hk...8phan+1%29.pdf
http://www.mediafire.com/download/uu...8phan+2%29.pdf
(*) Thuyết pháp:
- Bạn vào website: www.chuatamnguyen.org hoặc www.chuatamnguyen.net.Tiếp theo, di chuyển chuột đến Tab “NGHE MP3” chọn MP3 Thuyết Pháp. Sau đó, di chuyển chuột đến bài pháp cần nghe, kích chuột phải chọn lệnh” Save link as…” xuất hiện hộp thoại chọn lệnh save.