Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Mừng Huynh Tamandieungo .

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Mừng Huynh Tamandieungo .

    TB hôm nay thấy huynh tr̉ơ lại DĐ này TB rất mừng, TB chưa biết huynh ngoài đời, nhưng qua tư cách tu tập của huynh TB rất kính nể...những bài viết của huynh cũng như huynh THANH PALI, huynh HÙNG SƠN,thầy TIÊUDIÊUTỬ,mà TB đã tham khảo qua từ trang nhà THẾ GIỚI BÙA NGẢI và được nâng cấp TGVH ,các thầy đã đem sở học của mình cho lại chúng em những bài học qúy báu ,các thầy ở đây ăn nói rất khiêm tốn , daọ này DĐ vắng bóng các thầy buồn lắm ,TB lâu lâu bắt gặp một vài người sở học không ra gì ,ăn nói trật thượng bô bô, dùng từ ngữ thiếu văn hóa mà lại "thùng rỗng kêu to" ,tự xưng là thầy vô đây dạy đời ,khi đọc bài của mấy người này mà TB nổi da gà,thấy ngứa mắt ,còn bài các thầy đưa ra rõ ràng ,câu văn mạch lạc,đúng là người sao tâm vậy, các thầy đi rồi ai ai cũng luyến tiếc, khi huynh trở lại ai ai cũng vui mừng...mong huynh đóng góp tiếp tục:)
    Last edited by Thanhbinh123; 07-10-2008 at 07:55 PM.
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  2. #2

    Mặc định

    Huynh TB nói rất đúng, dđ ngày càng trở nên hỗn loạn khi các " Thực Thầy" ko còn góp mặt, để cho những người tự xưng là Thầy có đất để "khua môi múa mép". TH rất mong các Thầy quay trở lại để cứu dđ, để TGVH xứng đáng là dđ số một dành cho những người yêu Huyền Thuật thực sự.
    Cũng một kiếp người, có người đi tìm Chân Lý
    Cũng một kiếp người, có người phun phí thời gian
    Cũng một kiếp người, có người nghèo khó gian nan
    Cũng một kiếp người, có người có người quyền quý cao sang

  3. #3
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Nam mô Vô Lượng Thọ Phật.
    Quý hóa thay!

  4. #4

    Mặc định

    chào mừng thầy TADN đã trở lại diễn đàn :) .
    Last edited by VoDanhKhach; 09-10-2008 at 09:43 AM.
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  5. #5

    Mặc định

    Cám ơn Thầy đã trở lại..

    Xin cám ơn THầy đã trở lại với chúng con...
    "Imagination is better than knowledge"
    :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes: Albert Einstein :icon_rolleyes::icon_rolleyes::icon_rolleyes:

  6. #6

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi habinguyen Xem Bài Gởi
    Welcom bác.
    :confused:
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  8. #8

    Mặc định

    Chúng ta lại được hội ngộ,đệ mạo muội mời Huynh tamandieungo ghé sang trang web:
    www.vutruhuyenbi.com viếng thăm nhé Huynh.
    VÔ CÔNG DỤNG HẠNH - VÔ KHUẤT LIỄU HẠNH - VÔ CẤU PHÁP - VÔ TÁT Ý - VÔ SỞ ĐẮC - VÔ SỞ CẦU - VÔ SỞ TRỤ - VÔ SỞ ÚY

  9. #9

    Mặc định

    chào mừng bác trở lại
    Om Mani PadMe Hum

    Nam mô Amitabha

  10. #10

    Mặc định

    Nhiệt liệt chào mừng thầy trở lại diễn đàn

  11. #11

    Mặc định

    cám ơn thầy đã trở lại dđ để dẫn dắt chúng con

  12. #12
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Tôi cảm ơn tấm lòng mọi người. Nhưng ... đến hôm nay tôi mới vào lại diễn đàn.

  13. #13

    Mặc định

    vì thầy cò bận việc mưu sinh nữa mà ở đời ai cũng làm mà có làm mới có ăn mà thầy.con nói thế có gì sai sót mong thầy rộng lòng bỏ qua

  14. #14

    Mặc định

    Nhìn thấy tiêu đề "Mừng anh Tamandieungo" mừng và vui lắm khi biết anh quay lại diễn đàn nhưng nhìn lại cái date thì hỡi ơi... là năm 2008, vậy là ko biết anh đã vào lại chưa... Vẫn kiên nhẫn đọc sang trang 2, lần này thì vui thật khi thấy reply của anh date tháng 4 - 2009.

    Mong anh tiếp tục tham gian diễn đàn đóng góp kiến thức quý báo của mình giúp đỡ mọi người hiểu biết thêm nhé anh.

    Cám ơn anh đã chỉ bảo - hướng dẫn những thắc mắc của em hơn nửa năm nay. Dạo này em vẫn vậy chưa có gì mới nên cũng ko biết viết gì trong mail để reply anh.

    Vẫn mong được làm bạn và có thể tâm sự trực tiếp cùng chia sẻ cuộc sống với anh.
    Gia Đình Vô Hình.

  15. #15
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Rất cảm ơn tình cảm trân trọng và sự quan tâm của bạn. Tôi cũng như bạn vậy thôi, ngày càng "cũ" đi, không có gì mới cả.
    Chỉ mong bạn đừng rẽ trái là hạnh phúc lắm rồi.
    Thân ái!

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tamandieungo Xem Bài Gởi
    Rất cảm ơn tình cảm trân trọng và sự quan tâm của bạn. Tôi cũng như bạn vậy thôi, ngày càng "cũ" đi, không có gì mới cả.
    Chỉ mong bạn đừng rẽ trái là hạnh phúc lắm rồi.
    Thân ái!
    Hic... Huynh Tamandieungo thấy gì ở đệ mà sao huynh nói "chỉ mong bạn đừng rẽ trái là hạnh phúc lắm rồi." Em đọc câu này hình như có ẩn ý nhưng em chưa hiểu rõ, mong được huynh tận tình chỉ bảo ạ.

    AH, còn chuyện này quên chưa kể huynh nghe, số là 2 tuần trước lúc đi thả cá, em thấy có 1 con cá (lóc hay trê em ko rõ) màu trắng cứ bơi gần bờ hoài ko chịu đi. Thường khi thả cá em cầm từng con rồi thả xuống nước, nhưng lần này hình như cá còn mạnh quá, mỗi lần cầm là nó quẫy dữ lắm, làm 2 cái ngạnh của nó đâm vào tay đau điếng nên em để nguyên bao nylon cá xuống nước rồi từ từ vén miệng bao cho cá chui ra. Em hay thả cá trê và cá rô. Vì lần này ko thả từng con nên em cũng ko rõ là con cá trắng đó do em mới vừa thả hay từ ngoài bơi vào. Lần trước nữa khi em thả từng con thì nó bơi ra giữa dòng xong từng con quay vào bơi gần bờ và ngóc đầu lên chào em mấy cái. Lần này thả xong ko thấy chúng đâu hết hơi buồn nên ngồi nói nhảm 1 mình "sao hok vào chào rồi hãy đi.." thì con cá trắng đó bơi vào lẩn quẩn gần bờ hoài. Con cá màu trắng đó có thể là có lóc hay cá trê, thân màu trắng, dài chừng 20 - 30cm. Như vậy ko biết có fải điềm gì ko ah, mong được Huynh Tamandieungo chỉ giáo.
    Gia Đình Vô Hình.

  17. #17
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Chánh Hải Xem Bài Gởi
    Hic... Huynh Tamandieungo thấy gì ở đệ mà sao huynh nói "chỉ mong bạn đừng rẽ trái là hạnh phúc lắm rồi." Em đọc câu này hình như có ẩn ý nhưng em chưa hiểu rõ, mong được huynh tận tình chỉ bảo ạ.

    AH, còn chuyện này quên chưa kể huynh nghe, số là 2 tuần trước lúc đi thả cá, em thấy có 1 con cá (lóc hay trê em ko rõ) màu trắng cứ bơi gần bờ hoài ko chịu đi. Thường khi thả cá em cầm từng con rồi thả xuống nước, nhưng lần này hình như cá còn mạnh quá, mỗi lần cầm là nó quẫy dữ lắm, làm 2 cái ngạnh của nó đâm vào tay đau điếng nên em để nguyên bao nylon cá xuống nước rồi từ từ vén miệng bao cho cá chui ra. Em hay thả cá trê và cá rô. Vì lần này ko thả từng con nên em cũng ko rõ là con cá trắng đó do em mới vừa thả hay từ ngoài bơi vào. Lần trước nữa khi em thả từng con thì nó bơi ra giữa dòng xong từng con quay vào bơi gần bờ và ngóc đầu lên chào em mấy cái. Lần này thả xong ko thấy chúng đâu hết hơi buồn nên ngồi nói nhảm 1 mình "sao hok vào chào rồi hãy đi.." thì con cá trắng đó bơi vào lẩn quẩn gần bờ hoài. Con cá màu trắng đó có thể là có lóc hay cá trê, thân màu trắng, dài chừng 20 - 30cm. Như vậy ko biết có fải điềm gì ko ah, mong được Huynh Tamandieungo chỉ giáo.
    Điều gì cũng có huyền cơ của nó. Sau này bạn sẽ hiểu.
    Còn việc thả cá, bạn may mắn hơn tôi nhiều. Khi tôi thả, mấy con cá nó biến mất tăm, chả thèm cảm ơn một tiếng..., Còn bạn, vậy là tốt quá rồi còn gì!

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Tamandieungo Xem Bài Gởi
    Điều gì cũng có huyền cơ của nó. Sau này bạn sẽ hiểu.
    Còn việc thả cá, bạn may mắn hơn tôi nhiều. Khi tôi thả, mấy con cá nó biến mất tăm, chả thèm cảm ơn một tiếng..., Còn bạn, vậy là tốt quá rồi còn gì!
    Cám ơn anh.

    Hic, nhưng bây giờ em muốn biết đó là huyền cơ gì. Em tò mò và tham lam quá hử?! hehe... Nhưng thật sự thì em rất muốn biét vì em ham mê huyền thuật lắm. Nếu có thể mong Huyng tiết lộ. :matcuoi:

    Giờ em đang chán sống lắm. Ước gì gặp được ai chỉ dẫn cho em về cuộc đời ....
    Gia Đình Vô Hình.

  19. #19

    Mặc định

    hì ! Thầy tamandieungo à , rượu càng củ càng ngon , cái gì càng cũ thì lại càng quý .Nhớ lúc trước còn ở trang thegioibuangai , kẻ hậu bối này đã rất ngưỡng mộ thầy rồi , và rất mừng khi diễn đàn vẫn còn được sự quan tâm của thầy cũng như những thầy khác như thầy antoanmt , duonghoainam , nhat nguyet và rất nhiều rất nhiều người am hiểu huyền thuật khác ... Đó là cái phúc của những người tham gia diễn đàn và của những người việt yêu mến văn hoá phương đông .
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  20. #20
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    241

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi VoDanhKhach Xem Bài Gởi
    hì ! Thầy tamandieungo à , rượu càng củ càng ngon , cái gì càng cũ thì lại càng quý .Nhớ lúc trước còn ở trang thegioibuangai , kẻ hậu bối này đã rất ngưỡng mộ thầy rồi , và rất mừng khi diễn đàn vẫn còn được sự quan tâm của thầy cũng như những thầy khác như thầy antoanmt , duonghoainam , nhat nguyet và rất nhiều rất nhiều người am hiểu huyền thuật khác ... Đó là cái phúc của những người tham gia diễn đàn và của những người việt yêu mến văn hoá phương đông .
    Chào bạn LTTP (VDK)!
    Rất vui vì gặp lại ban trên DĐ, có lẽ sau này công phu của bạn tiến bộ nhiều rồi nhỉ? Mong rằng bạn cùng huynh đệ tiếp tục tiến trên con đường tâm linh.
    Con người càng cũ thì sức "ì" càng lớn bạn à! Đó cũng là trở lực lớn đối với người tu tập mà tôi cần phải vượt qua.
    Tôi vào DĐ vì già mà còn ham vui, cứ muốn đem những gì mình biết kể với mọi người, chẳng qua là mong mỏi người đọc có cái nhìn không thiên lệch với những cái gọi là bùa ngải mà thôi.
    Cảm ơn bạn vì lời động viên trên.
    Thân ái!

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Một cõi ÂM DƯƠNG - Tamandieungo
    By Bin571 in forum Tâm Linh, Huyền Bí Học
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 25-03-2012, 09:51 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  4. Em lo quá, nhờ các huynh, tỷ giải thích giùm!
    By Nanumi in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-07-2008, 02:50 PM
  5. Kính gởi Huynh Tamandieungo
    By Thanhbinh123 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 8
    Bài mới gởi: 01-01-2008, 09:52 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •