Kính chào các anh chị.e theo dõi tgvh đã lâu nhưng chưa đóng góp gì nhiều.nay có thắc mắc cần các anh chị giải đáp.nếu được xin hãy giúp e vi bây giờ rất khó khăn.e cũng ko biết post ở đây có đúng ko vì là lần đầu post bài.nếu sai xin các mod thông cảm bỏ qua.chuyện là vậy:
Vào năm 2012-2013 e cũng ko nhớ chính xác lắm.e và bạn gái đã trót có 1 đứa con nhưng khi đó 2 đứa còn tuổi ăn học nên ko giữ dc đành bỏ và mang lên 1 ngọn đồi thuộc khuôn viển của thiên chúa giáo.(e thì theo đạo phật).vào năm 2014 nghĩa là cách đây 2 năm e có mang về nhà chôn bé trong vườn.mọi chuyện vẫn bình thường.công việc thuận lợi.cho đến khi e lập gia đình với 1 người khác.(mới cưới cách đây 7 tháng).thì mọi chuyện dần xấu đi.công việc ko thuận lợi.gia đình xảy ra nhiều chuyện ko vui.làm ăn thua lỗ.vợ chồng thường xuyên cãi nhau.e rất hoang mang.ko biết nên làm gì vì gia đình cũng có lâp am và xây lăng thờ phụng.rất mong các anh chị đi qua ghé vào cho e ý kiến nên làm gì ạ.e rất biết ơn các anh chị.e cám ơn.