kết quả từ 1 tới 3 trên 3

Ðề tài: Xin các sư phụ và các huynh chỉ giáo dùm tôi.

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xin các sư phụ và các huynh chỉ giáo dùm tôi.

    Xin kính chào, các sư phụ và sư huynh với một tấm lòng chân thành.
    Tôi tên là Hoàng Xuân Tân sống ở TPHCM. Tôi có một số thắc mắc về bản thân, tôi xin kể một số chuyện về bản thân tôi:
    Câu chuyện 1:
    Cách đây 1 năm, tôi đi làm thường ngày vào một buổi sáng, tôi gặp sếp tôi, tự nhiên tôi cảm thấy trong người thoáng qua một suy nghĩ lạ là nếu sếp tôi lên chức sẽ có chuyện không tốt cho bản thân sếp. Thế là, khoảng 1 tháng đổ lại thì sếp tôi bị đột tử mà chết. Vào đêm sếp tôi chết khoảng 1h đến 3h sáng, tự nhiên tôi bồn chồn khó chịu không làm sao ngũ được cho đến sáng, tôi vào công ty thì người tôi rất lạ, là có ai đó muốn nói chuyện với tôi, hai bờ vai tôi nặng như có cái gì chạy trong tôi (như một dòng điện rất mạnh), tôi cảm giác có gì đó không tốt, khoảng 15 phút sau gia đính sếp tôi gọi điện báo là Sếp tôi đã chết. Thế là, 3 tiếng đồng hồ người tôi lúc nào cũng có dòng điễn cứ chạy toàn thân tôi và có đôi lúc trong tâm tôi hiểu được 1 số vấn đề mà sếp tôi muốn nói cho tôi nghe.
    Sau đó, khoảng 2 tháng thì có 1 người trưởng phòng khác xin chuyển phòng về làm việc tại phòng của sếp tôi. Thì ngay lúc đó. tôi lại bị dòng điện chạy khắc người tôi và tôi nóng lên muốn nói là không đồng ý ông ta về đây vì đây là phòng của tôi mà ai dám vô phép, làm việc này. Và tôi thấy không ổn và tôi có nói chuyện này cho đồng nghiệp tôi nghe , hơn 1 tuần sau thì ông trưởng phòng mới về bị đột quỵ tại phòng làm việc. Bác sĩ nói với giai đình là nên chuấn bị hậu sự đi. Giai đình ông trưởng phòng đi xem thầy và thầy tới cúng liền trong ngày đó. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau thì trong bệnh viện ông trưởng phòng tỉnh lại. Bác sĩ nói đây là kỳ tích...
    Câu chuyện thứ 2:
    Cách đây 3 tuần, mẹ tôi gọi điện thoại bảo con lên thăm bà đi, bà yếu lắm rồi. Khi tôi ngồi kế bên bà, thì người tôi lại như có dòng điện chạy và tự nhiên tôi hiểu một vấn đề kỳ lạ. Mẹ tôi hỏi, theo con bao lâu bà đi, tôi nói đúng ngày 24 bà đi và hình như bà muốn gặp ai đó, mẹ tôi nói mọi người về thăm hết rồi. Nhưng tôi vẫn quả quyết là bà muốn gặp ai đó và chắc chắn người đó sẽ đến. Thì đúng vào ngày 24 là có 2 Vị Sư ở 1 ngôi chùa đến thăm và cầu siêu cho bà rồi bà mới ra đi. Sau đó tôi mới biết, là bà tôi tu ở ngôi chùa đó 20 năm.

    ...và còn nhiều chuyện nữa xin kể sau.

    Một lần nữa tôi mong các sư phụ và các huynh chỉ dạy, mở đường về đạo pháp, để đi cho đúng Xin Chân thành cảm ơn.

    Tôi xin kể về bản thân:
    - Bước vào chùa lại Phật là trên đỉnh đầu tôi như có nguồn điện rất mạnh.
    - Đi đám tang hoặc tới những nơi có người âm là tôi có dòng điện ở hai bờ vai rất mạnh.
    - Tôi nhìn người nào đó, thì tự nhiên tôi biết và thường là chuyện không tốt đó với người đó...
    - Tôi gặp các vị sư thì các thầy cứ nhìn tôi là cười, tôi hỏi thì không nói... mà chỉ nói con có duyên với Phật
    - Nghe Kinh Phật thì rất dễ chịu, và rất thích nghe.
    - Tình cờ tôi có đọc một số ngũ hành luận trên Việt Share và tôi hiểu. Tôi có tính thể tính được trời mưa, nắng....
    Last edited by hoangtan; 06-10-2008 at 08:52 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. xin hỏi các huynh đệ về bài chú nầy như thế nào
    By thanh838 in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 06-11-2017, 05:04 PM
  2. Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 05-11-2010, 07:14 AM
  3. Trả lời: 7
    Bài mới gởi: 05-11-2009, 05:57 PM
  4. Em lo quá, nhờ các huynh, tỷ giải thích giùm!
    By Nanumi in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 16-07-2008, 02:50 PM
  5. xin các huynh làm on chỉ giùm vói
    By phieulang in forum Đạo Phật
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 10-04-2008, 04:55 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •