Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 26

Ðề tài: Xin toàn thể anh chị em Thegioivohinh giúp đỡ trường hợp của mẹ em

  1. #1

    Mặc định Xin toàn thể anh chị em Thegioivohinh giúp đỡ trường hợp của mẹ em

    Kính gửi: Toàn thể anh chị em Thegioivohinh.

    Em xin kể câu chuyện của gia đình nhà em và mong nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo và các lời khuyên của đại gia đinh nhà mình. Em mới tham gia diễn đàn, nếu post sai mục xin mod nhắc nhở.

    Nhà em xây dựng từ tháng 5/2011 tại Xã Phú Thị - Gia Lâm Hà Nội. Đây là đất của ông bà để lại cho, nhà ông bà có 4 anh em, ông bà nội đà mất từ trước năm 1986, bố em là thứ ba. Nhà em được 50 m2 đất và xây hết. Hiện tại đang hoàn thiện đã sắp hoàn thành.

    Trước và trong khi xây, nhà em cũng cúng bái cẩn thận. Do mượn tuổi của Ông ngoại em nên lần đào móng, đổ trần nào ông cũng về và thắp hương. Lúc ông thắp hương thì bố em phải tránh mặt (trốn), bố em sinh năm 1952 (Nhâm Thìn), mẹ em sinh năm 1956 (ất mùi).

    Trong thời gian làm nhà, chỉ có mẹ em là ở lại trông và ngủ đêm ở đó (mẹ em ngủ ở nhà của bác cả và nhà em chỉ xây 50m một góc, chỉ có mẹ em một mình do nhà bác cả đã vào trong Nha Trang). Còn bố em thì vẫn ở HN đi làm và chạy qua chạy lại trông công trình (thỉng thoảng có ngủ đêm lại). Em và chị em thì cứ thứ 7, chủ nhật được nghỉ làm thì về phụ giúp.

    Theo lời kể của một người anh trong họ nội (cháu ruột của anh trai ông nội em) thì thỉnh thoảng đi làm về buổi tối anh nhìn thấy bóng một người mặc đồ trắng tại vị trí nhà em xây, nhưng ngoái lại thì lại không thấy gì. Vị trí nhà em xây trước đây có một cây hông xiêm và cây nhãn và là cái bếp và nhà vệ sinh cũ của nhà bác trước đây. Tuy nhiên khi xây thì phải phá bỏ 2 cây này.

    Có phải duy tâm hay không nhưng em thấy Làng em có nhiều nhà xây dựng. Trong đó có 1 nhà thì con gái bị tai nạn giao thông chết, một nhà nữa thì thợ xây trong lúc thi công bị ngã giáo gẫy chân.

    Cách đây khoảng 2,5 tháng, tay trái của mẹ em bị teo dần và dẫn đến mất lực ở cánh tay. Do việc cứoi xin của em diễn ra trong tháng 9 và đầu tháng 10 dương lịch nên việc nhà cửa bị hoãn lại và bây giờ mới bắt đầu triển khai nốt.

    Gia đình em đã đưa mẹ đi khám tại BV Bạch Mai, Việt Đức, 108, 103, Hữu Nghị. Và bác sỹ tại Bạch Mai, Hữu Nghị và 108 có chung chuẩn đoán là mẹ bị Bệnh Xơ cột bên teo cơ. Một chứng bệnh do suy giảm hệ thần kinh và rất hiếm gặp. Em cũng tim hiểu thêm về bệnh này và nhận thấy cực kỳ nguy hiểm (ngang ung thư) và chưa có thuốc để chữa trị được. Sắc xuất là 50% tử vong trong 3 năm. Chỉ có thuốc (Thuốc Rilutek 50mg tại VN chưa có) là có thể làm giảm tiến triển của bệnh. Triệu chứng của bệnh sẽ là teo một bên tay, rồi lan sang tay kia, teo cơ tay dẫn đến mất lực, rồi đến chân, rồi mẹ em sẽ khó thở (teo cơ hoành), khó ăn.

    Gia đình em rất hoang mang (mẹ em đã biết được bệnh). Bề ngoài chúng em vẫn phải tỏ ra mạnh mẽ và luôn phủ định các chuẩn đoán của bác sỹ để động viên tinh thần cho mẹ, vì là bệnh thần kinh nên nếu càng suy nghĩ nhiều thì bệnh càng tiến triển nhanh. Em rất thương mẹ em và mong muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ.

    Gia đình em muốn mời một thầy cao tay về để cúng cho nhà em (cho nhà mới khi gia chủ về, các loại lễ khác cần thiết mà do em không biết nên không kể được) vừa là để lễ lạt, vừa để đuổi tà ma (nếu có)....

    Em rất cần sự tư vấn, chia sẻ thêm thông tin về cả thuốc thang, bệnh tật, các vấn đề lễ lạt,....

    Rất mong tin của thegioivohinh
    Em tên là Huy, số điện thoại là 0916.1234.86
    Xin trân thành cảm ơn.

  2. #2

    Mặc định

    sn1956 là tuổi Bính Thaan chứ k phaỉ ẤtMui b ah,bẹnh teo cơ đó rất khó chữa, dù y học chưa chứng minhf,nhg còn nước còn tát, thử khuyên mẹ b nên thiền hoặc học cam xạ,nhân điện đi, dù k khỏi bệnh cũng sẽ làm thoải maí hơn như vậybệnh sẽ hạn chế đc sự phát triển
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  3. #3

    Mặc định

    Biết Giỏi quá,năm nào chả vậy,đâu chỉ có năm 1956 mới vậy chứ, thậm chí chủtop còn chưa kịp kể sinh tháng mấy mà đã đoán là đầu năm rồi,đoán tuyf tiện quá
    Ngoài tâm không động
    Ðộng chẳng phải tâm
    Tâm chẳng phải động
    Ðộng vốn không tâm
    Tâm vốn không động
    Ðộng không lìa tâm
    Tâm chẳng lìa động
    Ðộng là dụng của tâm
    Dụng là cái tâm động

  4. #4

    Mặc định

    Lạy 2 bố có cần cãi nhau ko ???

  5. #5

    Mặc định

    chúc mẹ bạn mau chóng khỏi bệnh

  6. #6

    Mặc định

    Em rất cần sự tư vấn, chia sẻ thêm thông tin về cả thuốc thang, bệnh tật, các vấn đề lễ lạt,....


    Chuyện mượn tuổi, tuyệt đối ko ích gì, mỗi ngừoi tự gánh nghiệp mình và dòng họ, có ai ốm hay chết thay đựoc cho ai đâu mà mượn này mượn nọ.

    nếu bạn nói đã làm lễ đầy đủ chu đáo mà vẫn bị, thì riêng tôi ko tin

    tôi luôn tin mọi bệnh đều do bệnh nghiệp mà ra

    bạn thử mang tấm ảnh hay mang chính mẹ bạn đến nhà cô oanh xuân đỉnh. đi đừong xuân la, qua trường nôi vụ, qua tiếp trường cấp 3 xuân đỉnh, và công ty dệt kim hà nội, là đến đầu làng xuân đỉnh, hỏi cô oanh, là tới. cô ko làm việc thứ 7 chủ nhật , rằm mồng một, ngày lễ, cô chỉ làm việc từ 8h sáng đến 12h trưa, có duyên thì gặp, ko duyên thì đến lại về ko

    Cô oanh sẽ xem mẹ bạn có bị bệnh âm (có tà ma yêu tinh quỉ quái, đi theo hay ụp vào tay ...người mẹ bạn ko), và tư vấn cho

    Cô xem thì chuẩn, nhưng cô ko có chức năng cúng

    Còn một cô oanh nữa số nhà 112 B4 phố tôn hất tùng hà nội chuwax bệnh âm, nhưng tùy duyên, chưa chắc đã dứt điểm đựoc

    Xa xôi hơn thì có thầy nguyễn kim Thấm số đt 0912810253 ở kiến thủy , hải phòng

    Mấy ca nhẹ ko kinh dị lắm, thì mấy ngừoi đó chữa đựoc

    Dù sao bạn cũng nên tham khảo thêm

    Vì mọi sự đều có nguyên do, và tùy duyên tùy phúc mà gặp thầy gặp thuốc, chắc mọi ngừoi dẫu có biết cũng ko tùy tiện nói ra đâu. Mong bạn có niềm tin kiên cố vào quyển trời pháp Phật, và cầu nguyện tha thiết vào.

    Khi có cảm ứng thì mẹ bạn sẽ đựoc cứu

  7. #7

    Mặc định

    Trời ơi ban post bệnh mẹ pan mình mới nhớ mẹ mình cũng như bạn hjc. Giờ mới nhớ hic mình nghe thoáng thoáng rằng mẹ mình cũng pị pệnh teo cơ nghe minh lo cho mẹ quá. Mình ko may mẹ mình đi làm ăn xa bên pilippin bữa chức gọi dt về mình nói nghe tối quá cứ khóc hjc má mình cũng pị teo cơ 1 bên tay bị teo lại mất sức rồi đến bên tay kia. Hjc nhớ quá! Cảm ơn pan rất nhiều nhờ pạn post bệnh này mà páy lâu nay má mình dấu minh cứ làm vất cả hèn chi. Mỗi lền gọi đt về mà má cứ khóc nói con ráng hok nha mai này mẹ có mất thì tự sinh con còn có nghề mà sống mình cứ ngỡ má mình khuyên minh hok thui ai zè khi mình viết xong cái này mình xẽ gọi mẹ gấp. Cầu trời mà minh ko sao. Hjc.
    Ngày đó sẽ rất gần!

  8. #8

    Mặc định

    Bạn thử đọc bài này xem có phù hợp với hoàn cảnh của bạn không nha:
    http://chiase.wordpress.com/2011/08/...o-hinh-gay-ra/
    Người được gặp Thượng Đế, Mẫu Diêu Trì, Phật Thích Ca, Quán Âm Bồ Tát, Thái Thượng Lão Quân, Cửu Thiên Huyền Nữ…
    http://wp.me/p3tHN-4P

  9. #9

    Mặc định

    chúc mẹ bạn jetjoker45 khỏi bệnh

  10. #10

    Mặc định

    Em xin trân thành cảm ơn các anh, các chị đã chia sẻ một số thông tin hữu ích. Ngày hôm nay em đã nhân được điện của chị Mi (tại Minh Khai, Hà Nội); Anh Đức (Diễn đàn HDVietNam). Em xin trân thành cảm ơn các anh chị đã chia sẻ và chỉ bảo em.

    Sáng ngày hôm nay em đã đưa mẹ em ra viện 108. Ngày mai, gia đình em sẽ về quê và cúng. Em sẽ tiếp tục cập nhật tình hình của mẹ em và những biện pháp chữa trị đã áp dụng để thegioivohinh được biết và chỉ bảo thêm cho em.

    Một lần nữa xin cảm ơn các anh các chị và tập thể thegioivohinh.

  11. #11
    Nhị Đẳng Avatar của Hư_Không
    Gia nhập
    Jul 2011
    Nơi cư ngụ
    Tịnh Lưu Ly
    Bài gởi
    2,660

    Mặc định

    qua lý thuyết theo năm thì mẹ bạn là 55t nhưng là Bính thân chứ ko phải ất mùi. Có gì nhầm lẫn chăng. mà ông ngoại bạn tuổi gì bạn chưa nói, tại sao ba bạn phải tránh.
    Bố bạn là Nhâm thìn ( 59t) (trường lưu thủy)
    Mẹ bạn là Bính Thân (55t) (sơn hạ hỏa)
    còn ông ngoại ????
    "Cách đây khoảng 2,5 tháng" vẫn là trong năm 2011, trong năm này thì mình thấy ba và mẹ bạn đều lọt vô sao Vân Hớn.
    Mấu chốt là ông ngoại bạn kìa. Tại sao lại đi lấy tuổi ông ngoại, mà ông ngoại bạn tuổi gì nữa.
    (Nói trước cái này chỉ đoán có 60% thôi nhá)

  12. #12

    Mặc định

    Bạn VCGITC thân!

    Bạn này làm theo bạn dieungoc thử đi! Bởi ngồi thiền, học cảm xạ, v v giúp ích rất nhiều cho sức khỏe và đặc biệt là giúp cho tâm hồn thư thái, giảm bớt phiền muộn.
    Có nhân thì có quả! Mọi chuyện không tự nhiên mà xảy đến. Bạn này hãy niệm phật thật nhiều, mẹ bạn cũng zậy. Sớm tu hành để giải nghiệp tăng phước, lòng thành khẩn và tấm lòng hiếu thảo của bạn sẽ được đáp trả.

    Việc mượn tuổi thì mình không biết! Như bạn maihoa nói thì nghiệp ai người đó gánh, chẳng có liên quan gì đến người mượn cả thì chưa đúng lắm.

    Việc vong gì đó nữa! Nhà bạn cũng nên tìm hiểu thật kỹ nếu có vong thì mọi việc phải giải quyết thật thỏa đáng, không phải muốn là một hai đuổi vong đi đâu. Như bạn biết đấy, thêm bạn chứ đừng thêm thù, đừng tạo nên dây oan, hiểu cho họ một chút. Nên giải quyết bằng sự thiện chí là tấm lòng từ bi, mong cho họ được an vui và giải thoát!!!

    Còn việc của mẹ bạn, chuyện gì đến thì sẽ đến, bạn không nên quá lo âu, mẹ bạn cũng zậy. Cách tốt nhất là tìm đến sự an vui lạc quan!

    Còn việc chữa trị thì thật khó vì chỗ ở của bạn quá xa! Chắc không đến nơi này được.
    Nhưng nếu bạn muốn đến thì liên hệ với mình qua nick thuong_143.

    Bất hòa!!! Nhưng bệnh của mẹ bạn sẽ mau khỏi thôi! Mình tin là như zậy!
    Chúc mọi điều tốt đẹp cho gia đình bạn!
    Thân!

  13. #13

    Mặc định

    Em xin chân thành cảm ơn các anh, các chị đã quan tâm và chia sẻ thông tin.

    Ngày 25/10, cả nhà em đã về quê để cúng (có mời cô Nhạn ở Ninh Bình về cúng cho nhà em), chỉ cúng bình thường thôi ạh. Do mượn tuổi ông Ngoại (em sẽ hỏi lại xem ông ngoại tuổi gì) nên khi cúng là làm phép bố em mua lại nhà của Ông Ngoại ạh. Còn mẹ em sinh đầu năm 1956, tuổi Ất mùi ạh.

    Về tình hình bệnh tình của mẹ em như sau:
    ngày 23/10, mẹ em đã phải ăn bằng thìa, tuy tay phải mẹ vẫn dùng đũa được bình thường nhưng tay trái thì teo, da tay nhăn do không có cơ. Mẹ em cũng đi xem tại Nhà Bà Sửu tại Ngõ 42, đường Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội thì nói rằng nhà ngoại nhà em có ông Mãnh chết trẻ (hình như là anh trai của Ông ngoại ngày xưa bị giặc bắt rồi không thấy quay lại, không có vợ con và giờ không ai thờ cúng, thấy nói là làm quan to ở dưới kia, sao không gọi lên hỏi xem bệnh tình thế nào).

    Ngày 26/10, mẹ em bắt đầu uống thuốc Bắc nhằm tăng cường sức khỏe. Nhà em cũng mua thuốc Herbalife (thực phẩm chức năng có nguồn gốc từ cây lô hội) để cho mẹ uống nhằm tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa. Buổi tối trước khi đi ngủ thì mẹ ngâm chân nước nóng bằng gừng giã và muối để dễ ngủ. Những hôm nào mẹ ngủ được thì thần thái và sắc mặt trông tươi tắn hơn.

    Ngày 27/10, mẹ em bắt đầu đọc kinh. Em cũng khuyên mẹ nên đọc kinh để tâm hồn được thư thái.

    Nhà em đã đăng ký gọi hồn được ở Trung tâm nghiên cứu của Bộ Công An tại Phố Đông Tác - Kim Liên ngày 14/11/2011.

    Em rất mong các anh, các chị bớt chút thời gian để cập nhật tình hình diễn biến bệnh tình của mẹ em và góp ý cho gia đình em. Các anh chị cho em rất nhiều thông tin quý báu và hữu ích. Em xin trân thành cảm ơn. Nếu có điều kiện áp dụng một hoặc nhiều biện pháp mà các anh chị mách cho thì quả thật rất là đáng quý.

    Em Huy, 0916123486

  14. #14
    Đai Nâu Avatar của Tinatinyyy
    Gia nhập
    Jan 2012
    Nơi cư ngụ
    California
    Bài gởi
    455

    Mặc định

    Mong cho mẹ bạn mau khỏi bệnh

  15. #15

    Mặc định

    Chào bạn Huy cùng tất cả mọi người ! Theo mình tất cả các bệnh hiện nay phần lớn đều do nghiệp, do các oan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp trước gây ra. Vì vậy sau mỗi thời kinh các bạn nên tụng thêm chú Giải oan kết này thì các oan kết đời trước sẽ nhanh được tiêu trừ hơn:

    Giải kết, giải kết, giải oan kết
    Giải liễu đa sanh oan trái nghiệp
    Tẩy tâm địch lự phát kiền thiền
    Cung đối Phật tiền cầu giải kết
    Giải kết, giải kết, giải oan kết
    Giải liễu tiền sanh oan trái nghiệp
    Bá Thiên Vạn Kiếp Giải oan thù
    Vô lượng, vô biên đắc giải thoát
    Giải liễu oan gia diệt liễu tội
    Vạn tội băng tiêu liên trì hội
    Liên trì hải hội nguyện an lành
    Vô thượng bồ đề xin phổ độ
    Án Xỉ Lam, Án Bộ Lâm, diệt kim tra, kim tra tăng kim tra, ngô kim vị nhữ giải kim tra, chung bất dử nhử kết kim tra.
    Án tường chung tường, cát chung cát, ma ha hội lý hửu thù luật, nhứt thiết oan gia ly ngã (cách) thân, ma ha bát nhã ba la mật.
    Nam mô giải oan kết bồ tát (3 lần).

    Tụng cho mình đọc: nhứt thiết oan gia ly ngã thân.
    Tụng giải cho người khác: nhứt thiết oan gia ly cách thân.

    Chúc mẹ bạn Huy sớm khỏe mạnh, gia đình bạn được an khang thịnh vượng! A Di Đà Phật !

  16. #16

    Mặc định

    Đối với hầu hết mọi người chúng ta là căn cơ thấp kém thì cách tốt nhất là chuyên niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh thoát luân hồi. Ai thọ mạng còn thì hết bệnh, ai thọ mạng hết thì được Đức Phật A Di Đà đón về Tây Phương Cực Lạc. Dù cho bệnh có nặng đến đâu cũng đều hết bệnh nếu thọ mạng còn. Cho nên mọi người yên tâm. Đôi dòng chia sẻ!

    --------------------------
    Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật !

  17. #17

  18. #18

    Mặc định

    mẹ bạn sao rồi

  19. #19

    Mặc định

    Nhân lúc chân mẹ bạn còn chưa teo, bạn nên cho mẹ bạn ngồi thiền, ăn chay, niệm phật trong 1 thời gian xem sau. Còn về cách thiền thì bạn có thể lên mạgn xem thông tin, nhưng tốt nhất là nên vào chùa hỏi các thầy sư. Mình tin, nếu mẹ bạn thành tâm, thì trong 1 thời gian thôi, có thể sẽ đỡ và có khi hết hẳn luôn đó bạn àh. Chúc mẹ bạn mau sớm khỏi bệnh nhé.
    Thứ gì có sinh thì sẽ có diệt :thinking:

  20. #20

    Mặc định

    chao bạn vcgitc.bạn đừng nên tin tưởng vào thầy bà quá làm gì.đức phật có dạy bệnh tật là do nghiệp chướng sanh ra.mẹ bạn bệnh đó là nghiệp của mẹ bạn.về mặt y học bạn nên đưa mẹ bạn đi chữa trị ơ bác sỹ uy tín.va bạn nên trì Chú Đại Bi cầu xin đức quan thế âm bồ tát giải trừ tai kiếp cho mẹ bạn vào mỗi tối.ngoài ra nên hành thiện tích đức đừng sát sanh hại vật,bố thí cúng dường.mình nghĩ những điều đó sẽ giúp được cho mẹ bạn.chúc mẹ bạn mau khỏi bệnh.a di đà phật.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Huyền Khải Fatima
    By Bin571 in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 41
    Bài mới gởi: 22-06-2017, 08:43 AM
  2. MỘT SỐ TRẬN QUYẾT CHIẾN CHIẾN LƯỢC TRONG LỊCH SỨ DÂN TỘC
    By Bin571 in forum Truyền thuyết - Giai thoại - Lịch sử VIỆT NAM
    Trả lời: 14
    Bài mới gởi: 19-05-2013, 08:11 AM
  3. Bài viết của tiên sinh vuivui
    By NINJA-dap-xichlo in forum Tử Vi
    Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-06-2012, 03:10 PM
  4. KHOA HỌC TÂM LINH NHÂN ĐIỆN M.E.L
    By tuanvu_quynh1949 in forum Luân xa, Nhân điện, Cảm Xạ, Yoga, Thôi miên học.
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 09-04-2011, 03:26 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •