Chuyện là thế này ạ. Cuối năm e có cùng chị gái đi coi bói. Là lần đầu e đến những chỗ như vậy. E chỉ đi cùng với chị cho chị ý đở sợ thôi. Chứ e k có ý định coi ạ. Đến nơi, bà thầy bói cứ nhìn e chằm chằm. Coi cho chị e các kỉu xong thì quay sang bảo e có 2 ông quan theo. Phải giải ngay chứ không trước sau gì vợ chồng cũng ly hôn. Tiền giải là 3triệu. Rồi cầm tay e coi các kiểu. Sau e bảo con chỉ đi cùng chị thôi chứ thật con k thích coi như này. Xong bà ấy bảo cũng có con bé kia đến xong không tin cuối cùng vợ chồng ly hôn mới đến tìm bà ấy. Bà ấy còn bảo em dẫn chồng e lên. Rồi sau đó cho e tờ giấy viết chữ trung bảo e giữ bên người. Rồi e đi về và không quay lại bà ấy nữa. Đến mai e về quê chồng, cách nhà e 1000 cây. Nên e cũng không nhớ tờ giấy ý bây giờ ở đâu nữa. Nhưg e thấy từ lúc gặp bà ấy đến giờ là hơn nữa năm nhưng xui xẻo đến với e không dưới 10 chuyện. Nó cứ ập đến dồn dập. Người e thì vẫn khoẻ mạnh. Chồng e vốn tính chơi bời sẵn, e cũng có bùôn vì chuyện của chồng đã lâu. Nhưng chồng vẫn thương và yêu e nhiều. E cũng vậy. Nhưng từ lúc ấy là chồng em liên tục bỏ nhà đi, làm những việc mà e không bao giờ nghĩ đến. Người ngoài hay cả ba mẹ ông bà của chồng còn xót cho e. Nhưng riêng chồng e thì không. Chồng e coi đó là những gì e đáng phải nhận như vậy. E không biết e có bị bà ấy bỏ bùa gì không ạ. Có a,c nào biết hoặc gặp tương tự giải thích e với ạ