Trước là thấy cái ảnh mâm cúng thí thực nó sa hoa quá, chắc là lên báo thì nó phải hoành tráng thế này. Tội cho cái con gà già, con lợn non. Thân súc vật đã khổ nay vì để cho mấy đứa người nó tăng phúc mà đem mạng ra thí cho cô hồn, ngạ quỷ. Thân xác đem ra thí chẳng được kể công, ấy vậy mà phước báu lũ người cúng hưởng, cõi trần này nó còn tham nhũng tới cả phước báu, bóc lột tới cả thể xác và tinh thần loài vật.
Sau là cũng từng kinh qua việc vàng mã. Nó khác xa với mấy đoạn kinh sách trên. Nhiều gia đình đi gọi hồn người thân thì họ vẫn nói nhận được đồ cúng, áo vàng mã trần hóa ra người âm vẫn thụ được. Dĩ nhiên họ vẫn ở cõi âm, dục vọng vẫn còn nên nhận đồ trần dễ như chơi. Cúng đồ ăn không xài vàng mã cốt để họ bớt đi dục vọng, trong tâm thức họ không cần xiền thì có cũng chẳng xài, chứ không phải là họ không nhận được.
Bookmarks