Mong mọi người giúp em của em, tây y đã hết thuốc chữa, em không biết em của em có bị ngải hay bùa gì không nữa
Năm nay nó 17 tuổi, hiện đang sống ở Mỹ, tính nó hơi khờ từ nhỏ, nhưng vẫn sống vui vẻ, bình thường, nó phát bệnh cách đây gần 2 tuần rồi, rất nhiều triệu chứng: nhức đầu kinh khủng, đau đăng, đau bụng...rồi đột nhiên co giật, ngất đi, vào bệnh viện bác sĩ làm xét nghiệm đủ các kiểu mà vẫn không ra bệnh.
đặc biệt trước khi co giật vài ngày, nó có nói với mẹ nó những lời khác với mọi ngày, "con thương mẹ nhiều lắm", "con đỡ đau rồi mẹ đi làm đi", "con không muốn đi trong nhà vệ sinh đâu, mẹ mang bô ra ngoài này cho con, vào đó con sợ chết"...mọi ngày nó ko hay nói những lời này. từ lúc vào viện đến giờ phải dùng ống thở.
Em thương nó quá mà không biết làm sao, cả nhà có biết cách nào giúp em với, em không biết phải bùa ngải, hay ma quỷ ám ko nữa
Em xin chân thành cám ơn