TÂY NINH: MỘT TRƯỜNG HỢP TÌM ĐƯỢC MỘ NHỜ NGỌAI CẢM
Nhân một chuyến về công tác ở hai huyện Hòa Thành và Bến Cầu ở tỉnh Tây Ninh, được gặp một số người có tham gia trong việc đi tìm mộ mới xảy ra gần đây, nên ghi lại để mọi người cùng tham khảo

Gia đình anh N.V.Đ ở xã Trường Hòa huyện Hòa Thành tỉnh Tây Ninh có một người thân là N.V K… vốn đi lính cho Sư đòan 25BB của chế độ Sài gòn. Anh K đã chết tại mặt trận biên giới Long chữ huyện Bến Cầu vào khỏan tháng 3/1975. Trong ước muốn tìm lại được hài côt người thân đã mất, đã nhiều lần gia đình anh Đ về lại huyện Bến Cầu để tìm nhưng không có kết quả. ( một mặt là người chết lại ở phía bên kia nên gia đình cũng mặc cảm, tự đi tìm mà không dám báo cho chính quyền địa phương giúp đỡ).
Sau nhiều lần đi lại, từ cuối tháng 8/2008, họ quen được một người bốc mộ chuyên nghiệp ở Bến Cầu là ông Mười Nghĩ. Ông này cho biết là suôi gia của mình có quen một nhà ngọai cảm tên là Vũ ( số điện thọai 0913.71XXXX) ở Hà Nội có thể giúp được.
Tuy còn nữa tin nữa ngờ, nhưng gia đình anh Đ cũng điện thọai ra số mày này và gặp được nhà ngọai cảm. Sau khi lấy được thông tin người chết như tên tuổi, năm mất, quê quán…vv nhà ngọai cảm hẹn một tuần sau sẽ cho biết kết quả.
Đúng hẹn, một tuần sau nhà ngọai cảm này cho biết ( tóm tắt) : cần đi tìm ở xã Long Chữ, nơi có mộ người chết là một bờ ruộng, có một cái chòi gần 3 cây bạch đàn nhưng bị chặt hết 2 cây, còn lại một cây, chổ đó nổi lên một cái gò đất… Đầu tháng 9/2008, cả nhà anh Đ lập tức đổ xuống vùng đất đó, quần đi quần lại cả ngày và phát hiện ra một địa điểm giống như vậy. Tuy nhiên, khi gặp được người giữ chòi ruộng là một ông già, thì ông cứ khăng khăng là ở đây không có mồ mã của ai hết, không được đào!
Nhưng gia đình anh Đ khi thấy đúng là có gò đất nằm gần 1 cây bạch đàn, kế đó là gốc của 02 cây bạch đàn mới bị chặt thì đã tin đến 70%, cố thuyết phục để được tìm kiếm.
Sau khi cúng vái và đào xuống cả thước đất, nhưng chẳng thấy gì, anh Đ hơi bực mình và điện ra cho nhà ngoại cảm. Nhà ngọai cảm hướng dẫn: cứ đào xuống, khi nào thấy 4 khúc cây tre thì đúng là mộ đó.
Hì hục một hồi, anh Đ và ông Mười Nghĩ tìm được khúc tre đầu tiên ( vốn của người chôn làm để đánh dấu), mừng quá họ đào xuống gần 1,5 mét đất và thấy bộ xương cốt đầu tiên. Nhưng nhà ngọai cảm tiếp tục hướng dẫn qua điện thọai : chưa phải đâu, phải là bộ thứ hai mới đúng là của anh K… vì ở đó có đến 5 bộ hài cốt !
Đúng như lời hướng dẫn, cả nhà anh Đ bốc lên tới 5 bộ hài cốt, gom chung vô một cái quách nhỏ. Nhà ngọai cảm tiếp tục : nhìn lên cây bạch đàn đi, có 02 con chim bay xuống mừng đó! Cả nhà cùng nhìn lên và thấy 02 con chim sâu đậu ríu rít ở ngọn cây bạch đàn đúng như vậy.
Trong niềm vui, gia đình anh Đ bốc tòan bộ 5 bộ hài cốt về, nhưng không đem vô chùa mà ra nghĩa trang ở gần nhà vì như nhà ngọai cảm nói : đừng đem vô chùa, họ không thích đâu vì đã xa gia đình quá lâu rồI!
Có một chuyện cần nói thêm là khi đang rộn rịp bốc mộ thì đứa con trai của ông già giữ ruộng chạy ra ch biết : hai cây bạch đàn hôm nọ là tôi chặt , định chặt luôn cây còn lạI nhưng tốI đêm đó, khi nằm ngũ thì mơ thấy 5 ngườI đàn ông mặc đồ đen về báo: nếu mà chặt luôn cây bạch đàn còn lại thì bị xô té cây. Tôi sợ quá nên không dám chặt, sáng nay lại gặp mấy anh chị vô đây!
Hiện nay, 5 bộ hài cốt này mới được táng chung một chổ ở nghĩa trang Bàu Ếch của xã Trường Tây, huyện Hòa Thành – Tây Ninh.
Điều đáng nói là đến giờ phút này, cả gia đình anh Đ muốn gặp mặt nhà ngọai cảm để đền ơn mà không được. Hy vọng bài viết này sẽ là lời tri ân đến nhà ngọai cảm ở Hà NộI đã tận tình giúp cho gia đình anh Đ- 33 năm sau chiến tranh đã đạt được ước nguyện của mình mà không tốn một chút kinh phí nào.
Cõi vô hình – thế giới siêu linh quả thật có nhiều chuyện không thể nghĩ bàn. Vài dòng ghi lại một chuyện có thật ( dù vài tình tiết có thể không chính xác 100%) để mọI người cùng tham khảo./.