Trích từ trang Tu Mật Tông trên facebook


Làm việc thiện sợ gì Thánh thần không biết. Gây chuyện ác che đậy kín đáo vẫn bị Quỷ Thần nhìn ra.

Việc tốt, tốt tới đâu. Việc ác, ác tới mức độ nào đã được Thần linh ghi chép tỷ mỉ.

Ban thưởng bao nhiêu, trừng phạt hình thức gì và khi nào Bề Trên đã có sắp đặt.

Con người có quyền tự do làm những chuyện cá nhân mình muốn (trừ một số việc như quốc gia đại sự), và tự chịu trách nhiệm cho việc đó.
Thánh thần vẫn luôn quan sát, hay chỉ cho lời cảnh báo nếu họ đang đi sai đường nhưng không can thiệp.

Do vậy, mỗi người hãy nghiêm khắc với bản thân và biết phân biệt đúng sai, thiện ác, chuyện tốt xấu để được Trời thương!. Dù rằng, làm người tốt khá là khó trong vòng xoáy tranh đoạt của người đời.

Mẫu-Đơn, lediemdao@gmail.com