sau một thời gian bị tẩu hỏa nhập ma, điên điên khùng khùng lúc tỉnh lúc mê của Minh Minh cũng có nhờ một vị ân sư đã hóa giải giúp minh minh.
lâu lắm rồi không về diễn đàn cũng quên cách thức đăng up bài và đăng hình mong tất cả thông cảm.

GIẢI MÃ HUYỀN BÍ VÔ HÌNH MÀ NHIỀU NGƯỜI ĐỒN ĐẠI Ở VÙNG NÚI TÂY BẮC.
- hồi đó giờ lên dd thấy mấy huynh hù ma nào là bùa ngãi trong thời gian qua mấy năm trời đệ có đi cùng với nhóm trong đó có sư phụ và được tận mắt thấy bùa ngãi dân tộc thiểu số tây bắc "tay nghề cũng lên cao".

Thật ra cũng không có gì ma mị. tóm tắt lại là cái gọi là bùa yêu hay bùa độc chết người . nhớ nôm na câu chuyện của huynh tantric về đi lên tây bắc ăn cổ rồi về ngã ra ốm bệnh rồi chết hoặc sùi bọt mép chết thì ra nó ở đây....

"trong một lần đi cùng với sư phụ vào bảng làng của người dân tộc thiểu số người gì đó hiếm lắm dân số có 3 trăm mấy người thôi tính theo chuẩn mốc của dân tộc thiểu số trên bảng danh sách việt nam công bố. vào đây mọi người tiếp đãi rất nhiệt tình. trong lúc đó ghé thăm một vị gọi là sư huynh của sư phụ có đãi khách khứa gì đó là phóng viên nhà báo bằng rượu và thịt rừng nhìn vẽ mặt người thiểu số hình như không thích nhà báo đến nơi đó. vì sư phụ của minh minh rất thân cận với bản làng này chỉ cần nhìn qua là hiểu được một phần. sư phụ trước khi cho đệ tử vào mâm nhậu thì đã đưa trước một loại lá có tên là lá giải độc. minh minh và mọi người nhai và nuốt vào.
chuyện là như vậy nè: thấy mọi người đều nhậu nhẹt rất là vui , sau khi say rượu thấy người rót rượu nói cái gì đó bằng tiếng ngôn ngữ bản địa sau này được sư phụ dịch ra là "kiếp sau quay lại đây nhậu" có nghĩa là có đi mà không có về.

thật ra yếm đánh bùa độc là người thiểu số họ có phong tục để móng tay dài. và họ luyện làm một loại bùa đánh thuốc độc. bùa mê hay bùa yêu làm cho nhiều người lên tây bắc về bệnh chết hoặc bỏ nhà bỏ con bỏ vợ bỏ chồng đi lên tây bắc sống là như vậy đây.

ở trên đó họ làm sẵng một loại bùa cần thiết và họ cho nó vào ở khe kẽ móng tay, thường thì rất hay mời rượu họ sẽ dùng ngón tay đó thấm vào ly rượu khi họ rót rượu mới vào ly. người nào không liên quan thì họ không chấm bùa độc ấy vào ly người nào liên quan thì họ chấm vào.

Người uống rượu này sau khi tan tiệc nhậu. có mấy người nhà báo ngã quỵ sùi bọt mép nôn tháo ra chuyển bệnh viện được người kinh đưa đi cấp cứu. số còn lại nghe đâu "không có đường mà sống sót".

về bùa yêu cũng vậy họ cho vào đồ ăn và nước uống hoặc rượu. thì đã ăn đã uống thì phải nói "có mà chạy đằng trời"

Cái này là có thật nhưng minh minh chỉ kể lại cách trúng bùa yếm bùa thôi nha! còn bùa làm ra sao như thế nào thì minh minh xin giấu đi để tránh hại cho người khác một phần vì sư phụ không cho phép.

vào thấy nào là đánh bùa bằng rượu gì đó thì minh minh ngứa tay gõ ra vài dòng góp vui