Phản hồi

"...Nguyễn Đức Cường- ĐT: 0912789560 - Ban tuyên giáo Huyện uỷ Văn Giang - duccuong772004@yahoo.com

Gia đình tôi cũng đã từng tìm thấy mộ cụ ngoại tôi nhờ các nhà ngoại cảm của Trung tâm nghiên cứu cận tâm lý (286- phố Thuỵ Khuê –Hà nội). Mộ cụ ngoại tôi thất lạc do bị san lấp ruộng nên hơn chục năm dòng gia đình chỉ biết mộ cụ nằm ở khu vực đó và đắp tạm một gò đất để thắp hương nhưng không biết cụ thể mộ cụ tôi nằm đâu cả. Cụ ngoại tôi sinh được 2 ngưòi con gái nhưng người con lớn đã mất khi còn trẻ chỉ còn lại một người con thứ (là Bà nội tôi). Vì vậy, khi mộ cụ tôi bị mất Ông nội tôi nhiều năm tìm kiếm bằng cách thuốn (dùng thanh sắt để thăm dò) nhưng không được, và khi Ông nội tôi mất đi chắc cụ cũng chưa yên lòng vì chưa tìm thấy mộ của cụ ngoại tôi.

Đến khoảng năm 2002 (hoặc 2003) được người cùng làng mách địa chỉ, Cha tôi đã đến Trung tâm để nhờ nhà ngoại cảm tìm giúp.Sau khi nghe Cha tôi trình bày, nhà ngoại cảm nữ tên Liên hay Miên đã vẽ sơ đồ và chỉ dẫn (ghi vào băng cát sét) cho gia đình tôi, điều khâm phục là dù chưa về quê tôi nhưng sơ đồ vẽ khá chính xác tuy răng một số địa điểm đã bị thay đổi do thời gian nhưng những người lớn tuổi vẫn nhớ rõ như: sân kho, nhà mẫu giáo, các con đường…. đặc biệt nhà ngoại cảm đã chỉ cụ thể mộ của cụ ngoại tôi cách bờ ruộng hướng bắc khoảng 17m và cách bờ hướng Tây khoảng 5m thì gần như tuyệt đối chính xác.

Khi đào nên, các đặc điểm nhận biết là quách, tiểu do nhà ngoại cảm chỉ dẫn phù hợp với lời dặn của Ông nội tôi và thực tế. Cha tôi đã mừng phát khóc mà không nói thành lời, vậy là tâm nguyện của Ông nội tôi và gia đình bao năm đã được toại nguyện. Nhân dịp này gia đình tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Trung tâm nghiên cứu cận tâm lý và các nhà ngoại cảm! Xin chúc các cô, các chú cùng toàn thể gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành công!..."