Xin chào quí cô bác anh chị trong diễn đàn !
Mình có 1 vấn đề thắc mắc muốn ace trong diễn đàn giải đáp dùm mình !
Chuyện là mình hay đi xem bói , thầy nào cũng bảo mình có căn .Rồi 3 tháng trước mình bắt đầu bị "vong nhập" (mình dùng từ "vong nhập"vì lúc đó mình ko biết gì về chuyện này cả),cứ kéo dài khoảng hơn 1 tháng ,rồi người thân đưa mình về điện của 1 cô chuyên xem bói ,mở phủ .Cô kêu mình có căn ,đang bị "hành",nhưng thể trình đồng được,chỉ làm cái lễ ra mắt .Rồi sau đó Cô thu xếp làm lễ cho mình.Khi làm lễ thì có các Ngài về "lai ngôn" là bây giờ các Ngài tha cho mình,3 năm sau thì phải đi hầu .Từ đó trở đi mình yên ổn (tạ ơn các Ngài),công việc thuận lợi.Tháng nào mình cũng về điện dâng hương,thành tâm sám hối cầu nguyện cho "căn an,mạng vững".
Khoảng 2 tháng sau,lúc mình về điện dâng hương thì gặp một ông cũng đến điện (lần đầu gặp).Ông đến xem bói ,thấy mình vào điện dâng hương thì ông vào theo ,nhìn mình và nói :
"Con có căn của Quan Thánh(rồi chỉ vào tượng Ngài Quan Công trên điện) nhưng Cô ở điện này làm lễ chưa tới bởi vì căn của cô thấp hơn của con, ?/? Con có căn Thánh, nhưng căn con nằm bên Phật,nên con ko thể đi hầu được ,chỉ có căn như vậy thôi ?"
Rồi ông nói về mấy chuyện quá khứ của mình (đúng 100%),rồi ông chắp tay bắt ấn thưa với tam tòa Thánh Mẫu (nói bằng ngôn ngữ gì đó mình ko hiểu?),rồi ông lại qua bên tượng Ngài Quan Công (cũng nói ngôn ngữ đó),rồi ông nói các Ngài quở ko cho ông nói chuyện Thiên Cơ ?
Rồi ông bảo ông làm việc cho Mẫu ,hôm nay đến điện để thử xem Cô ở điện này như thế nào ? Rồi chào mình và đi.
Mình thì từ khi cuộc sống ổn định mình cũng không suy nghĩ nhiều ,hằng ngày vẫn tụng kinh niệm Phật cho lòng thư thái .Hôm nay tình cờ vào diễn đàn nên muốn hỏi các ace có ai hiểu về vấn đề này thì chỉ giáo giúp mình .
Xin chúc ace sức khỏe !
Thân !