Hàng độc trên đỉnh Chứa Chan
Quang cảnh bát nháo dưới chân cây 3 gốcNhư nhiều du khách lần đầu đến vùng sơn linh, chúng tôi choáng ngợp trước trùng trùng lớp lớp món độc chiêu. Từ "hàng" ếm quỷ trừ tà, đại độc dược các loại, mật - cốt mãnh thú hoang dã đến cao đơn hoàn tán tăng lực cho quý ông đều được bày bán công khai, kẻ mua người bán lúc nào cũng rôm rả, tấp nập…

Ngoài việc tậu mua sơn dược trời ơi, nhiều du khách thượng đỉnh Chứa Chan nhằm mục đích vái xin tài lộc, giải hạn dưới thân cây 3 gốc một ngọn cao khoảng 40m.

Vàng trị tà - dầu khử phong

Núi Chứa Chan trải dài trên địa bàn 3 xã Xuân Tâm, Xuân Trường, Xuân Thọ và thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai). Nếu không đặt chân đến vùng kỳ sơn "miệt" Đông Nam Bộ này, có lẽ tôi sẽ không bao giờ biết đến khái niệm "vàng gâm".

Nằm trong những chiếc rổ nhựa là hàng ngàn viên đá xám cỡ đốt ngón tay trẻ em được bán với giá 5.000 đồng một viên. Đáp lại câu hỏi "Vàng sao rẻ quá vậy?", bà chủ dáng người phục phịch cười cầu tài: "Vàng gâm mà em. Thằng này là kết tinh của vàng và thiếc được tìm thấy ở vùng rừng hoang vu. Thứ này trị tà nhứt xứ. Mua về, xỏ dây đeo cổ là khỏi lo ma trêu quỷ ám"(?).

Được nhiều khách hành hương luống tuổi kết nhất là mặt hàng "dầu núi". Sau khi "thầu" hơn chục lọ về "vừa xài, vừa làm quà", ông Sáu Tịch ở huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) lý giải: "Nghe nói dầu làm từ tinh chất núi rừng. Đây là vùng sơn linh nên chất lượng dược thảo rất tốt. Có thằng này bên mình, không sợ trúng phong đâu".

Nhìn ông Tịch hí hửng mua thêm chục lọ nữa sau vài câu vẽ vời của chủ quán, hai người phụ nữ đứng gần đấy nói nhỏ vào tai tôi: "Mình đến vùng này nhiều năm nên biết, toàn là dầu tầm bậy không hà. Dầu đó họ lấy ở đồng bằng, mang lên đây thì trộn 2-3 loại cho dị mùi, sau đó họ pha loãng, lột nhãn, dán mác dầu núi rồi bán giá gấp đôi, gấp 3. Thứ này chỉ thông gió vài bận là hết hương hết vị".

"Món gì chị cũng có!"

Thấy khách không mặn mà với "vàng trị tà, dầu khử phong", các ông bà chủ nhanh nhảu tiếp thị món "hạt mã tiền trị đau nhức số dzách". "Người có tuổi xương khớp yếu, leo cao xuống dốc về không tránh khỏi đau nhức toàn thân. Chỉ cần lấy hạt mã tiền ngâm rượu xoa bóp tại các khớp đau là tiệt nọc ngay. Còn nếu chịu khó sắc lát, đun sôi, phơi khô rồi ngâm rượu uống tăng lực rất tốt".

Bị những lời quảng cáo có cánh hấp dẫn, không ít ông đi qua, bà đi lại tấp vô. Sau này, qua trao đổi với lương y Đinh Công Bảy (Tổng Thư ký Hội Dược liệu TP Hồ Chí Minh), tôi mới vỡ lẽ điều kinh khủng: "Hạt mã tiền có dược tính mạnh nhưng độc tính cũng rất kinh. Thứ đó người ta dùng ngâm rượu xoa bóp nhưng phải theo liều lượng chính xác. Ai dại đem chế biến ngâm rượu uống như phương thuốc tăng lực là tự làm hại mình".

Các loại cao đơn hoàn tán được tinh chế từ thảo dược trên đỉnh Chứa Chan như Thiên phong hoàn, Cường dương thang, Tây Thi vị, Minh Mạng thang tửu, Lộ phong phòng… như ma trận cuốn chân nhiều lữ khách. Món nào cũng được bán với giả rẻ bèo nên không kén người mua. Sau khi quả quyết "vùng này có thứ thuốc gì, chị có thứ thuốc ấy", một phụ nữ có quầy hàng ở lưng chừng núi cam đoan: "Linh dược đại ngàn giúp trẻ khỏe, tăng lực, mạnh gân cốt, làm sáng da, bổ gan, mát thận.. uống càng nhiều càng bổ chứ hại gì đâu"(?!).

Bát nháo cùng cực

Ngoài việc tậu mua sơn dược trời ơi, những đoàn người tấp nập bất kể tiền bạc, sức lực, đường xa, núi cao, quyết tâm thượng đỉnh Chứa Chan nhằm mục đích vái xin tài lộc, giải hạn dưới thân cây 3 gốc một ngọn cao khoảng 40m. Điểm đặc biệt của cây da này là thân cây được hình thành từ 3 gốc rễ có độ cao hơn 10m.


Đủ loại sơn dược - độc dược giá bèo nhưng vô cùng nguy hại

Một thợ sơn tràng nay giải nghệ sống bằng nghề bán chim phóng sanh, giọng ma mị: "Hồi trước, vùng này toàn cây đại thụ nhưng sau đó bị giới sơn lâm đốn hạ cả rồi. Cây 3 nhánh là cây đại thụ cuối cùng của vùng. Hễ ai đưa lưỡi cưa vào đều gặp điềm xúi quẩy nên chẳng ai dám đụng đến. Thấy lâm tặc mà sợ cây, bà con tin cây là nơi sơn thần khu trú nên cúng kiếng, van vái hà rầm".

Đã từng viếng nhiều vùng núi nổi tiếng về tệ dị đoan, đặc biệt là tại núi Sam, núi Cấm (tỉnh An Giang) nhưng nếu so sánh với vùng núi Chứa Chan, hoạt động buôn thần bán thánh tại 2 ngọn núi kể trên chẳng "xi-nhê" gì.

Từ trên một phiến đá cao nhìn xuống, quang cảnh phía dưới gốc cây da trông cứ như bình địa. Cò cúng, đội quân bán nhang đèn, bán chim phóng sanh, đội quân khấn thuê, đốt lễ vật… lúc nào cũng có mặt bám theo du khách. Để thuận tiện cho việc cúng kiếng, ai đó đã tiến hành xây gạch bao quanh gốc cây. Đứng phía ngoài tường rào, người ta vô tư phóng quần áo cũ của con em, chồng vợ vào trong tạo nên hỗn cảnh rất ư tệ hại.

Nhang khói nghi ngút và mùi khét lẹt của quần áo vải được khách hành hương tẩm dầu đốt giải hạn khiến nhiều người ho sặc sụa. Nhang đèn, bánh trái các loại vung vãi khắp nơi. Khu vực này mất vệ sinh nghiêm trọng. Mùi xú uế từ muôn ngàn rác thải càng góp phần khiến bầu không khí thêm phần… kinh dị.

Trao đổi với chúng tôi về hoạt động mê tín dị đoan, một cư dân sở tại bày tỏ hàng loạt bức xúc: "Đến rằm, người ta trẩy hội núi đông nghẹt. Từ chân núi kéo dài đến đỉnh và đặc biệt là tại khu vực cây 3 gốc ngập tràn rác và khói độc do đồ đạc muốn đốt phải tẩm xăng dầu. Đã có trường hợp người ta chen lấn đốt đồ bị phỏng nặng. Ớn nhất là cò cúng, đủ mánh đủ trò. Lắm người không leo núi nổi đã gửi tiền cho cò cúng chùa, mua đò giải hạn đã bị cò "ém" luôn… Bị đeo bám dữ quá, khách cự thì bị cò chửi bới, thóa mạ. Có trường hợp hỏi giá thấy đắt, khách không mua đã bị cò gây áp lực, hùa đánh hội đồng sợ quá đã không dám xuống núi".

Nạn mua bán thảo dược trời ơi và tệ mê tín dị đoan dưới thân cây 3 gốc diễn ra lâu nay nhưng vẫn chưa thấy chính quyền địa phương vào cuộc. Để bảo vệ tính mạng và tài sản của chính mình và người thân, du khách khi đến tham quan núi Chứa Chan cần lưu tâm đến những vấn nạn này. Đừng vì ham rẻ, cả tin rinh "thần dược" về bồi bổ hay trao tiền cúng giải hạn cho đội ngũ thầy bà để rồi khi hối hận thì đã quá muộn.